CN 7277: THÁNH MARY MAGDALEN DE PAZZI (2)
3. Thánh Mary Magdalen de Pazzi kể về các linh hồn chịu đền tội vì tội ngu dốt.
Thế rồi Chúa với Lòng Thương Xót đã cho phép tiếng nói ấy dẫn đưa bà Thánh vào các tầng luyện ngục được Chúa thương xót hơn. Đó là nơi dành cho các linh hồn đơn sơ và các linh hồn trẻ thơ. Họ phạm tội vì sự ngu dốt hơn là vì mưu mô và có sự âm mưu suy tính từ trước. Sự đau đớn của họ dường như bớt đau đớn hơn những linh hồn mà bà đã được nhìn thấy lúc trước.
Bà Thánh Mary Magdalen đã nhìn thấy các Thiên Thần Bản Mệnh luôn ở bên cạnh các linh hồn này để an ủi họ. Vì luyện ngục là nơi của hy vọng cho các linh hồn nên họ cũng hiểu được lúc nào thì họ kết thúc sự đền tội mà đến hưởng Nhan Thánh Chúa, diện kiến Đức Mẹ Maria và toàn thể Triều Thần Thiên Quốc.
4. Sự đau đớn của những linh hồn đạo đức giả khi còn ở thế gian.
Dù bà Thánh mong muốn ra khỏi luyện ngục nhưng vì vâng lời tiếng nói đang hướng dẫn bà vào luyện ngục nên bà Thánh Mary Magdalen tiếp tục bước đi thêm nhiều bước nữa. Bà đi vào một nơi mà các linh hồn chịu đau đớn nhiều hơn những nơi khác trong luyện ngục. Bà tự hỏi tại làm sao mà các linh hồn này chịu thanh tẩy một cách đau khổ như thế?
Bà được cho biết rằng đó là những linh hồn khi sống đã có cuộc sống đạo đức giả. Họ sống giả hình. Thật là tai hại cho những kẻ giả bộ là người tốt và làm điều tốt. Họ giả vờ để được mọi người kính trọng và tin tưởng. Nhưng thực tế thì họ chỉ hướng dẫn những con chiên của họ đi lạc và đi xuống hoả ngục. Chúa Giêsu đã nói rõ ràng rằng:
“Những kẻ nào làm cho những kẻ bé nhỏ đang tin vào Ta mà làm cho họ phạm tội thì tốt hơn là hãy cột đá chung quanh cổ của họ và ném xuống vực sâu của biến."
5. Ngục tối cho những kẻ thiếu lòng yêu mến đối với những người khác.
Đi xa hơn, bà Thánh gặp một nhóm lớn gồm các linh hồn mà dường như họ phải bị quay cuồng dưới một cái trụ xi măng rất lớn. Bà được cho biết rằng đó là những linh hồn thiếu sự kiên nhẫn, họ không yêu mến những người kém may mắn hơn mình. Đó cũng là nơi mà các linh hồn cố ý bất tuân lời của các bề trên và gây ra sự bất tuân và nêu gương xấu cho những người khác bắt chước.
Khi bà Thánh đi sâu và ngục tối thì bà cảm thấy thương cảm cho những linh hồn quá tự tin và không có lòng trắc ẩn. Những linh hồn này giống như người nhà giàu đang cầu xin anh ăn xin Lazarus nhỏ nước vào lưỡi của ông ta.
6. Thánh Mary Magdalen đi vào một luyện ngục mà giống như hoả ngục.
[Tác giả giải thích: Nhiều người hỏi chúng tôi là tại sao mà lại có một tầng luyện ngục giống như hoả ngục. Câu trả lời tốt nhất là ví dụ như ông Adolf Hitler đã ăn năn tội trước khi chết. Có thể ông được cứu thoát khỏi hoả ngục nhưng ông phải đền tội nhiều ở luyện ngục vì những sự độc ác mà ông đã phạm. Chúng tôi tin rằng có thể là ông ấy ở dưới đáy sâu của luyện ngục cho đến khi tận thế!]
Sau đó, các nữ tu đã nhìn thấy Thánh Mary Magdalen tỏ ra lo sợ. Bà khóc thảm thiết. Tiếng nói dẫn bà đi vào tầng sâu nhất của luyện ngục. Nơi này rất giống như hoả ngục.
Khi bà vào nơi sâu nhất thì bà thấy các linh hồn than khóc đau đớn. Nỗi thống khổ của bà vượt quá sự mô tả. Đó là khi mà bà đi vào luyện ngục dành cho những kẻ nói dối. Bà khóc nức nở.
Khi chúng ta làm chứng dối chống lại người nào đó thì hậu quả của việc này rất tai hại. Hậu quả ấy giống như một người có căn bịnh nặng và đang hấp hối. Giống như bịnh ung thư, thuốc độc của sự nói dối không dậm chân tại chỗ mà nó lan truyền và phá hoại người tốt cũng như kẻ xấu.
Mọi người và mọi việc đều bị ảnh hưởng xấu. Tai hại về danh tiếng không bao giờ có thể xoá bỏ được. Nhân loại luôn nghĩ đến những sự xấu xa nhất. Có những vết thương được chữa lành nhưng vết thương làm hại cho danh tiếng người khác là vết thương độc hại nhất cho một con người.
Hình phạt luyện ngục cũng giống như hoả ngục, rất là nghiêm trọng bởi vì nếu như người phạm tội đã xưng tội, vị linh mục đã tha tội nhưng hậu quả của việc làm còn kéo dài và làm hại cho toàn gia đình, giáo hội, cộng đồng và thế giới.
Một thi sĩ người Anh tên là John Donne đã viết một bài thơ như sau:
“Không ai là một hòn đảo. Mỗi người là một phần của đại lục, một phần của nhau. Mỗi một cục đất đều bị nước biển cuốn trôi... Mỗi người chết đều làm tôi nhỏ bé đi bởi vì tôi ở trong nhân loại...."
Cũng thế lời nói dối giống như hòn đá bị ném vào nước. Làn nước cứ toả ra, ảnh hưởng đến dòng sông, rồi chẩy ra đại dương và che khuất vũ trụ.
Không nên đặt vấn đề là lời nói dối nhỏ hay lớn bởi vì một tế bào ung thư nhỏ cũng có thể làm độc hại đến cơ thể. Nó có thể bị cắt đi nhưng bịnh ung thư có thể bị tái phát.
Có khi lời nói dối trở lại làm cho chúng ta điêu đứng. Nếu như chúng ta không kể lại những gì mà các Thánh đã nhìn thấy và cảm thấy thì chúng ta cũng giống như kẻ nói dối vì làm sai sự thật. Có những kẻ chi muốn nói cho bạn nghe những điều mà bạn muốn nghe nhưng họ không nói về những gì mà bạn phải nghe để nhận biết.
Kim Hà, 28/10/2024