CN 7273: QUYỀN NĂNG LỚN LAO CỦA THÁNH LỄ (1)
Cha John Edward Lamy (1855-1931) kể cảm nghiệm:
"Hôm ấy tôi đang dâng Thánh Lễ ở tại vùng Gray thì tôi nhìn thấy Chúa Giêsu xuất hiện ở trên Cung Thánh, đó là ngày 9/9/1909. Ngài nói với tôi:
"Một năm sau..."
Tôi được nhìn thấy Chúa Giêsu hai lần tại vùng Gray. Lần thứ hai xẩy ra vào ngày 9/9/1910, Ngài đứng thẳng. Lần này thì Ngài nói chuyện với tôi và lắng nghe tôi cầu nguyện. Rồi tại vùng La Courneuve, tôi phàn nàn với Chúa rằng:
"Chúa ơi, mọi sự con làm đều trở nên vô ích. Linh hồn con sầu buồn lắm. Con xin dâng mọi đau đớn cho Chúa!"
Tôi nâng Mình Thánh Chúa lên cao và tôi thưa với Ngài rằng:
"Lạy Chúa, con thật là bất xứng. Lạy Chúa, con xin Đức Mẹ cầu bầu trước Toà Chúa cho con. Chúa là Con của Đức Mẹ mà con cũng là con của Đức Mẹ. Chúa không thể từ khước lời cầu xin của Đức Mẹ."
Nhìn vào áo choàng của Chúa, tôi có thể cảm thấy và nhìn thấy các xương sườn của Ngài. Rồi có một luồng hơi nóng toả ra và làm cho tôi cảm thấy được an ủi.
Khi tôi đọc lời thánh hiến thì ma quỷ đứng ngay ở bên phải của bàn thờ. Hắn nói cách mỉa mai:
"Trời ơi, coi lời cầu nguyện của ngươi kìa."
Ngay lúc ấy, trên bàn thờ, Chúa Giêsu quay sang và nói với hắn:
"Linh mục này là con của Mẹ Ta."
Ngoài ra còn có nhiều chi tiết nhưng tôi không muốn kể thêm ra.
Khi Chúa Giêsu hiện ra với tôi thì bàn thờ và Nhà Tạm biến đi. Nhưng tôi thấy Chén Thánh và Mình Thánh không biến đi. Chúa nói với tôi rằng:
"Sở dĩ có chiến tranh là vì do 3 nguyên nhân: "Phỉ báng, mọi người làm việc vào ngày Chúa Nhật và làm giảm sự thánh thiêng của hôn nhân."
"Khi một người thanh niên hay một người thiếu nữ mà phạm tội thì không gì có thể so sánh được. Đó là một tội trọng. Đó cũng là nhược điểm của loài người."
“Có nhiều linh mục khi dâng Thánh Lễ thì không tôn trọng Chúa cho đủ. Họ không hiểu rằng quyền năng của Thánh Lễ lớn lao như thế nào và có giá trị vô biên như thế nào."
Kim Hà, 27/10/2024