CN 7301: TÔN KÍNH PHÉP THÁNH THỂ
Nguồn: Purgatory
Nếu ta có đức tin hâm hẩm thì giống như việc làm bất cẩn trong khi dự Bàn Tiệc Thánh. Giáo Hội luôn kêu gọi các con cái đến dự Tiệc Thánh để rước Mình Thánh Chúa. Giáo hội muốn chúng ta rước Mình Thánh Chúa với lòng tôn kính và ao ước vì đó là một Bí Tích cao cả.
Mọi sự bất cẩn và thiếu lòng tôn kính đều làm cho Chúa Giêsu đau lòng. Nếu chúng ta đã không tôn kính Mình Thánh Chúa đủ thì hãy nên đền tội ngay bây giờ.
1. Bậc Đáng Kính Louis thành Blois đã viết về cảm nghiệm của một nữ tu.
Bà đã được mạc khải rằng lỗi lầm nghiêm trọng là không tôn kính Mình Thánh Chúa. Ai mà đã phạm lỗi lầm ấy thì phải đền tội lâu dài trong cuộc đời sau.
Nữ tu này thấy một linh hồn người quen ở luyện ngục hiện về để xin bà cầu nguyện cho linh hồn ấy.
Linh hồn này nói rằng sở dĩ người ấy đang chịu nhiều sự đau khổ vì khi còn sống, bà đã không tôn kính Mình Thánh Chúa cho đủ. Bà ấy nói rằng nếu có ai chịu Mình Thánh Chúa sốt sắng thì sẽ đền bớt tội cho bà.
Nghe xong thì vị nữ tu vội vàng làm theo lời xin của người bạn. Bà đã rước Mình Thánh Chúa với một lương tâm trong sạch và thuần khiết. Bà rước Chúa với tất cả niềm tin và sự ngoan đạo.
Sau đó bà nhìn thấy linh hồn người bạn hiện về. Khuôn mặt người ấy sáng ngời với sự huy hoàng của Chuá. Rồi linh hồn bà ấy bay thẳng lên Thiên Đàng.
2. Năm 1589 trong một tu viện có tên là Đức Mẹ Maria là Mẹ Các Thiên Thần ở vùng Florence, nước Ý có một nữ tu thánh thiện vừa qua đời.
Ai cũng nghĩ rằng bà đã lên Thiên Đàng nhưng không ngờ rằng bà ấy lại hiện về với Thánh Magdalen de Pazzi để nài xin thêm lời cầu nguyện vì bà ấy đang bị giam giữ nơi luyện ngục.
Lúc ấy Thánh Nữ Magdalen đang cầu nguyện trước Thánh Thể Chúa. Bà bỗng nhìn thấy linh hồn người quá cố đang quỳ ở giữa nhà thờ trong tư thế phủ phục và cung kính. Trên người của linh hồn ấy là một áo choàng có toàn là lửa. Tuy nhiên bà lại có một áo choàng khác trắng tinh che chở cho thân xác của bà để lửa không thiêu đốt bà.
Thánh nữ Magdalen quá sức ngạc nhiên và bà muốn biết lý do nào lại có chuyện này.
Linh hồn ấy nói rằng khi còn sống, bà đã không tôn kính Thánh Thể Chúa khi có Thánh Lễ diễn ra. Bà cũng rất ít khi rước Lễ. Nếu có rước Chúa đi nữa thì bà không tôn kính Chúa cho đủ. Chính vì lẽ đó mà Chúa Công Thẳng đã phạt linh hồn bà phải đến chầu Chúa Giêsu Thánh Thể mỗi ngày và mặc áo choàng có lửa đốt.
Tuy nhiên để thưởng cho sự đồng trinh của bà, Chúa đã ban cho bà một áo choàng trắng để che chở cho bà khỏi bị đốt cháy.
Sau khi nhận được thị kiến này, Thánh Magdalen đã xúc động và làm đủ mọi cách để cứu vớt linh hồn khốn khổ ấy. Sau đó, bà kể câu chuyện này cho các nữ tu trong Dòng cùng nghe để mọi người biết tôn kính và thờ lạy Chúa sốt sắng hơn.
Kim Hà, 14/11/2024