Saturday, January 11, 20259:47 PM(View: 25)
Suốt gần một tuần nay, vợ chồng tôi hồi hộp theo dõi những cảnh hoả hoạn và những câu chuyện mất nhà, mất mạng của các cư dân thành phố Los Angeles. Lúc này khi tôi đang viết bài này thì gió Santa Ana vẫn còn thổi mạnh. Gió rít lên qua những cánh cửa đóng kính của nhà tôi. Tôi đã thấy những cảnh hoả hoạn xẩy ra hầu như hàng năm nhưng năm nay,
Saturday, January 11, 20259:28 PM(View: 34)
Gần một tuần nay có loại gió mà người ta gọi là Devil Wind hay là Santa Ana Wind. Loại gió này thổi rất mạnh mỗi năm ở vùng miền Nam California.
Saturday, January 11, 20252:40 PM(View: 18)
Cũng như thân sinh, các anh chị em của mình, Kosh Dahal là giáo sĩ hindu ở Kathmandu. Ông ở đẳng cấp cao trong xã hội. Công ăn việc làm của ông thịnh vượng. Nhưng tâm hồn của ông không được bình an.
Thursday, January 9, 20258:48 PM(View: 38)
Nguồn: Spiritdaily.com Một trong những điều bí mật xẩy ra ở linh địa Fatima đã cho thấy rằng chính Đức Mẹ Maria đã dập tắt ngọn lửa mà Thiên Thần được lệnh ném xuống thế gian.
Thursday, January 9, 20258:30 PM(View: 51)
Nguồn: Spiritdaily.com
Wednesday, January 8, 20257:54 PM(View: 56)
Một người kể cảm nghiệm của gia đình bà: Có một lần chị của tôi đau nặng. Chị đang hấp hối ở trong bịnh viện. Ba tôi vội vàng đến nhà thương cho kịp gặp chị tôi. Mọi người trong gia đình và bạn bè đều hướng về chị tôi và cầu nguyện sốt sắng cho chị được chóng lành bịnh. Mọi người đều kêu cầu Thánh TLTT Raphael. Trong lúc ba tôi đang còn...
Wednesday, January 8, 20257:28 PM(View: 49)
Sau đây là cảm nghiệm cùa những người nhận được ơn Chúa. Xin chia sẻ với quý vị:
Wednesday, January 8, 20254:43 AM(View: 52)
Sau đây là 3 cảm nghiệm về Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần (TLTT) Raphael: 1. Hôm nay tôi được đọc bài cảm nghiệm về Thánh TLTT Raphael và có một sự lạ xẩy ra. Khi tôi tình cờ nhìn vào gầm giường thì tôi nhận thấy có một bản kinh để cầu xin sự chữa lành của Thánh Raphael.
Wednesday, January 8, 20253:45 AM(View: 46)
Một tác giả kể rằng: Tôi rất thích làm Tuần Cửu Nhật kính Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Raphael. Trong Thánh Kinh Cựu Ước thì Thánh Raphael đã cứu gia đình ông Tobit và ông Tobia.
Monday, December 30, 20244:45 PM(View: 88)
Nguồn: Mystic Post Một thanh niên người Ái Nhĩ Lan bị liệt, phải ngồi xe lăn. Anh ấy tên là Darren. Anh cùng người mẹ là bà Catherine đi hành hương ở làng Medjugorje. Anh được 24 tuổi. Anh đã phải ngồi trên xe lăn trong 10 năm. Anh tham dự Thánh Lễ tại Medjugorje. Rồi anh được Chúa chữa lành. Thế rồi anh Darren đã tự leo đồi Hiện Ra là nơi có cây...

Cuộc đời phù du

Friday, December 6, 20247:22 PM(View: 114)

cacthanh1Cuộc đời phù du

Tôi biết chị Teresa Nguyễn Trịnh Phương, vợ thầy Phó Tế Nguyễn Sỹ Bạch khi tham dự khóa 516 Cursillo năm 2002.

Và tôi cũng đã có dự lớp học Thánh kinh do Giáo xứ Đức Kitô Ngôi Lời tổ chức năm 2008 thời Đức Ông Lê Xuân Thượng làm chánh xứ, ban đầu là cha Bùi Phương Tiến và sau đó thầy Phó tế Bạch phụ trách.

Tôi thường xuyên gặp thầy Phó Tế Bạch và vợ thầy là cô Phương mỗi tuần một lần trong lớp thánh kinh này.

Tôi cũng được gặp vợ chồng thầy Phó Tế Nguyễn Sỹ Bạch, mỗi sáng Chúa Nhât, khi tôi tham gia học hỏi trong lớp tân tòng của nhà thờ Ngôi Lời Nhập Thể từ mùa hè năm 2009.  Tôi biết chị còn là Hội trưởng của hội thiện nguyện Gia Đình Teresa, lo việc cấp dưỡng gạo cho các cụ già thiếu may mắn ở Việt Nam.

Theo tôi biết chị đã giúp cho tân tòng nhà thờ Ngôi Lời Nhập Thể, giúp cho phong trào Cursillo hơn 30 năm qua. Thầy cô đã mua vé máy bay về Việt Nam để làm thiện nguyện vào ngày thứ tư 13 tháng 11 năm 2024 để giúp cho các cụ già ở Việt Nam. Nhưng bất ngờ, thứ hai 11 tháng 11, cô Phương bị đột quị phải vào nhà thương. Rồi sau một thời gian điều trị, cô Phương không qua khỏi và đã về nhà Chúa lúc 4 giờ 23 (thầy Bạch cho biết) chiều Chúa nhật 17 tháng 11 năm 2024. Chị mất lúc 78 tuổi.

Lễ phát tang đã được tổ chức lúc 6 giờ chiều thứ năm (cũng là ngày Lễ Đức Mẹ Dâng Mình) ngày 21 -11-2024.

Và Thánh lễ an táng vào 10 giờ 30 ngày thứ bảy 23 -11-2024 (ngày Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam) tại Thánh đường Giáo xứ Đức Mẹ La Vang, 12401 Old Foltin Rd, Houston, TX 77086.

Trong hai ngày lễ phát tang và thánh lễ an táng, số người đến tham dự đều chật kín Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang.

Sự làm việc không mệt mỏi trong các hội đoàn từ hồi còn là sinh viên ở Đà Lạt và sau này cho tới phút chót cho Hội Teresa Family Charity (theo tôi) chị đã tìm thấy “Thiên đàng” (niềm vui) nơi trần thế này rồi. Và chắc chắn chị sẽ được hưởng ân phúc của Thiên Chúa dành cho chị – niềm vui Thiên đàng vĩnh cửu mai sau.

Lớp thánh kinh từ năm 2008 do thầy Bạch hướng dẫn, vẫn tồn tại cho đến ngày nay, tôi học được điều gì?

Tôi học được ĐỨC KHIÊM NHƯỜNG và LÒNG THƯƠNG XÓT như thầy chí thánh là Chúa Giê su.

Lúc tôi chưa biết Chúa Giê Su, chưa học Thánh Kinh, tôi thường hay cáu gắt, phản ứng dữ dội khi bị chỉ trích. Ai chê bai tôi, hay nói nặng lời với tôi một phần, tôi sẵn sàng trả đủa gây gỗ, to tiếng, nói những lời khó nghe gấp ba, gấp bốn lần nhiều hơn.

Ngày nay, tôi cố gắng tập Khiêm Nhường, Yêu Thương hay là Thương Xót:

Bây giờ, nếu có ai cự nự, gây gỗ, nặng lời với tôi, tôi im lặng và tôi cầu nguyện cho người đó được bình an, được vui vẻ, hạnh phúc…và tôi nghĩ rằng chắc chắn có nguyên nhân nào đó, họ mới mắng chửi tôi, gây gỗ với tôi… để họ giải toả ẩn ức…

Tôi vẫn học Yêu Thương, học Khiêm Nhường, học Thương Xót như Thầy Chí Thánh là Đức Giê su. (Mt 11,29)

Một người bạn khác Pherô Lý Quốc Trung, 71 tuổi, cũng bị đột quỵ ở trong nhà tắm. Chiều vợ đi làm về, mới phát hiện anh đã ra đi rồi. Ngày thứ bảy 30 tháng 11 năm 2024 mới làm lễ phát tang. Sáng thứ hai, ngày 02 tháng 12, sẽ được tổ chức Thánh lễ an táng tại Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể.


Một người cháu khác là Nicholas Hee, con rể của người bạn trong Nhóm Thân Hữu Cần Giuộc và Cần Đước mất ở tuổi 38 vì khi phát hiện ra bịnh, đi vào nhà thương điều trị được ba tuần, không khỏi bịnh và đã mất.

Như vậy trong tuần này có ba người thân đã ra đi.

Xin cầu nguyện cho linh hồn Teresa, linh hồn Pherô và linh hồn cháu Nicholas Hee sớm được hưởng hạnh phúc đời đời trên Thiên quốc.

*Trong cuộc đời mình không thể biết trước được ngày nào, giờ nào mình sẽ ra đi.

“Cuộc đời chớp lóe mưa bay,

Càng đi, càng thấy dặm dài nỗi không.” (thi sĩ Phạm Thiên Thư)

Phùng Văn Phụng

Mời xem thêm:

-Cuộc Đời Là Phù Vân của Lm. Jos Tạ Duy Tuyền

gpcantho.com/cuoc-doi-la-phu-van/