(28.10 – Lễ Kính Thánh Simon và Thánh Giuđa, Tông đồ)
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 6,12-19)
12 Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. 13 Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ. 14 Đó là ông Si-môn mà Người gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông ; sau đó là các ông Gia-cô-bê, Gio-an, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô, 15 Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Si-môn biệt danh là Nhiệt Thành, 16 Giu-đa con ông Gia-cô-bê, và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, người đã trở thành kẻ phản bội.
17 Đức Giê-su đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xi-đôn 18 đến để nghe Người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. 19 Tất cả đám đông tìm cách sờ vào Người, vì có một năng lực tự nơi Người phát ra, chữa lành hết mọi người.
Trở nên tông đồ của Chúa
Ghi nhớ:
“Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ” (Lc 12, 12-13).
Suy niệm:
Người ta kể lại rằng, văn hào Voltaire (1694-1778) là một người nổi tiếng, có tài nhưng lại luôn chống đối, phỉ báng Thiên Chúa. Có lần ông tuyên bố rằng:
Ông Giê-su phải cần đến mười hai vị Tông Đồ và một thời gian là 33 năm thì ông mới thiết lập được đạo Công Giáo. Phần tôi, chỉ một mình thôi, trong thời gian là 20 năm, tôi sẽ làm cho người ta không còn tin vào đạo của ông ấy nữa, lúc ấy ông Giê-su sẽ phải về hưu!”.
Đúng hai mươi năm sau vào ngày 30 tháng 05 năm 1778, Đạo Chúa vẫn trường tồn, nhưng Voltaire thì qua đời. Tả lại cái chết khủng khiếp của Voltaire, một nhân chứng đã nói rằng:
Nếu quỷ có thể chết được, cũng không chết dữ dội như Voltảie (khi ông sắp chết thì ông tru tréo, hoảng loạn nói năng những lời quái gở và cào xé thân mình).
Hôm nay Giáo hội mừng kính lễ hai thánh Simon và Giuda Tông đồ. Bài Tin mừng trong ngày lễ kính hôm nay tường thuật lại việc quan trọng khiến Đức Giê-su đã phải cầu nguyện cùng Thiên Chúa Cha suốt một đêm dài để đi đến một quyết định là lựa chọn Mười hai vị Tông đồ, trong đó có hai vị mà chúng ta mừng kính hôm nay. Chúng ta biết rằng, trong mười hai vị Tông đồ thì Giáo hội đã tôn vinh mười một vị là thánh, chỉ có mình ông Giuda Itcariot là kẻ tuy đã theo và được Đức Giê-su giáo huấn, nhắc nhở nhưng ông đẫ không vâng lời và chỉ làm theo ý riêng của mình là phản bội Thầy nên đã bị Chúa nói: “Khốn cho kẻ nào nộp Con Người, thà nó đừng sinh ra thì hơn” (Mt 26, 23-24).
Đức Giê-su chính là Ngôi Hai xuống thế làm người , nhưng Người luôn gắn bó với Cha mình bằng lời cầu nguyện, cầu nguyện hằng ngày, và nhất là trong mọi biến cố. Qua đó Đức Giê-su để lại cho chúng ta một bài học về việc cầu nguyện, để từ đó chúng ta tìm ra thánh ý Chúa và đồng thời có sức mạnh từ Chúa giúp chúng ta chu toàn những thánh ý của Ngài.
Ngày nay Chúa cũng đang kêu gọi mỗi chúng ta trở thành Tông đồ cho Chúa, để qua đời sống cầu nguyện và chứng nhân, chúng ta giới thiệu Chúa cho mọi người chưa biết Chúa. Để họ nhận được ơn cứu độ và lòng thương xót của Thiên Chúa.
Cầu nguyện:
Lạy các thánh Tông đồ, xin các Ngài cầu thay nguyện giúp để Chúa ban cho chúng con luôn nhiệt thành và trung kiên trên con đưởng làm chứng nhân cho Chúa giữa cuộc sống đời này, để mai sau hy vọng cùng được dự phần Nước Trời cùng các Ngài trên thiên đàng. Amen.
Sống lời Chúa:
Luôn sống xứng đáng là một Ki-tô hữu mẫu mực.
Đaminh. Trần Văn Chính.