Giáo Hội Hiện Thế - Thời khoảng 5-8/1/2025
Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Chủ đề cho Năm Thánh 2025 là Hy vọng, hay cho thành phần Kitô hữu chúng ta là "những người lữ hành hy vọng".
Chủ đề "hy vọng" này vào và cho Thời điểm Năm Thánh 2025 này thật là kịp thời và hợp thời.
Bởi vì, từ đại dịch covid-19 bất ngờ xẩy ra khủng bố tấn công toàn thể loài người đến này,
thế giới loài người càng ngày càng bạo loạn, chiến loạn và khốn khổ bởi cả nhân tai lẫn thiên tai chưa từng có.
Trước hết về chiến loạn, trong khi Giáo Hội nói chung và một số Kitô hữu nói riêng liên tục cầu cho hòa bình thế giới thì lại càng nhiều chiến loạn hơn, từ Ukraine đến Trung Đông v.v. Khiến những ai yếu tin hay đạo đức hời hợt cảm thấy chán nản và thất vọng, như thể Chúa không có mắt, thậm chí cho Chúa là một ác thần thích thú với cảnh con người càng tàn sát nhau hơn.
Sau nữa về thiên tai, trong khi đủ mọi thứ thiên tai xẩy ra (động đất, nóng cháy, hỏa hoạn, bão lụt, bão tuyết, sóng thần, dịch bệnh v.v.), ở khắp nơi, dồn dập và dữ dội hơn bao giờ hết, gây ra bởi hiện tượng hâm nóng toàn cầu (global warming) thì hội nghị quốc tế hằng năm về biến đổi khí hậu (COP) liên tục hằng năm suốt 29 năm qua rồi mà vẫn dậm chân tại chỗ, nhất là sau COP15 ở Paris Năm 2015, bởi thành phần chính trị gia của các nước giầu, nhất là các nước sử dụng những chất gây tăng hâm nóng toàn cầu, đặc biệt là Trung quốc và Hoa kỳ, không chịu cải thiện thứ kỹ nghệ phóng thải thán khí độc hại để tích cực dứt khoát giải quyết thảm trạng hâm nóng toàn cầu nguy hiểm này, trái lại, thành phần tranh đấu còn bị bách hại và sát hại nữa.
Cao Tấn Tĩnh