Friday, April 18, 20258:13 PM(View: 14)
Nguồn: Medjugorje News Thị nhân Vicka của làng Medjugorje đã chia sẻ như sau:
Friday, April 18, 20253:14 PM(View: 18)
Nguồn: Medjugorje News Đức Mẹ đã nói:
Wednesday, April 16, 20258:13 PM(View: 41)
Nguồn: Spiritdaily.com Đức Mẹ lại hiện ra nhiều lần nữa với bà thị nhân Pierina vào năm 1966. Lần này thì Đức Mẹ hiện ra ở vùng Fontanelle, nước Ý. Sự hiện ra này kéo dài trong nhiều năm.
Wednesday, April 16, 20257:42 PM(View: 44)
Nguồn: Spiritdaily.com Đức Mẹ hiện ra với tước hiệu Hoa Hồng Mầu Nhiệm tại vùng Montichiari, nước Ý. Vào năm 2024, Toà Thánh Vatican đã chấp nhận cuộc hiện ra ngày của Đức Mẹ là sự thật.
Tuesday, April 15, 20252:34 PM(View: 56)
https://www.ncregister.com/features/our-lady-s-golden-heart-heals-a-baby-s-heart Cha Madison Hayes kể một câu chuyện về thánh tượng cao 4 feet có tên là Đức Mẹ Beauraing. Tượng Đức Mẹ này được cha chính xứ mua từ thập niên 1980. Nay tượng đặt tại sân nhà thờ St. Bernard Catholic Church ở vùng Talkeetna, toạ lạc dưới chân núi Mount Denali. Núi này là một trong những ngọn núi cao...
Monday, April 14, 20259:35 PM(View: 61)
https://www.ncregister.com/features/our-lady-s-golden-heart-heals-a-baby-s-heart Đức Mẹ Maria đã chữa lành trái tim bịnh tật của một em bé. Điều này đã làm cho cả một gia đình xúc động. Ông bà Eric và Andrea Paul cùng với con trai là bé Bruce đã được Đức Mẹ chữa lành tại nhà thờ Bernard Catholic...
Sunday, April 13, 20257:47 PM(View: 72)
Theo thống kê thì khi về hưu, người ta cảm thấy yếu nhược hẳn đi bởi vì người ta không còn thấy đời mình có mục đích hay có ý nghĩa nữa. Để có thể sống thọ hơn thì cuộc đời của con người phải có mục đích, phải có các thói quen tốt và có sự liên lạc với cộng đồng nơi mình sống. Một số người nói rằng để có thể sống thọ thì người ta không nên về hưu sớm.
Saturday, April 12, 20257:41 PM(View: 75)
Tác giả Matt C. Abbott kể: Một tác giả cũng là một người làm về truyền thanh Công Giáo và rao giảng Tin Mừng là ông Jesse Romero. Ông đã cho tôi thêm tin tức về LM John Corapi.
Saturday, April 12, 20256:55 PM(View: 62)
Có những biến cố như các phép lạ và các phép chữa lành đã xẩy ra nhưng không phải là do tình cờ hay là do sự may mắn mà đó là những phúc lành mà Chúa cho phép xẩy ra để đem lại kết quả thiêng liêng cho những ai nhận được ơn lành này.
Saturday, April 12, 20252:51 PM(View: 82)
Nguồn: Spiritdaily.com "Tôi đã có cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu với tốc độ 130 cây số trong một giờ."

CN 7276: THÁNH MARY MAGDALEN DE PAZZI (1)

Monday, October 28, 20245:23 PM(View: 332)

lnCN 7276: THÁNH MARY MAGDALEN DE PAZZI (1)

https://www.catholic365.com

Thánh Mary Magdalen de Pazzi có nhiều thị kiến về luyện ngục. Thiên Chúa đã cho bà Thánh nhìn thấy được độ cao của núi Tabor. Bà nhận được nhiều ơn lành và thị kiến. Bà được bước đi trên đường Thánh Giá lên Đồi Calvary với Chúa. Chúa đã cho bà nhìn thấy các linh hồn ở nơi luyện ngục. Họ là những linh hồn được Chúa thương yêu nhiều.

Một ngày kia, khi đang cầu nguyện trước Thánh Thể Chúa, Thánh Mary Magdalen de Pazzi được nhìn thấy một linh hồn bị đau đớn, đó là linh hồn của một trong các nữ tu trong Dòng. Linh hồn ấy vừa mới qua đời.

Bà Thánh nhìn thấy linh hồn người chị em trong Dòng hiện ra với một vẻ rất đau đớn. Chung quanh linh hồn ấy là những ngọn lửa cháy phừng phừng.

Có điều duy nhất là những ngọn lửa lớn ấy không đụng chạm tới linh hồn này. Vì bà có một cái áo choàng trắng lấp lánh che chở cho linh hồn bà. Thì ra linh hồn ấy đã trung thành với các điều luật của Dòng. Lúc sống, bà ấy có cuộc sống ngoan đạo.

1. Vậy tại sao linh hồn bà ấy lại hiện đến với bà Thánh chứ?


Linh hồn vị nữ tu này giải thích rằng khi bà còn sống, bà có vẻ miễn cưỡng mỗi khi tham dự buổi chầu Thánh Thể. Vì thế mà bà chưa được vào Thiên Đàng. Vì thế mà linh hồn bà ấy cần phải đến nơi có Thánh Thể Chúa và quỳ ở đó dưới chân Bàn Thánh với lửa bao bọc ở chung quanh bà.

Nay bà phải tới thờ lạy Mình Thánh, Máu Thánh, Linh Hồn và Thiên Tính Chúa để đền tội của mình.

Bà ao ước được nhìn thấy Chúa. Ôi ngọn lửa cháy nóng hơn lò củi. Lửa ấy cứ bao vây ở chung quanh bà. Bà đau buồn vì không thể nhìn thấy Chúa.

Dường như bà bị đông cứng lại, đôi mắt của bà như muốn dán chặt vào hỉnh ảnh Chúa. Đến cuối giờ chầu Chúa ở trong vườn Gethsemane thì sự đền tội của bà mới chấm dứt. Lúc đó thì linh hồn bà bay về Thiên Đàng. 

2. Thánh Mary Magdalen de Pazzi được nhìn thấy các tầng sâu của luyện ngục.


Một ngày khi đang cầu nguyện trong khu vườn của tu viện với các nữ tu khác thì bà Thánh bỗng ngất trí. Bà nhìn thấy luyện ngục mở ra. Bà nghe được một tiếng nói bảo bà hãy đi theo để chứng kiến sự đau đớn mà các linh hồn nơi luyện ngục phải chịu đựng.

Tiếng nói ấy bảo rằng khi bà cầu nguyện cho các linh hồn thì bà cần phải cầu nguyện không ngừng nghỉ và với lòng trắc ẩn cao độ. Rồi bỗng các nữ tu ở chung quanh bà nghe tiếng bà nói rằng:

“Vâng, tôi sẽ đi theo ngài."

Bà bắt đầu đi chung quanh khu vườn trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Có lúc bà dừng lại dường như là vì bà bị một cơn đau khủng khiếp. Sau đó, bà kể lại rằng bà cảm nhận được nỗi đau khổ của các linh hồn nơi luyện ngục. Cái lưng của bà cong lại, dường như là bà đang gánh vác mọi sự buồn phiền của cả thế giới. Bà cảm thấy ngày càng mệt mỏi. Sức mạnh của bà sút giảm dần.

Khi bà nhìn thấy sự thống khổ của các linh hồn thì máu của bà tuôn ra làm ướt đẫm khuôn mặt. Đôi tay của bà run rẩy, nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt. Bà vừa khóc, vừa kêu to lên:

“Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Ôi Lạy Máu Thánh Cực Châu Báu Chúa, xin giải thoát các linh hồn này khỏi tù ngục của họ. Ôi các linh hồn thánh thiện, các ngài đã chịu đau đớn quá nhiều nhưng các ngài lại vui mừng và hân hoan. Ôi các Thánh Tử Đạo là các khu vườn đầy vui thú. Nhưng còn có những linh hồn ở tầng sâu hơn."

Rồi bà được đi sâu hơn vào hố sâu của luyện ngục. Bà Thánh ngỡ rằng bà đã chịu đau đớn đủ cho đến khi bà đến gặp các linh hồn tu sĩ ở một tầng sâu đau đớn khủng khiếp. Ôi họ đã làm gì mà chịu đau đớn bởi công lý Chúa?

Tuy nhiên bà không bao giờ chia sẻ nguyên nhân mà các linh hồn phải chịu sự trừng phạt nặng nề như thế. Các nữ tu đều nghe tiếng bà thở dài não nuột và khóc nức nở theo mỗi bước chân mà bà bước đi.

Kim Hà, 28/10/2024