Giáo Hội Hiện Thế 15-17/1/2025
Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Vì chủ đề cho Năm Thánh 2025 là "hy vọng" - "Những người lữ hành hy vọng", thì không còn gì hợp thời hơn và bổ ích hơn là việc chúng ta cùng nhau ôn lại văn kiện cuối cùng trong 16 văn kiện của Công Đồng Chung Vaticanô II, văn kiện có thể nói là tiêu biểu cho chiều hướng canh tân của Giáo Hội trong thế giới ngày nay, đó là Hiến chế Mục vụ "Gaudium et Spes - Vui mừng và Hy vọng".
Tình hình Giáo Hội Hiện Thế được phổ biến 3 ngày một lần, chúng ta trước hết cùng nhau đọc lại Hiến chế "Vui mừng và Hy vọng" (bản dịch của Giáo Hoàng Học Viện Piô X 1972), một Giáo Huấn của Giáo Hội về con người trong thế giới ngày nay: "Vì Giáo Hội trong Chúa Kitô như bí tích hay dấu chỉ và khí cụ của sự kết hợp mật thiết với Thiên Chúa và của sự hiệp nhất toàn thể nhân loại" (HC Lumen Gentium 1).
1. Liên quan mật thiết giữa Giáo Hội và toàn thể gia đình các dân tộc.
Vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người ngày nay, nhất là của người nghèo và những ai đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của các môn đệ Chúa Kitô, và không có gì thực sự là của con người mà lại không gieo âm hưởng trong lòng họ. T
hực vậy, cộng đoàn của họ được cấu tạo bằng những con người đã được qui tụ trong Chúa Kitô, được Chúa Thánh Thần hướng dẫn trong cuộc lữ hành về Nước Cha và đã đón nhận tin mừng cứu rỗi đem tới cho mọi người. Vì thế, cộng đoàn ấy mới nhận thấy mình thực sự liên hệ mật thiết với loài người và lịch sử nhân loại.
Cao Tấn Tĩnh