Giáo Hội Hiện Thế - Thời khoảng 4 ngày đầu tiên của Năm 2025 (1-4/1)
Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Nếu "mọi sự trên đời này đều có thời của chúng" (Giảng Viên 3:1) thì thời gian chính là tiến trình mạc khải thần linh của Thiên Chúa,
Đấng tỏ mình ra cho chung loài người, cho từng dân nước, cho mỗi cộng đồng, cộng đoàn dân chúng, cho mỗi cá nhân con người bằng các dấu chỉ thời đại.
Bởi thế, "dấu chỉ thời đại / sign of the time" (Mathêu 16:3) được Đấng quan phòng thần linh sử dụng như ngôn sứ của Ngài (xem Do Thái 1:2),
trong việc Ngài muốn loan báo (nhắc nhở, cảnh báo, tác động) con người về ý định của Ngài ở từng giai đoạn lịch sử của họ, nhờ đó họ có thể kịp đáp ứng trước khi quá muộn!
Trong thời khoảng từ cuối thế kỷ 20 sang đầu thế kỷ 21 tới nay có 3 "dấu chỉ thời đại" hay 3 mấu chốt lịch sử được LTXC sử dụng để nhắc nhở con người càng ngày càng băng hoại hơn bao giờ hết:
dấu chỉ / mấu chốt cộng sản phá sản năm 1989 và 1991, dấu chỉ / mấu chốt khủng bố tung hoành từ ngày 11/9/2001, và dấu chỉ / mấu chốt đại dịch covid-19 toàn cầu kinh hoàng năm 2020.
Từ sau năm 2020 thời điểm mẫu chốt đại dịch bắt đầu xẩy ra đầy những thiên tai và nhân tai một cách dồn dập và khủng khiếp càng ngày càng đe dọa đến vận mệnh chung của loài người, nhưng con người vẫn coi thường, vẫn bất chấp, lại còn hăm dọa nhau cùng tự diệt v.v. Không biết Đấng làm chủ lịch sử của loài người còn cần phải sử dụng đến cách trừng phạt nào dữ dội và xứng hợp cùng công hiệu hơn nữa, ngoài cái roi cộng sản ở mốc điểm lịch sử thứ nhất và cái búa khủng bố ở mốc điểm lịch sử thứ 2 trên đây?
Tuy nhiên, cho dù con người có lộng hành, ngông cuồng và bất trị đến đâu chăng nữa, chẳng khác gì hay còn hơn Dân Do Thái là dân tuyển chọn, LTXC vô cùng toàn thiện, thượng trí và toàn năng vẫn có thể cứu độ họ bằng những cách thế huyền diệu ngoài sức tưởng tượng của họ và vào thời điểm an bài thần linh của Người.
Bởi thế, tiếp tục tin tưởng vào LTXC với tâm tình nguyện cầu thiết tha hơn bao giờ hết, chúng ta hãy theo dõi tình hình GHHT trong thời khoảng 4 ngày đầu tiên cho Năm 2025 vừa mở màn với những biến động báo hiệu thế giới loài người thật sự là cần hơn lúc nào hết một "Đấng cứu chuộc nhân trần - Redemptor hominis" (nhan đề Thông điệp đầu tay của ĐTC GP II 1979): "Đức Giêsu là niềm hy vọng của chúng ta" (chủ đề cho loạt bài Giáo lý mới của ĐTC Phanxicô cho Năm Thánh 2025).
Cao Tấn Tĩnh