CN 7327: ƠN LÀNH CỦA THIÊN ĐÀNG
Sau đây là cảm nghiệm cùa những người nhận được ơn Chúa. Xin chia sẻ với quý vị:
1. Tôi là người con thiêng liêng của Padre Pio. Tôi đọc rất nhiều sách viết về ngài vì tôi quan tâm đến tình trạng tâm linh của ngài. Tôi học hỏi rất nhiều điều kỳ diệu từ trường hợp của ngài.
Padre Pio thường nói rằng khi ta bị ma quỷ tấn công thì đó là dấu hiệu là ta đang đi đúng đường. Thật sự thì Thánh Padre Pio khi còn sống thì ngài cảm thấy lo âu khi không bị ma quỷ tấn công bởi vì ngài sợ rằng có thể là mình làm điều gì sai trái.
Vậy khi mà người ta tấn công công việc làm của bạn thì bạn hãy nghĩ rằng bạn đang làm việc theo đúng Ý Chúa. Điều ấy làm cho bạn vững lòng mà không sợ ai đó phê bình. Xin Chúa chúc lành cho các bạn.
Trong cuộc đời, dù cho ta có sống tốt như thế nào thì vẫn có những người phê bình và chỉ trích ta. Bạn đừng lo nghĩ về họ. Hãy cố sống đẹp lòng Chúa là đủ, xá gì lời phê bình và chỉ trích của người đời.
2. TLTT Raphael đã cứu sống tôi vào khoảng 6 năm về trước. Tôi muốn làm chứng về công đức của ngài.
TLTT Raphael rất tử tế và tốt lành. Tôi nhớ lúc đó tôi bị bịnh nặng. Vì thế mà tôi luôn cầu xin Chúa gửi ngài đến chữa lành cho tôi. Bỗng dưng ngài đến với một luồng ánh sáng chói lọi. Ngài nói rằng tôi nên đi với ngài nhưng tôi nói rằng tôi không thể lìa xa con trai của tôi được.
Ngài bảo được rồi, xong rồi ngài rọi một luồng ánh sáng mầu vàng từ ngón tay của ngài xuống những nơi trong thân xác của tôi đang bị đau bịnh. Rồi tự nhiên con trai tôi đi vào phòng của tôi vì con tôi muốn đưa tôi đi vào nhà thương.
Thánh Raphael nói rằng tôi sẽ có một số bác sĩ chữa lành cho tôi và ngài sẽ luôn chăm sóc cho tôi. Lúc đó tôi đang còn đau ốm. Có đến 3 bác sĩ chữa trị cho tôi mà không tìm ra bịnh tình của tôi. Lẽ ra tôi phải ở trong bịnh viện trong 6 ngày nhưng đến ngày thứ ba thì tôi được chữa lành khỏi mọi bịnh tật.
Quả thật là Thánh Raphael đã cứu tôi. Ngài thật là tuyệt vời. Ngài là Đấng chữa lành của Chúa. Tôi rất cảm động và luôn cảm tạ ơn ngài. Amen.
3. Tôi rất thích đọc những bài cảm nghiệm về Chúa và các Thánh. Tôi luôn cầu nguyện cho mọi nhu cầu và mọi người. Vì thế mà tôi rất thích các trang nhà nói về Chúa và Các Thánh, nói chung là các trang nhà của người Công Giáo.
Tôi nhớ rằng khi tôi lên 5 tuổi hoặc lên 6 tuổi, lúc ấy tôi đang nằm trên giường để chờ cơn ngủ tới. Bỗng dưng tôi nhìn thấy một con quỷ nhỏ. Trông nó đen xì. Nó đứng ở ngoài cửa của phòng tôi. Bóng tối bao trùm căn phòng nhỏ của tôi. Từ đó có nhiều sự lạ xẩy ra. Tôi không thể kể những hiện tượng đáng sợ này cho gia đình tôi biết vì có thể họ cho tôi là người dựng chuyện.
Lúc tôi lớn lên khoảng 5 tuổi thì tôi được rửa tội. Từ đó trở đi thì tôi không còn hãi sợ ma quỷ nữa. Tôi tin rằng Chúa luôn thương xót chúng ta nên Ngài gửi Con Một của Ngài xuống thế gian để cứu chúng ta.
Tôi cũng tin rằng Đức Mẹ luôn cầu bầu cho thế gian và đặc biệt cho gia đình chúng ta. Vì thế mà tôi an tâm sống tốt. Tôi luôn xin Chúa soi sáng để tôi không quyết định sai lầm mà làm theo Thánh Ý Chúa. Amen.
Kim Hà, 8/1/2025