Wednesday, May 14, 20254:50 PM(View: 22)
Nguồn: Chere Gospa Tại làng Medjugorje có 6 thị nhân được nhìn thấy Đức Mẹ. Tuy nhiên cũng có ít nhất là 2 người thụ khải được nghe tiếng của Đức Mẹ mà không được nhìn thấy Đức Mẹ. Cô Jelena Vasilj nghe được tiếng nói của Chúa Giêsu và tiếng nói của Đức Mẹ. Đồng thời cô cũng nghe được tiếng nói của quỷ Satan. Cô Jelena đã được 53 tuổi...
Tuesday, May 13, 20252:50 PM(View: 43)
Có hai người phụ nữ cầu nguyện lên Đức Mẹ Sầu Bi. Rồi những điều mà Mẹ tỏ lộ cho họ thật là đáng kinh ngạc. Trong một thời đại mà nhiều người không để ý đến những vết thương đau dấu kín trong các vết thương của gia đình. Có một lòng sùng kính tiếp tục làm tan biến bóng tối. Đó là lòng sùng kính Đức Mẹ Sầu Bi.
Tuesday, May 13, 20252:23 PM(View: 52)
Cách đây 44 năm vào ngày 13/5/1981, Đức Cố GH John Paul II được Đức Mẹ Fatima cứu khỏi nạn ám sát. Từ đó, ngài luôn cầu nguyện xin Mẹ Maria đến với trái đất lần nữa như Mẹ đã từng đến thăm viếng con cái của Mẹ tại Fatima!
Monday, May 12, 20259:05 PM(View: 57)
Khi đối diện với ma quỷ, chúng ta nên nhớ những lời này của Thánh Padre Pio:
Monday, May 12, 20258:34 PM(View: 66)
Năm 1982, tại tiểu bang Georgia, nước Mỹ có một người phụ nữ bình thường tên là bà Angela Cavallo. Bà đã từng làm một việc phi thường. Một hôm, con trai bà chui dưới gầm cái xe hơi cũ có hiệu là Chevrolet Impala để sửa xe thì bỗng dưng cái xe bị sập xuống. Lúc ấy thì chiếc xe nặng 3,500-pound đổ ập xuống trên người của con trai bà. Khi bà Angela nghe được...
Monday, May 12, 20258:04 PM(View: 67)
Nguồn: The New York Times Bà Cố là mẹ của Đức Giáo Hoàng Leo XIV có 3 người con trai nhỏ. Bạn của bà gọi tên bà là Millie. Đức Giáo Hoàng tương lai gọi bà là Ma.
Monday, May 12, 20255:14 PM(View: 52)
Hành hương là một hành trình đức tin. Mỗi năm chúng tôi rất cảm động khi thấy có hàng ngàn khách hành hương đã từng vượt qua nhiều ngàn cây số để đáp lại lời mời gọi của Đức Mẹ Maria.
Monday, May 12, 20254:55 PM(View: 45)
Sau đây là một số cảm nghiệm của một số khách hành hương khi họ tới làng Medjugorje: 1. Khi tôi leo lên núi Thánh ở Medjugorje và đi xuống núi thì tôi bị té ngã. Sau đó có một nhóm thanh niên trẻ đã đem cánh để vác tôi xuống núi. Rồi họ gọi xe cứu thương đưa tôi đến một bịnh viện để chữa trị. Tôi rất cảm động và biết ơn họ.
Monday, May 12, 20254:22 PM(View: 46)
Bà Paula Tomic thuộc www. medjugorje-info.com đã phỏng vấn cha Don Calloway, người Mỹ: 1. Hỏi: Làm sao mà cha lại quyết định đi hành hương với con số lớn lao, 180 khách hành hương chứ? -Cha Don Calloway đáp:
Sunday, May 11, 20259:35 PM(View: 70)
Nguồn: Spiritofmedjugorje.com Bà June Klins kể: Có một người phụ nữ tên là Sylvia kể thêm một câu chuyện khác với hai lần mà Chúa chúc phúc:

CN 7278: THÁNH MARY MAGDALEN DE PAZZI (3)

Monday, October 28, 20248:48 PM(View: 290)

nutu4CN 7278: THÁNH MARY MAGDALEN DE PAZZI (3)

https://www.catholic365.com

7. Các linh hồn phạm tội vì yếu đuối

Khi Thánh Mary Magdalen tiến tới một ngục tối khác thì bà được biết rằng đây là nơi đền tội của những linh hồn phạm tội vì yếu đuối. Bà Thánh ngạc nhiên khi nhìn thấy các linh hồn này ở trong ngục tối riêng biệt và rất khác biệt với các ngục tối kia. Họ đang bị đền tội vì yếu đuối và ngu dốt.

Bà Thánh nhìn thấy những ngọn lửa như những cây đuốc đang đốt cháy các linh hồn. Lửa cháy hừng hực hơn lửa của ngục tù khác. Những linh hồn phạm tội vì ngu dốt vì họ không biết. Còn những linh hồn khác khi còn ở trên trần gian thì đã biết rõ tầm nghiêm trọng của tội lỗi mà họ vẫn chọn để phạm tội thì họ phải đền tội vì sự tai hại mà họ làm đối với linh hồn của họ, nhưng họ còn phải đền tội vì họ đã xúc phạm đến những linh hồn khác nữa.

8. Các linh hồn đã chọn tà thần của vật chất thì sao?

Nếu như người ta biết rằng Chúa Giêsu đến vào lúc này thì họ sẽ làm gì? Họ sẽ vẫn đến mua bán tại các thương xá. Họ sẽ tiếp tục trang hoàng ngôi nhà của họ. Có người sẽ đi mua một cái xe hơi đời mới. Có người vẫn đi làm tóc.

Có một vị linh mục đang hướng dẫn cuộc tĩnh tâm. Ngài xin tất cả mọi người hãy viết xuống những điều gì quan trọng nhất trong cuộc đời của họ.

Rồi ngài yêu cầu họ hãy viết xem họ sẽ tốn bao nhiều thời giờ cho mỗi việc mà họ cho là quan trọng nhất.

Tất nhiên thì việc Chúa Giêsu đến là điều quan trọng nhất. Nhưng chúng ta dành bao nhiêu thì giờ cho Chúa?


Liệu chúng ta có gặp Chúa trong 5 phút ở Nhà Tạm không? Liệu chúng ta đi lễ ngày Chúa Nhật là đủ rồi không? Liệu chúng ta có bị bắt buộc để làm bổn phận của người giáo hữu không? Liệu chúng ta có hiểu được rằng chính Chúa Giêsu đến với chúng ta trong hình Bánh Thánh không?

Hay là chúng ta vội vàng tham dự Thánh Lễ và mong cho sớm kết thúc để có thể về nhà sớm mà hưởng thụ cuộc sống không? Liệu chúng ta có dành ngày Chúa Nhật để thụ hưởng và làm mọi điều nhưng không phải là những điều thánh thiện không?

Những điều mà Thánh Mary Magdalen đã nhìn thấy cũng là những linh hồn mà Thánh Giáo Hoàng John Paul II đã đề cập đến. Đó là những kẻ mà không bao giờ thoả mãn với tiền bạc và của cái của mình. Mỗi ngày họ sống để bảo vệ những gì mà họ đang có. Họ muốn có thêm tài sản nữa, dù là họ không cần nhưng là vì họ ao ước. Của cái mà họ có thì đã trở nên ông chủ, còn họ thì trở nên nô lệ.

Thánh Mary Magdalen đã nhìn thấy tất cả những sự mù quáng của những kẻ ham tiền. Họ thức giấc, đi tìm kiếm và tích luỹ của cải mà họ đều biết là của cải sẽ hư mất. Vì thế nên họ thà rằng cố gắng kiếm tiền còn hơn là đi tìm kiếm một cuộc đời vĩnh cửu.

Bà Thánh Mary Magdalen nhìn thấy các linh hồn ấy bị ném vào lửa, giống như kim loại chưa mài giũa mà cần phải ném vào lò lửa để tôi luyện nó để trở thành vàng ròng. Rồi sẽ có ngày mà họ đến trước Toà Chúa. Họ nhìn thấy có những lần mà họ xúc phạm đến Chúa. Rồi họ sẽ nhìn thấy, tự kết án mình và lao vào luyện ngục.

Họ sẽ hiểu rõ lý do tại sao mà họ cần phải ở trong luyện ngục. Khi đã vào luyện ngục thì họ phải chờ đợi cho đến khi họ được giải thoát và được nhìn thấy Chúa. Có bao nhiều người dám khinh thường các linh hồn luyện ngục? Có bao nhiêu người có thể phải ở trong luyện ngục lâu dài?

Vậy hãy chọn Chúa trước khi quá trễ. Hãy nhớ Lời mà Chúa Giêsu phán:

“Giống như những ngày của thời ông Noah, sẽ có ngày mà Con Người đến. Bởi vì trong những ngày trước khi có nạn Hồng Thuỷ thì người ta ăn uống, cưới vợ va gả chồng. Rồi đến ngày mà ông Noah đi vào con tầu cứu độ, họ cũng không hay biết gì về cơn Đại Hồng Thuỷ cho đến khi nạn lụt lớn cuốn đi tất cả. Khi Con Người đến cũng như thế. Lúc đó có hai người ở ngoài đồng thì một người được cất đi, còn một người thì ở lại. Có hai người phụ nữ đang xay lúa thì một người được cất đi, còn một người thì ở lại."

“Vậy hãy tỉnh thức bởi vì các con không biết ngày mà Ông Chủ của các con đến. Các con biết rằng nếu như người ấy biết vào ban đêm thì kẻ trộm sẽ đến thì người ấy sẽ tỉnh thức và không cho kẻ đào ngạch vào nhà. Do đó các con phải chuẩn bị sẵn sàng bởi vì Con Người đến vào giờ mà các con không đề phòng."

Kim Hà, 28/10/2024