Sunday, June 15, 20258:45 PM(View: 8)
Mỗi người Công Giáo, dù có ngoan đạo đến đâu đi nữa thì cũng có lúc cảm thấy tâm hồn khô khan. Bạn đang quỳ cầu nguyện nhưng trong tim bạn khô và lạnh. Bạn nói những lời cầu nhưng lòng bạn trống vắng. Bạn tự hỏi:
Sunday, June 15, 20258:42 PM(View: 9)
Thánh Germaine Cousin được ví như một cô gái Lọ Lem của Thiên Đàng. Cô sinh năm 1579, tại một vùng nông thôn ở nước Pháp.
Sunday, June 15, 202511:44 AM(View: 27)
Sự mê tín đem lại nhiều nguy hiểm cho cuộc đời của chúng ta. Đừng bao giờ đi tìm các phù thuỷ để vấn kế. Đừng thờ quấy, đừng tin những điều vớ vẩn, đừng tin vào những văn hoá của kẻ theo tà thuyết. Đừng đi tìm thầy bói, tử vi, tướng số, bùa phép, các móng ngựa và sự chữa lành không phải của Chúa. 1. Thánh Thomas Aquinas nói: "Các sự mê tín và thờ tà thần...
Saturday, June 14, 20252:27 PM(View: 54)
Đây là một cảm nghiệm tuyệt vời của Thánh Onofre. Giáo Hội mừng ngày lễ của ngài vào 12 tháng 6. Thánh Onofre đi vào tu viện khi còn rất nhỏ. Không ai biết ngài là ai. Rồi ngài vào ở trong sa mạc. Ngài ở sa mạc trong 60 năm và không còn gặp mặt ai nữa. Ngài ở trần truồng. Toàn thân ngài được che chắn bởi hàm râu dài và tóc của ngài.
Saturday, June 14, 20251:41 PM(View: 40)
Vào ngày 13 tháng 6 năm 1917 thì có khoảng 50 người quy tụ. Còn 3 trẻ thị nhân thì đọc kinh Mân Côi. Lúc đó bỗng có một lằn chớp sáng lên. Ngay lập tức thì Đức Mẹ Maria hiện ra giống như Mẹ hiện ra vào tháng 5 năm 1917. Thị nhân Lucia bèn hỏi Đức Mẹ: "Thưa Mẹ, Mẹ muốn con làm điều gì ạ?"
Saturday, June 14, 20251:40 PM(View: 36)
Trong Thánh Lễ ngày 11 tháng 6 năm 2025, cha chủ tế Charles Trần Ngọc Chung của giáo xứ Thánh Linh đã chia sẻ rằng:
Saturday, June 14, 20251:05 PM(View: 41)
Sau đây là danh sách 36 tội mà Sr. Lucia thường ghi chép để xưng tội: 16. Bị chia trí nên thiếu đức tin và hồng ân. 17. Hay tò mò.
Saturday, June 14, 202512:49 PM(View: 40)
Nữ Tu Lucia ghi ra một danh sách về những điều mà bà cần phải xưng tội. Nhiều người nghĩ rằng Nữ Tu Lucia dos Santos, một trong 3 thị nhân Fátima là một vị thánh. Tuy nhiên bà không tự nhiên trở thành thánh nhân.
Thursday, June 12, 20259:03 PM(View: 49)
Khi các bạn vào xưng tội ở toà giải tội thì cần phải xưng tội với đức tin mạnh mẽ. Một ngày kia, có một nữ tu đến gặp thánh Faustina. Bà này nói với Thánh Faustina rằng:
Thursday, June 12, 20258:37 PM(View: 45)
https://www.ewtn.com/catholicism/library/st-benedict-joseph-labre-the-beggar-saint-5838 Từ khi Thánh Nhân qua đời thì có nhiều hàng dài những người đến để than khóc và viếng xác ngài. Vào ngày hôm sau là Thứ Năm Tuần Thánh, rồi vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, ngoài việc thờ phượng thì người ta đến thăm viếng xác ngài.

Trả hết đồng xu cuối cùng

Sunday, November 17, 20248:39 PM(View: 175)

hn1Trả hết đồng xu cuối cùng

1. Mượn Tiền Hàng Xóm

Cách đây mấy năm, em nghe một sơ kể về bà ngoại của sơ đã chết hơn mười mấy năm, sau đó hiện về, và xin gia đình hoàn trả số nợ mấy xu cho người hàng xóm mà bà quên.

Sơ kể: bà của sơ cho biết thời gian đó là năm1978 (ở bên VN là năm đói, sau khi Việt cộng chiếm miền nam), bà có mượn người hàng xóm mấy xu...rồi bà quên đi. Mấy năm sau bà qua đời, rồi bẵng đi mười mấy năm bà hiện về, và xin gia đình trả hết số nợ đó.

2. Ăn Cắp Nón Lá

Hồi Đức Giám Mục Nguyễn Minh Nhật, thuộc địa phận Xuân Lộc còn sống, Đức Cha có kể. Có một linh hồn của bà kia hiện về xin Cha cầu nguyện và giúp bà được về thiên đàng; vì khi còn sống bà đi Lễ mà lấy cái nón lá của người ta đội mưa để ở cuối nhà thờ rồi đội về.

3. Ông Trùm Nhà Thờ

Có một người trong giòng họ em, trước là ông trùm của nhà thờ...sau đó ông về già đãng trí không còn làm việc được. Ông qua đời rồi, mà ngày nào cũng hiện về, vợ con rất sợ. Nhất là các chú thì tin dị đoan, và hơi hớm theo niềm tin ngoại giáo. Có lần ông về giữa ban ngày hất vỡ hết ông địa dưới gầm tủ, ông quan công trên đầu tủ, tất cả đều rớt xuống đất vỡ hết. Ở VN thì trời nóng, im gió. Các chú sợ quá, vì biết là ông về.

Còn bà vợ ông cứ chùm mền kín mít mà run mỗi khi ông về, nhưng một hôm bà đánh bạo hỏi, có phải là ông hiện về không, về có chuyện gì, ông cho biết lúc xưa còn làm ông trùm ở nhà thờ, ông vẫn còn giữ một số tiền của giáo xứ, cất giữ kín ở trong tủ không ai biết, rồi thời gian ông đãng trí ông quên. Ông bảo bà mở tủ đếm số tiền đó coi còn đủ hay không đền trả lại cho nhà thờ. Từ đó trở đi không thấy ông về nữa.

4. Bà Sơ Lỗi Đức Công Bằng

Lúc bà ngoại em chưa đãng trí có kể cho em nghe câu chuyện này.

Có một bà sơ kia làm bề trên của một tu viện qua đời, và kể từ sau khi qua đời thì ngày nào nhà dòng cũng nghe tiếng gõ cửa, cứ khoảng độ vào lúc 4, 5 giờ chiều, là giờ các sơ nguyện kinh chiều. Nhưng các sơ không ai ra mở cửa hết. Rồi một hôm các sơ đang tụ nhau vào giờ ăn hay hộp họp gì đó, bà bề trên hiện về bằng xương bằng thịt ngồi giữa bàn của các sơ, các sơ thất kinh...

Bà cho biết, bà đã về gõ cửa nhiều lần, mà không ai mở cửa cho bà, nay Chúa cho phép bà vào nhà ngồi đây. Bà xin các sơ cầu nguyện và đền tội cho bà, vì lúc xưa còn làm bề trên, bà đã lỗi đức công bằng, vì các sơ nào bà thích và thương hơn thì quần áo giày dép..hay vật dụng của họ chưa hư, thì bà đã phát cho họ cái mới, còn các sơ khác bà ít quan tâm, nay bà phải đền trả đức công bằng.

5. Linh Mục Bị Phạt Sa Hỏa Ngục

Lúc xưa ở VN em còn được nghe kể câu kinh hãi hơn, em không còn nhớ rõ chi tiết câu chuyện, nhưng vẫn nhớ được một ít.

Có một Cha xứ đạo đức sáng nào đi dâng lễ, thì cũng thấy có một người đỏ lòm nằm ngay trên đường cha đi ra dâng lễ mỗi buổi sáng, Cha nghĩ chắc là ma quỷ quấy phá cha, cha cầu nguyện và không quan tâm đến.

Nhưng vào buổi sáng nọ như mọi khi cha đi vệ sinh, thì có một khuôn mặt gớm ghiếc với xích xiềng hiện lên ở trong bồn cầu của cha...cho cha biết, ông ta là linh mục đang chôn ở trong đất thánh của nhà thờ này, đã bị sa hỏa ngục vì mắc tội trọng mà không chịu xưng, cứ đi dâng lễ, rồi lúc hấp hối cũng dấu không xưng.

Ông đã hiện ra nhiều lần cũng như về làm ầm ĩ trong nhà xứ vào đêm khuya rồi, mà cha xứ vẫn tỉnh bơ, thì nay Chúa cho phép ông hiện về cách này. Linh mục đó xin cha xứ làm ơn lấy xác cha đang chôn trong khuôn viên nhà thờ mang đốt đi và rải tro ra khỏi đất thánh. Vì cha đã sa hỏa ngục, nên không được phép ở trong đất thánh nữa.


“20 Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. 21 "Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người. Ai giết người, thì đáng bị đưa ra tòa.22 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai giận anh em mình, thì phải bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì phải bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì phải bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. 23 Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh,24 thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.25 Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa, quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. 26 Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. (Mt 5:20-26)

Sóng Biển