Tuesday, May 13, 20252:23 PM(View: 0)
Cách đây 44 năm vào ngày 13/5/1981, Đức Cố GH John Paul II được Đức Mẹ Fatima cứu khỏi nạn ám sát. Từ đó, ngài luôn cầu nguyện xin Mẹ Maria đến với trái đất lần nữa như Mẹ đã từng đến thăm viếng con cái của Mẹ tại Fatima!
Monday, May 12, 20259:05 PM(View: 22)
Khi đối diện với ma quỷ, chúng ta nên nhớ những lời này của Thánh Padre Pio:
Monday, May 12, 20258:34 PM(View: 21)
Năm 1982, tại tiểu bang Georgia, nước Mỹ có một người phụ nữ bình thường tên là bà Angela Cavallo. Bà đã từng làm một việc phi thường. Một hôm, con trai bà chui dưới gầm cái xe hơi cũ có hiệu là Chevrolet Impala để sửa xe thì bỗng dưng cái xe bị sập xuống. Lúc ấy thì chiếc xe nặng 3,500-pound đổ ập xuống trên người của con trai bà. Khi bà Angela nghe được...
Monday, May 12, 20258:04 PM(View: 23)
Nguồn: The New York Times Bà Cố là mẹ của Đức Giáo Hoàng Leo XIV có 3 người con trai nhỏ. Bạn của bà gọi tên bà là Millie. Đức Giáo Hoàng tương lai gọi bà là Ma.
Monday, May 12, 20255:14 PM(View: 20)
Hành hương là một hành trình đức tin. Mỗi năm chúng tôi rất cảm động khi thấy có hàng ngàn khách hành hương đã từng vượt qua nhiều ngàn cây số để đáp lại lời mời gọi của Đức Mẹ Maria.
Monday, May 12, 20254:55 PM(View: 22)
Sau đây là một số cảm nghiệm của một số khách hành hương khi họ tới làng Medjugorje: 1. Khi tôi leo lên núi Thánh ở Medjugorje và đi xuống núi thì tôi bị té ngã. Sau đó có một nhóm thanh niên trẻ đã đem cánh để vác tôi xuống núi. Rồi họ gọi xe cứu thương đưa tôi đến một bịnh viện để chữa trị. Tôi rất cảm động và biết ơn họ.
Monday, May 12, 20254:22 PM(View: 24)
Bà Paula Tomic thuộc www. medjugorje-info.com đã phỏng vấn cha Don Calloway, người Mỹ: 1. Hỏi: Làm sao mà cha lại quyết định đi hành hương với con số lớn lao, 180 khách hành hương chứ? -Cha Don Calloway đáp:
Sunday, May 11, 20259:35 PM(View: 53)
Nguồn: Spiritofmedjugorje.com Bà June Klins kể: Có một người phụ nữ tên là Sylvia kể thêm một câu chuyện khác với hai lần mà Chúa chúc phúc:
Sunday, May 11, 20259:10 PM(View: 44)
Nguồn: Spiritofmedjugorje.com Bà June Klins kể: Có một người phụ nữ tên là Sylvia đã cho phép chúng tôi được chia sẻ một số ơn lành mà bà ấy nhận được từ những cây thánh giá của mùa Giáng Sinh. Bà ấy viết rằng: "Ơn lành thứ nhất xẩy ra vào tháng 12 cho người bạn của tôi là bà Jane. Bà Jane là một nữ y tá của một bịnh viện. Bà Jane lấy một người lính...
Sunday, May 11, 20258:49 PM(View: 43)
Nguồn: Spiritofmedjugorje.com Bà June Klins kể: Trong tháng 3 năm 2020, chúng tôi đã kể lại cảm nghiệm của ông Jim Browne. Khi còn nhỏ thì ông ấy đã bị người ta lợi dụng xác thịt. Ông Jim cư ngụ tại nước Ái Nhĩ Lan. Sau đó, ông ta trở nên...

CN 7279: THÁNH MARY MAGDALEN DE PAZZI (4)

Wednesday, October 30, 20242:50 PM(View: 272)

ln1CN 7279: THÁNH MARY MAGDALEN DE PAZZI (4)

https://www.catholic365.com

9. Các linh hồn có tư tưởng và hành động ô uế.

Một thanh niên đến gặp chúng tôi và nói rằng không có gì sai trái khi anh ta nghĩ về đàn bà. Nhưng anh sẽ không hành động vì khi hành động thì ta phạm tội, còn khi chỉ suy nghĩ thì ta không phạm tội. Chúng tôi nói với anh ta rằng anh ấy hiểu lầm rồi vì tội lỗi bắt đầu từ tâm trí. Khi ta có những tư tưởng sai lầm đến mà ta không chiến đấu thì ta sẽ hành động.

Tư tưởng có thể là do ma quỷ cám dỗ và chúng ta không chịu trách nhiệm cho những tư tưởng ấy. Nhưng có khi những tư tưởng ấy dẫn ta đến hành động.

Bà Thánh Mary Magdalen ngừng lại ở một ngục tù có đầy mùi hôi thối và dơ bẩn. Đó là những linh hồn mang chứng bịnh bị lây nhiễm, chẳng hạn như bịnh AIDS. Bà Thánh cảm thấy buồn nôn vì mùi hôi thối ấy. Bà được cho biết đó là nơi dành cho nhưng ai có những hành động dâm ô.

10. Có một nơi dành riêng cho những kẻ kiêu ngoạo và nhiều tham vọng


Các nữ tu nhìn thấy bà Thánh đi sang một khu vườn khác. Sau đó, bà Thánh chia sẻ rằng bà không thể nhìn vào những nơi quá ô uế. Nơi ấy có mùi hôi thối xông vào mũi của bà và làm cho bà nghẹt thở. Bà cảm thấy như bị ai bóp cổ. Bà phải cố gắng chạy ra một nơi khác vì không thể chịu đựng nổi mùi thối nồng nặc cách khủng khiếp.

Luyện ngục này dành cho những linh hồn mà khi còn sống thì họ chỉ muốn được mọi người biết đến, ca ngợi họ, kính trọng họ. Họ có nhiều tham vọng. Họ muốn ở tầng lớp cao trọng hơn những người khác. Họ làm mọi cách để thành công. Giờ đây, sau khi chết thì họ phải bị giam trong ngục tù tối tăm mù mịt mà không hề có một ai đến an ủi họ được.

Lúc còn sống thì các linh hồn này có đủ mọi thứ sang trọng trên thế giới. Nay thì thế giới phản bội họ. Họ đã từng chọn sự kính trọng của loài người hơn là họ phải kính trọng Chúa. 

Ma quỷ luôn là kẻ dối gạt. Ma quỷ dẫn dắt họ đi sai đường, rồi ma quỷ phản bội họ và làm cho họ bị giam trong ngục tù này.

Lòng kính trọng của loài người dành cho họ thì không còn nữa. Nay họ phải chịu rất nhiều sự thống khổ ở luyện ngục. Họ trông mong được nhìn thấy Nhan Thánh Chúa vì khi còn sống họ không chú ý gì đến Chúa vì cái tôi của họ là điều lớn nhất.

11. Các linh hồn không biết tạ ơn Chúa về những hồng ân của Ngài.


Lúc gần kết thúc chuyến du hành nơi luyện ngục thì Bà Thánh được đến thăm nơi mà các linh hồn đã cầu nguyện xin ơn Thánh Chúa khi mà họ cần sự trợ giúp của Chúa. Họ giống như 9 người cùi được Chúa chữa lành nhưng họ không bao giờ biết cảm tạ Chúa. Họ đốt nến cầu xin ơn Thánh nhưng họ quên cảm tạ Ngài. Khi họ nhận được ơn Thánh rồi thì họ quên rằng đó là công việc Chúa làm. Họ tin vào lời nói dối của Satan vì nghĩ rằng đó là việc chính họ làm, chứ không phải là Chúa làm.

Các linh hồn này chìm sâu trong một cái hồ nóng bỏng, có bọt nóng sôi lên và có kim loại như chì lỏng. Có nhiều linh hồn không thể nổi lên trên mặt nước hồ. Dường như tiếng khóc của họ có thể xuyên thấu những bức tường của luyện ngục. Ôi nếu như những con người trên trái đất có thể nghe và nhìn những linh hồn đau khổ này thì họ sẽ phải cầu nguyện liên lỉ.

12. Nơi ngừng cuối cùng


Nơi mà bà Thánh dừng lại là nơi ít đau khổ hơn cả. Nơi này có đầy các linh hồn mà khi còn sống họ không phạm những tội trọng. Tuy nhiên họ thiếu sự cẩn trọng nên họ phạm những tội nhẹ. Vấn đề là lkhi có những tội nhẹ thì có thể họ sẽ phạm những tội trọng. Họ có một Thiên Thần Bản Mệnh giống như tất cả chúng ta. Thiên thần đã từng cảnh cáo họ khi họ làm những điều sai lạc. Tuy vậy, họ kiêu căng và thiếu sự khôn ngoan. Cũng có thể mà họ làm ngơ trước sự cảnh cáo của Thiên Thần nên họ phạm sai lầm nhỏ. Vì Công Lý của Chúa mà họ cần phải được thanh tẩy khỏi những tội nhỏ này nên họ vào luyện ngục bớt đau đớn hơn.

Cuối cùng thì bà Thánh được bình an. Bà Thánh Mary Magdalen de Pazzi vội vàng rời khỏi luyện ngục. Bà cầu xin Chúa rằng trong tương lai, xin Chúa miễn cho bà làm việc thống hối ở luyện ngục. Bà cầu xin Chúa tha tội cho bà vì có lẽ bà sẽ không chịu nổi.

Bà cũng chia sẻ rằng bà không hiểu lý do tại sao mà Chúa lại chọn bà để chia sẻ những cảnh tượng đau lòng này. Chúa cũng muốn cho bà cảm nhận được sự đau đớn của Chúa khi các linh hồn phạm tội dù nhỏ nhưng vẫn làm cho Chúa chịu thống khổ.

Chúa cũng muốn khuyến khích bà hãy tránh đừng phạm tội dù là tội nhỏ. Tội lỗi làm cho con người phải xa lìa Chúa, không những ở trong thế giới này mà còn ở trong thế giới sau này nữa.

Kim Hà, 30/10/2024