Giáo Hội Hiện Thế: Thời khoảng 9-11/1/2025
Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Càng theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện Thế, bao gồm cả đạo lẫn đời, cả dân sự lẫn tôn giáo, cả thế giới lẫn Giáo Hội, Kitô hữu chúng ta, nếu không đề phòng, tin tức có thể trở thành tin tặc, khi xẩy ra những bản tin tiêu cực nhiều hơn là tích cực, tin dữ nhiều hơn tin lành, sẽ khiến chúng ta bất an, chán nản, không tin tưởng Thiên Chúa nữa, thậm chí còn hận thù ghen ghét nhau.
Tuy nhiên, theo mạc khải Thánh Kinh thì con người là tạo vật tự bản chất bất toàn càng tội lỗi khốn nạn LTXC lại càng thương con người hơn bao giờ hết, hơn ai hết.
Thậm chí họ còn trở nên môi trường vô cùng thuận lợi và ngọc ngà để LTXC hiển linh như ở nơi bụi gai bốc cháy mà không bị thiêu rụi, trái lại, bụi gai lại trở thành bụi lửa. (XH 3:2)
Đó là ý nghĩa đầu mầu nhiệm của câu Thánh kinh Sáng Thế ký về một "ngày" của Thiên Chúa, không phải theo tự nhiên từ sáng đến tối mà từ tối đến sáng (xem STK 1:5,8,13,19,23,31).
Theo phụng vụ, ngày 31/12 hằng năm, Giáo Hội cố ý chọn bài Phúc Âm của Thánh Gioan có câu mở đầu là "Từ nguyên thủy đã có Ngôi Lời...", hoàn toàn nghịch lý: 31/12 --> nguyên thủy!
Tuy nhiên, đó là đường lối, là cách thức tuyệt hảo nhất được Vị Thiên Chúa toàn thiện xót thương vô cùng thượng trí và toàn năng chọn thực hiện cho phần rỗi của các linh hồn bất tử cao quý.
Đó cũng là lý do, sau Đại Hồng Thủy đời ông Noe, loài người như bị tận diệt bởi toàn là gian ác (STK 6:5-7), lại đã trở thành thời canh tân với một cầu vồng hy vọng (xem STK 6:5-7; 9:12-16);
Cũng thế, sau thời kỳ Giáo Hội bị tàn phá bởi quyền lực "Satan được thả ra khỏi ngục sau 1 ngàn năm" (KH 20:7-9), lại xuất hiện "một trời mới đất mới" được Thiên Chúa "canh tân" (KH 21:1,5).
Trong Năm Thánh 2025, với niềm hy vọng vào "Chúa là Đấng cầm quyền sinh tử, đẩy xuống âm phủ rồi lại kéo lên" (1Samuel 2:6), chúng ta tiếp tục theo dõi tin tức và biến tình hình Giáo Hội Hiện Thế thành Tin Mừng Cứu Độ, bằng cách sống LTXC và cầu nguyện cho chính thành phần phạm nhân của thời cuộc,để LTXC như nắng lên và mưa xuống cho cả kẻ lành lẫn người dữ (Mathêu 5:45). Amen!
Cao Tấn Tĩnh