Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 28/11 - 1/12/2024
Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Theo tình hình đang diễn tiến trên thế giới này, nhất là về mặt chiến sự thì Ukraine đang có nguy cơ bị thua trận sau hơn 1 ngàn ngày bị đại cường Ngà xâm lược, vì các yếu tố bất khả tránh gắn kết về chính trị thế giới, về tâm lý thời cuộc và về quân trang khủng hoảng.
Tuy nhiên, theo sự an bài thần linh đầy khôn ngoan và quyền năng của Đấng làm chủ lịch sử loài người thì Ukraine càng bị yếu thế lại càng có thể được Ngài sử dụng để tỏ quyền năng vô địch của Ngài ra, ở chỗ chiến thắng bởi Chúa hơn là bởi quyền lực và vũ khí trần gian (Đệ Nhị Luật 20:4; Niên Sử 20:15; Cách Ngôn 21:31):
"Những gì thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn ngoan, và những gì thế gian cho là yếu kém, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh; những gì thế gian cho là hèn mạt không đáng kể, là không có, thì Thiên Chúa đã chọn để huỷ diệt những gì hiện có, hầu không một phàm nhân nào dám tự phụ trước mặt Người." (1Cor.1:27-29).
Nếu Ukraine thật sự bị bại trận và đại cường Nga là lực lượng xâm chiếm họ thắng trận thì Nga có thể là đám rắn độc được Ngài thả ra cắn (xem Dân Số 21:6-9) thế giới tây phương Âu Mỹ tội lỗicho tới khi thế giới Tây phương Âu Mỹ Kitô giáo nhận biết tội lỗi của mình bằng cách "nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu" để được chữa lành (Gioan 19:37; 3:14-15).
Thật vậy, cho dù là một quyền lực thế gian mạnh mẽ và dữ dội cùng tàn bạo mấy chăng nữa thì cuối cùng cũng đã được lời sấm ngôn tiên báo và đã trở thành hiện thực như sau:"Trong thời đại các vua ấy (có thể hiểu về tất cả các nhân vật đế quốc quyền lực và lộng hành cho tới tận thế), Đức Chúa Trời sẽ lập một vương quốc không bao giờ bị tiêu diệt... vương quốc ấy sẽ đập tan và tiêu diệt tất cả mọi vương quốc này (có thể hiểu về tất cả mọi quyền lực thế tục cho tới tận thế), đến muôn đời nó sẽ đứng vững". (Daniel 2:44)
Cùng nhau xin LTXC hiển trị trên thế giới thảm thương và đáng thương hiện nay, chúng ta tiếp tục theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện Thế.
Cao Tấn Tĩnh