CN 7331: NẠN HOẢ HOẠN TẠI LOS ANGELES
Gần một tuần nay có loại gió mà người ta gọi là Devil Wind hay là Santa Ana Wind. Loại gió này thổi rất mạnh mỗi năm ở vùng miền Nam California.
Cũng kể từ một tuần nay mà có ít nhất là 6 trận hoả hoạn xẩy ra liên tiếp ở vùng thành phố Los Angeles vì gió thổi quá mạnh mà khí hậu thì quá khô.
Những trận hoả hoạn này đã thiêu rụi rất nhiều nhà cửa và các cơ sở thương mại trong các vùng thành phố. Có một số các ngôi nhà biệt thự sang trọng của các tài tử nổi tiếng của vùng Hollywood đã bị lửa thiêu rụi.
Những ngôi nhà sang trọng nay trở thành bình địa. Giờ đây người ta đổ lỗi cho nhau, nhất là họ đổ lỗi cho chính quyền địa phương vì cắt ngân khoản của ngành cứu hoả. Đã có ít nhất là 11 người tử vong.
1. Có một trường hợp là người cha già bị cụt chân. Ông có người con trai khoảng 20 tuổi bị bịnh kinh phong và bại liệt nên không thể ngồi dậy được.
Ông đã gọi điện thoại báo tin cho người con gái ở tiểu bang khác rằng ông và con trai đang chờ xe cứu thương đến cứu. Tuy nhiên, xe cứu thương không bao giờ đến và cuối cùng thì hai cha con chết cháy trong nhà.
2. Một người đàn ông 60 tuổi dùng vòi nước để cố gắng cứu căn nhà của gia đình khỏi lửa. Em gái ông năn nỉ ông di tản nhưng ông nhất định không đi. Cuối cùng sau khi di tản về thì người em gái tìm thấy người anh mình đã chết cháy, trong tay của ông ta còn cầm cái vòi sịt nước. Thật là đáng thương!
3. Một bà cụ già trên 80 tuổi vì quá ốm yếu nên bà không thể tự mình di tản được nên bà đã chết cháy trong nhà.
4. Một tài tử đóng phim khi còn trẻ. Bản thân anh ấy bị mù và liệt nên mẹ anh tuy muốn cứu con ra khỏi nhà nhưng không đủ sức. Cuối cùng thì anh chết cháy trong nhà.
Những ai đã được chứng kiến cảnh lửa cháy thì không thể nào dửng dưng trước sự mất mát quá lớn của những người dân Los Angeles, thành phố của các Thiên Thần.
Có người chia sẻ trên TV rằng điều mà anh tiếc nuối nhất, không phải là mất nhà, mất tài sản vì những thứ ấy anh có thể tạo ra được. Điều mà anh tiếc nhất là các hình ảnh về người cha thân yêu của anh, những hình ảnh của ông từ khi còn rất nhỏ cho đến khi ông chết vào năm 93 tuổi thì đã bị cháy trong cơn hoả hoạn.
Kỷ niệm ấy mất đi rồi thì không bao giờ tái tạo được. Đó là di sản thiêng liêng của gia đình anh.
Có một người đang ở Texas nhưng ông còn có một căn biệt thự ở Los Angeles. Cả khu phố của ông bị cháy rụi mà chỉ còn cái nhà của ông thì còn nguyên, đứng sừng sững trước đống đổ nát. Hỏi ra thì ông đã chọn làm mái nhà, xây các tường nhà bằng một loại gỗ chống hoả hoạn. Tuy nhiên ông không cảm thấy vui mừng mà ngậm ngùi thương cho những người hàng xóm của ông. Họ mất nhà và tất cả tài sản.
Cách đây hơn 10 năm, tại vùng tôi ở là Orange County, Nam California cũng có nạn cháy xẩy ra tại thành phố Yorba Linda. Lúc ấy thì cả khu phố cháy rụi nhưng chỉ có một căn nhà của chị bạn làm chung sở với tôi thì đứng sừng sững mà không bị cháy.
Thì ra nhà chị luôn có nhóm cầu nguyện tới đọc kinh hàng tuần. Chị có nhiều tượng ảnh Chúa và Đức Mẹ đã làm phép. Chị sống đạo rất tốt.
Chị nói rằng khi rời nhà để di tản tránh nạn lửa thì chị đã dâng nhà cho Chúa và xin theo Ý Chúa muốn. Trường hợp nhà chị không bị cháy là một sự hi hữu. Tạ Ơn Chúa.
Lạy Chúa, mọi sự xẩy ra trong cuộc đời của chúng con thì không ngoài Thánh Ý Chúa. Xin Chúa chúc phúc cho gia đình của chúng con. Amen.
Kim Hà, 11/2/2025