Giáo Hội Hiện Thế - Thời khoảng 2-4/12/2024
Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Cùng với Giáo Hội, chúng ta đang sống trong Mùa Vọng để sửa soạn long trọng cử hành Đại Lễ Chúa Giáng Sinh, Đấng đến để mang bình an cho con người nói chung và cho những ai thành tâm thiện chí xứng đáng với lòng thương xót của Ngài:
"Vinh danh Chúa cả trên trời - Bình an dưới thế cho người Chúa thương / thành tâm" (Luca 2:14), một bình an đích thực, bền vững và thái hòa, đặc biệt là bởi cuộc Vượt Qua của Ngài, đã được tiên tri Isaia diễn tả thật là thần tiên như sau:
"Sói sống chung với chiên con; beo nằm chung với dê; bò con, sư tử và chiên sẽ ở chung với nhau; con trẻ sẽ dẫn dắt các thú ấy.
Bò con và gấu sẽ ăn chung một nơi, các con của chúng nằm nghỉ chung với nhau; sư tử cũng như bò đều ăn cỏ khô, trẻ con còn măng sửa sẽ vui đùa kề hang rắn lục, và trẻ con vừa thôi bú sẽ thọc tay vào hang rắn độc. Các thú dữ ấy không làm hại ai, không giết chết người nào khắp núi thánh của Ta."
Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương ở Hoa Kỳ hằng ngày vẫn đọc kinh chung với nhau 2 lần, trưa Kinh Mân Côi và chiều Chuỗi Thương Xót, và cuối mỗi giờ kinh cùng nhau theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện Thế, bao gồm cả tin lành lẫn tin dữ, nhưng luôn nhắc nhở nhau cầu nguyện cho cả nạn nhân lẫn phạm nhân thời cuộc theo tinh thần của Bài Giảng Phúc Đức Trọn Lành Trên Núi Mathêu 5:45 vì LTXC luôn làm nắng lên lẫn mưa xuống bất phân cho cả kẻ lành người tốt (chiên, dê, bò, con trẻ...) cùng với người dữ kẻ xấu (sói, beo, sư tử, rắn độc... )
Với tâm tình nhân hậu của LTXC và tin tưởng vào sự quan phòng thần linh vô cùng huyện diệu của Đấng làm chủ tất cả mọi sự cho phần rỗi tối hậu của
từng tâm hồn vô cùng cao quý, chúng ta tiếp tục theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện Thế.
Cao Tấn Tĩnh