Giáo Hội Hiện Thế: Thời khoảng 26-29/12/2024
Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Hôm nay, Chúa Nhật 29/12/2024, Chúa Nhật sau Đại Lễ Giáng Sinh, Lễ Thánh Gia.
Nếu ĐTC đã khai mạc Năm Thánh 2025 của Giáo Hội vào lúc 7 giờ tối Lễ Vọng Giáng Sinh ngày 24/12 ở Roma khi ngài mở Cửa Thánh Đền Thờ Thánh Phêrô, thì tín hữu Công giáo chúng ta là "những người lữ hành hy vọng / pilgrims of hope" đã thực sự đang hiệp thông và đồng hành tiến bước trong Năm Thánh 2025 được 5-6 ngày rồi, một hành trình Năm Thánh mà "Chúa Kitô là niềm hy vọng của chúng ta" (chủ đề cho loạt bài giáo lý từ Thứ Tư 18/12/2024 của ĐTC Phanxicô cho Năm Thánh 2025).
Thật vậy, chính vì thế giới loài người đang thất vọng và tuyệt vọng, hay nói cụ thể hơn, đang chỉ hy vọng vào mưu mô tính toán của mình trong mọi sự (kinh tế, văn hóa, chính trị, tôn giáo v.v.),mà xã hội loài người càng văn minh tân tiến về khoa học kỹ thuật và càng văn hóa nhân bản về dân chủ nhân quyền càng biến dạng, đến nỗi trở thành dị dạng và quái dạng chưa từng thấy.
Đó là lý do loài người đầy những hy vọng mà lại càng thất vọng và tuyệt vọng, trong khi những ai đặt niềm hy vọng không làm thất vọng vào Đấng làm chủ mọi sự, quan phòng mọi sự theo ý tối hậu của Ngài,
lại được bằng an vui sống, bất chấp mọi gian nan khốn khó thử thách xẩy ra cho họ, thậm chí họ còn có thể làm lan tỏa "vui mừng và hy vọng" đến cho những môi trường mục vụ hay tông đồ của họ nữa?
Chớ gì thế giới loài người ngày nay cần đến LTXC hơn bao giờ hết trong thời điểm thương xót càng trở thành môi trường thừa sai thương xót cho "những người lữ hành hy vọng" Kitô hữu Công giáo tông đồ chứng nhân chúng ta, nhất là khi chúng ta theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện Thế càng ngày càng loan những tin căng thẳng và nguy hiểm đến vận mệnh chung của nhân loại, nhờ đó những bản tin tiêu cực chẳng những không trở thành tin tặc tấn công khủng bố chúng ta đến bất an, sợ hãi, hận thù, ghen ghét, chia rẽ và thất vọng, trái lại chúng lại được trở thành tin mừng sự sống, biến thành tin mừng cứu độ,khi chúng ta biết lợi dụng chúng để sống LTXC, để cầu nguyện cho chẳng những nạn nhân của thời cuộc mà còn nhất là cho phạm nhân của thời cuộc, để tất cả đều được cứu độ, được sự sống đời đời.
Cao Tấn Tĩnh