CN 7334: HIỆN TƯỢNG NGƯỜI VÔ HÌNH THỨ BA
Nguồn: Spiritdaily.com
Câu chuyện của ông Ernest Shackleton về hiện tượng Người Thứ Ba đã gây nguồn cảm hứng cho thi sĩ T. S. Eliot.
Vào tháng 5 năm 1916, nhà thám hiểm Nam Cực là ông Ernest Shackleton đã đi tầu thuyền để khám phá đại dương. Đó là một sứ mệnh khó thực hiện được. Ông đã gặp nhiều sự khó khăn tưởng là không thoát được. Ông mất chiếc thuyền tên Endurance vì băng đá.
Ông bèn để lại đội quân trên hòn đảo Elephant Island. Rồi chỉ có ông và hai người nữa đi tìm nơi cứu giúp ở vùng Stromness. Ông Shackleton sau này kể lại rằng ông cảm thấy dường như luôn có người Thứ 4 đã giúp nhóm của ông khi họ phải vượt qua núi đồi hiểm trở.
Ông đã viết trong tác phẩm South, tức là Phía Nam như sau:
“Tôi biết rằng trong cuộc hành trình dài và đau khổ ấy trong suốt 36 tiếng đồng hồ, chúng tôi phải vượt qua nhiều núi non hiểm trở và đầy băng đá ở vùng South Georgia thì tôi luôn cảm thấy có 4 người cùng đi, chứ không phải chỉ có 3 người. "
Ông ấy không phải là người duy nhất cảm thấy như thế. Hai người bạn đồng hành trong cuộc hành trình gian nan ấy là các ông Tom Crean và Frank Worsley, cũng cảm thấy sự hiện diện của người Thứ 4 vì dường như người ấy cùng đồng hành trong cuộc thám hiểm này.
Tuy ông Crean không viết lời kể ra giấy nhưng ông hoàn toàn đồng ý về cảm tưởng này. Còn ông Worsley thì viết:
“Có một sự thật về việc nhóm chúng tôi vượt qua vùng South Georgia, một sự thật mà tôi chưa bao giờ có thể giải thích được. Khi ấy tôi luôn có cảm tưởng rằng nhóm chúng tôi có 4 người chứ không phải chỉ có 3 người."
Cảm tưởng của họ gây nguồn cảm hứng cho thi sĩ T. S. Eliot. Sau này ông ta đã làm bài thơ: “The Waste Land” tạm dịch là Khu Đất Hoang:
“Ai là người thứ ba luôn đi bên cạnh bạn? Khi tôi đếm thì chỉ có hai người, bạn và tôi mà thôi.
Nhưng khi tôi nhìn về phía trước thì có con đường mầu trắng.
Luôn có một người khác đi bên cạnh bạn. Người ấy mặc áo choàng mầu nâu, đầu đội nón trùm đầu.
Tôi không biết đó là người nam hay người nữ. Vậy người ở bên cạnh bạn là ai vậy?"
Thi sĩ Eliot giải thích rằng:
“Những dòng thơ này là nguồn cảm hứng của tôi. Cảm tưởng của những người thám hiểm Nam Cực là nhà thám hiểm Shackleton. Họ chứng tỏ có một sức mạnh phi thường. Họ luôn có cảm tưởng có người vô hình luôn tháp tùng cùng họ."
Phải chăng đó là Thiên Thần Bản Mệnh luôn đồng hành với chúng ta trong cuộc đời dương thế này?
Trong Thánh Kinh Cựu Ước thì Tổng Lãnh Thiên Thần Raphael đã từng đi đồng hành với ông Tobia và cứu giúp chữa lành mắt cho cha của ông Tobia. Ngài trừ quỷ và chữa lành cho vợ của ông Tobia là bà Sara. Ngài luôn chữa lành mọi tật bịnh và bịnh quỷ ám cho nhiều người.
Kim Hà, 12/1/2025