CN 7332: NẠN HOẢ HOẠN TẠI LOS ANGELES (2)
Suốt gần một tuần nay, vợ chồng tôi hồi hộp theo dõi những cảnh hoả hoạn và những câu chuyện mất nhà, mất mạng của các cư dân thành phố Los Angeles.
Lúc này khi tôi đang viết bài này thì gió Santa Ana vẫn còn thổi mạnh. Gió rít lên qua những cánh cửa đóng kính của nhà tôi.
Tôi đã thấy những cảnh hoả hoạn xẩy ra hầu như hàng năm nhưng năm nay, cánh cháy nhà này xẩy ra gần nhà của chúng tôi quá nên chúng tôi cũng cảm thấy rất lo lắng.
Tôi nói chuyện với các bạn thì được biết ai ai cũng quyết tâm cầu nguyện ngày đêm xin Chúa ban mưa cho nạn cháy phải ngừng lại trước khi Los Angeles thành bình địa. Thật là đau lòng khi nhìn thấy cảnh hoả hoạn trên TV.
Gia đình tôi cầu nguyện nhiều hơn với những chuỗi kinh Mân Côi và kinh Lòng Thương Xót Chúa để xin sự bình an cho mọi gia đình và xin Chúa ban mưa xuống để dập tắt lửa đang thiêu đốt.
Xin Chúc chúc phúc cho những người lính cứu hoả đang ngày đêm làm việc để cứu người và cứu tài sản của mọi nạn nhân.
Tôi vốn bị bịnh đau ruột cả năm nay. Bụng cứ đau mãi. Bây giờ thì cơn đau lại gia tăng lên khi chứng kiến nỗi đau đớn, mất mát của những người khác.
Bản thân gia đình tôi đã bị cháy nhà vào tháng 5 năm 1968, khi Việt Cộng tràn vào khu Ty Canh Nông ở Thị Nghè là nơi có nhà của gia đình tôi. Họ đốt nhà nên cả một khu xóm nhà cháy rụi.
Những gì mà tôi tiếc nhất là hình ảnh của gia đình và những đồ kỷ vật của thời thơ ấu. Vì thế tôi hiểu nỗi đau xót của các nạn nhân hoả hoạn.
Một vị linh mục vừa chia sẻ trên Facebook rằng căn nhà của người bạn cho ở Los Angeles đã không bị cháy trong khi cả xóm ấy bị thiêu rụi.
Chủ nhà ấy báo tin cho cha rằng gia đình ông ta luôn sống đạo sốt sắng. Ông đã đặt một Áo Đức Bà mầu tím trong nhà. Áo được làm phép cẩn thận. Ông tin rằng Chúa và Mẹ đã bảo vệ căn nhà của ông được an toàn. Tạ Ơn Chúa.
Tôi tin rằng tất cả những người thiện tâm trên thế giới đều hướng về Los Angeles để cầu nguyện cho thành phố Thiên Thần này và cầu cho các gia đình nạn nhân được Chúa chúc phúc và an ủi.
Xin Chúa thương xót và chúc lành cho mọi gia đình chúng ta. AMEN.
Chúng ta không biết được khi nào thì sự dữ có thể xẩy ra và cho bất cứ gia đình nào.
Xin hãy đặt các mề đay Huyền Nhiệm và mề đay Benedicto trong nhà của chúng ta. Amen.
Xin Thánh Giuse chúc phúc và bảo vệ nhà cửa và gia đình chúng con. Amen.
Kim Hà, 11/1/2025