Nguồn: Opus Angelorum
Sr. Maria Gemma kể cảm nghiệm của Sr.
Trước khi tôi đi tu thì tôi làm chủ một cửa hàng tiện lợi chuyên bán thực phẩm. Cửa hàng này ở gần nhà của chị gái tôi. Thỉnh thoảng tôi ngủ qua đêm ở nhà của chị tôi để giúp đỡ cho chị ấy vì chị ấy có đến 7 người con.
Tôi thường hay ngủ ở tầng dưới và nằm trên một cái ghế sa lông. Tuy nhiên vào một đêm tôi nghĩ mình nên ngủ ở trên lầu, trong phòng của các cháu tôi.
Đêm hôm ấy cháu trai 2 tuổi của tôi là cháu Anthony lại muốn ngủ trên giường tầng với chị gái 6 tuổi của cháu.
Trong đêm khi tôi đang ngủ say thì bỗng dưng Thiên Thần Bản Mệnh của tôi đánh thức tôi dậy. Ngài nói:
“Con hãy nhìn xem kìa!"
Tôi giật mình khi nhìn thấy cháu trai của tôi đang treo lơ lửng nơi các thanh gỗ của cái giường tầng. Cháu đã trở nên xanh xao và dường như bất tỉnh. Thì ra cháu bị kẹt nơi cái giường tầng. Tôi hoảng hốt bồng cháu tôi lên. Lúc đó, tôi không hề biết là cháu bất tỉnh hay đã chết. Cuối cùng thì tôi có thể gỡ cháu ra khỏi cái thành giường và cứu được cháu.
Tôi tiếp tục cầu nguyện cảm tạ Chúa và các Thiên Thần đã cứu cháu tôi trong suốt cả đêm hôm ấy.
Sau một hồi lâu, tôi có thể nhìn thấy cháu tôi yên ổn nên tôi mới cố gắng đi ngủ lại.
Sau đó, tôi kể cho cha McGowan nghe. Ngài bảo tôi hãy lập tức đưa cháu trai của tôi đến thánh hiến cho Thiên Thần Bản Mệnh ngay.
Giờ đây, bởi vì Thiên Thần Bản Mệnh đã cứu cháu nên cháu Anthony của tôi đã trở nên một linh mục trung thành ở giáo phận Lansing Diocese, còn tôi thì trở thành một nữ tu dòng Mến Thánh Giá.
Tạ ơn Chúa và các Thiên Thần Bản Mệnh. Amen.
Kim Hà dịch, 25/10/2024