CN 7323: TÂM TÌNH MÙA GIÁNG SINH
Hôm nay là ngày Chistmas Eve, ngày 24 tháng 12 năm 2024, tôi xin kính chúc quý vị có một mùa Giáng Sinh an lành và thánh đức và một năm mới an khang, thịnh vượng và hạnh phúc.
Vào những ngày mùa Đông giá lạnh, tôi thường hay bịnh tật như ho hắng và cảm cúm. Trong suốt 40 năm nay vì tôi làm việc ở cái garage lạnh lẽo không đủ ấm nên tôi cứ bịnh tật lai rai. Tôi vừa qua 2 tuần ho và đau cổ. Tôi nghĩ mùa Đông của cuộc đời mình đã đến rồi.
Tuy làm việc trong điều kiện thiếu thốn phòng ốc nhưng trong cái garage, chúng tôi đã làm radio và phỏng vấn nhiều người trong 26 năm. Chúng tôi cũng đã viết sách, dịch sách và sáng tác 7323 bài cảm nghiệm. Thế mới biết bàn tay Chúa quan phòng cách nhiệm mầu!
Mỗi khi mùa Đông về tôi lại bùi ngùi khi nhìn thấy những người vô gia cư nằm ngồi nơi công viên. Họ đem theo trong mình nhiều quần áo và đồ dùng. Có người còn nuôi thêm một con chó. Trông họ thật là đáng thương. Nhiều khi mình nằm trong phòng có máy sưởi, có chân ấm nệm êm mà còn lạnh, huống gì là người không nhà.
Tôi cầu xin Chúa an bài và chúc phúc cho họ. Những tiểu bang có nhiều người vô gia cư nhất, đó là California, New York và Florida. Đây là một vấn đề nan giải mà các chính phủ phải đối đầu và chăm lo. Nhất là khi giá nhà tăng cao vút trời như ở California.
Từ khi có nạn COVID 19 đến nay, giá cả lương thực tăng rất cao. Giờ đây đa số người ta để dành tiền để mùa lương thực thay vì mua bán phí phạm trong mùa Giáng Sinh.
Các nhà hàng thi nhau tăng giá. Họ càng tăng giá thì người ta càng không có tiền dư để đến ăn. Vì thế các nhà hàng đành phải bán giá sale. Tôi nghĩ chẳng thà lời ít còn hơn là bán ế. Rốt cuộc chỉ còn có giới trẻ là đến ăn đông đảo, còn những người ăn tiền hưu hay tiền già thì chào thua.
Tuổi già của tôi đã đến rồi, thay vì có đủ năng lực như ngày xưa, nay tôi bước đi chậm chạp, chỉ sợ bị té ngã. Tay chân tôi đau nhức, suy nghĩ chậm chạp, quên quên, nhớ nhớ. Vì thế trong mùa Giáng Sinh này, tôi cầu nguyện nhiều cho các vị bô lão luôn được con cháu chăm sóc và an ủi.
Xin quý vị vì lòng thương xót mà cầu nguyện cho chúng tôi để có đủ sức khoẻ phụng sự Chúa và quý vị trong mục vụ truyền thông và truyền thanh ạ.
Xin Chúa chúc phúc cho thế giới, cho các quốc gia, đặc biệt là Việt Nam và Hoa Kỳ.
Xin Chúa thương xót và ban ơn cho những người vô gia cư, nghèo nàn và đông con.
Xin Chúa thương xót cho những người di dân thiếu thốn mọi bề.
Xin Chúa cứu các thai nhi trong bụng mẹ để các cháu được quyền sống với nhân phẩm của con người.
Xin Chúa chúc phúc cho mọi gia đình được có cơ hội đoàn tụ, tha thứ và đoàn kết.
Xin Chúa giải thoát các linh hồn nơi luyện ngục, trong đó có các thân nhân, ân nhân và các linh hồn không ai cầu nguyện cho họ. Amen.
Xin báo tin để quý vị rõ rằng:
Từ đầu năm 2024 đến nay, www.memaria.org vì quá đầy tài liệu nên không còn có thể hoạt động được nữa. Đó là điều rất buồn cho nhóm chúng tôi.
Vậy xin kính mời quý vị vào thăm các trang nhà: www.memaria.net và www.hddaminhthanhlinh.net.
Và 2 Facebooks: FB HUYNH ĐOÀN ĐA MINH CỘNG ĐOÀN THÁNH LINH - GIÁO PHẬN ORANGE - CALIFORNIA,
Va FB: TỔNG HỘI ĐỨC MẸ MÂN CÔI MIỀN NAM CALIFORNIA.
Lạy Chúa, Lạy Mẹ Maria, con xin tạ ơn Chúa và Đức Mẹ đã chúc phúc cho chương trình Radio Giờ Của Mẹ được sống còn trong hơn 26 năm qua. Amen.
Xin Chúc chúc phúc cho quý ân nhân, ban biên tập, các xướng ngôn viên cùng quý thính giả và quý độc giả được luôn mạnh khoẻ và bình an. Amen.
"Vinh Danh Thiên Chúa Trên Trời,
Bình An Dưới Thế cho người Thiện Tâm."
Kính thư,
Kim Hà, Noel ngày 24/12/2024