CN 7322: MẸ BAN CON CHO TÔI VÌ TÔI HIẾM MUỘN
Nguồn Medjugorje News
Một phụ nữ chia sẻ cảm nghiệm mà bà nhận được từ cuộc hành hương làng Medjugorje, đặc biệt trong mùa Giáng Sinh tuyệt đẹp này:
"Tôi xin chia sẻ một phép lạ mà tôi nhận được khi đi hành hương tại Medjugorje và đầu tháng 11 năm 2024 này. Tôi đang sống ở thủ đô Paris, nước Pháp. Tôi có gia đình và là mẹ của một bé gái 4 tuổi.
Vợ chồng tôi luôn chờ mong cho có con. Sau đó 4 năm thì tôi có thai đứa con gái tôi. Vợ chồng đều cho rằng đó là một ơn lành lớn lao mà Chúa ban cho vợ chồng tôi. Năm ngoái thì tôi bị hư thai vào lúc thai nhi được 2 tháng, cũng vào dịp lễ Giáng Sinh. Tôi đau đớn vật vã vì sự hư thai này. Dường như một phần trong tôi đã chết.
Các bác sĩ báo tin buồn cho tôi vì cơ hội tôi mà có thai nữa thì thật là hiếm có. Đó là vì tuổi của tôi quá già để có thai lần nữa. Tôi thất vọng cho đến khi đọc được cuốn sách của Sr. Emmanuelle nói về các phép lạ của làng Medjugorje.
Tôi cảm thấy phấn khởi khi đọc được một cảm nghiệm trong cuốn sách ấy. Thế là tôi đi hành hương ở Medjugorje.
Đây là câu chuyện của một cặp vợ chồng giống như trường hợp của chúng tôi. Họ mong chờ có thêm con mà không được. Rồi họ quyết định cùng cầu nguyện với Nữ Vương Hoà Bình. Tuy nhiên điều kiện tài chính của gia đình họ không cho phép cả hai vợ chồng cùng đi hành hương chung.
Vì thế mà người chồng đành phải đi hành hương một mình. Ngày mà anh ta ra máy bay đi hành hương tới Medjugorje thì cũng là ngày mà người vợ của anh nhận tin là mình có thai. Thì ra là Đức Mẹ đã lắng nghe lời cầu nguyện chân thành của họ.
Thật sự thì câu chuyện ấy làm cho tôi cảm động. Thế là tôi quyết định đến gặp Đức Mẹ Maria tại Medjugorje và cầu nguyện với Mẹ. Cuộc hành hương thật là tuyệt vời. Tôi cảm nhận được nhiều điều lạ thường. Tôi đã cầu xin Đức Mẹ ban cho tôi có thêm một đứa con nữa. Tôi cũng dâng lên Mẹ bản thân tôi và những ngày tháng mà tôi đang sống.
Tôi xin Mẹ chúc phúc cho gia đình tôi. Tôi đã dùng khăn tay mà chùi được một vài giọt dầu mà tôi nhận được từ tượng Chúa Giêsu Kito ở Medjugorje.
Thế rồi tôi về nhà và bắt đầu ăn chay. Tôi đi chầu Chúa Giêsu Thánh Thễ mỗi ngày. Tôi siêng năng đọc chuỗi kinh Mân Côi và xưng tội thường xuyên.
Tôi sống rất gần gũi với Đức Mẹ trong giai đoạn gần đây. Sau 3 tuần thì tôi biết rằng mình có thai lần nữa.
Đó là tháng mà tôi đã thánh hiến bản thân tôi cho Đức Mẹ. Thật là một tin tuyệt vời!
Tôi hiểu ngay rằng Đức Mẹ đã lắng nghe lời cầu nguyện của tôi. Tôi vẫn phấn khởi vì không thể tin được rằng Đức Mẹ thương tôi cách đặc biệt như thế.
Con xin Chúc tụng Danh Thánh Mẹ muôn muôn đời!
Tôi xin Đức Mẹ tiếp tục chúc phúc cho các phụ nữ hiếm muộn để họ có con vì đó là niềm vui chân thành của những người mẹ hiếm hoi. Amen.
Lạy Đức Mẹ Maria, Nữ Vương Hoà Bình, xin Mẹ ban cho con gái con và 3 cháu gái của con được mang thai. Amen.
Lạy Mẹ Thiên Chúa, xin Mẹ chúc phúc cho các cung lòng của phụ nữ để cung lòng của họ là nơi sinh sản chứ không phải là nấm mồ của các thai nhi bị phá thai. Amen.
Kim Hà, 20/12/2024