Câu chuyện tình yêu đẹp nhất không phải là Romeo và Juliet, mà là một cặp đôi sống hạnh phúc, nắm tay nhau đi hết cuộc đời. Hôn nhân là món quà Thượng đế ban tặng cho con người sống yêu thương và hạnh phúc. Yêu người ta chọn, cưới người mình thương. Tài sản quý giá nhất của hôn nhân là lòng trung thành. Hôn nhân như cơn sấm sét. Những tiếng sấm đầu tạo cảm giác thoải mái, nhưng sau đó là những tia chớp và sét đánh kinh hoàng.
Hôm nay, chúng ta chứng kiến Chúa Giêsu chúc phúc cho đôi tân hôn tại tiệc cưới Cana, chúng ta có suy nghĩ gì về hôn nhân của gia đình mình.? Tiệc cưới Cana là một câu chuyện có ý nghĩa sâu sắc đối với tất cả chúng ta.
Trong Phúc âm của thánh Gioan, chúng ta biết được một bữa tiệc cưới vui vẻ, nơi Chúa Giê-su đã thực hiện phép lạ đầu tiên của Ngài dành cho đám cưới. Khi rượu hết, một tình huống gây ra bối rối cho chủ nhà, mẹ của Chúa Giê-su, Đức Maria đã xin Ngài chú ý đến nhu cầu của họ. Trong một phản ứng lặng lẽ và đầy lòng trắc ẩn, Chúa Giê-su đã biến nước thành rượu, không chỉ cứu vãn cho gia đình chủ gia ngày hôm đó mà còn cho thấy quyền năng thiêng liêng và ân sủng dồi dào của Ngài. Phép lạ Tiệc cưới Cana là lời nhắc nhở chúng ta về ba điểm chính sau đây:
Thứ nhất là sự biến đổi. Nó giống như Chúa Giê-su đã biến nước thành rượu, hôn nhân là một hành trình biến đổi. Hai cá thể đến với nhau, mang theo những phẩm chất, điểm mạnh và khuyết điểm độc đáo của nhau, và thông qua tình yêu và sự cam kết của nhau, họ tạo ra những điều mới mẻ và đẹp đẽ. Hôn nhân là quá trình phát triển liên tục, trong đó cả hai bên hỗ trợ và nâng đỡ lẫn nhau, trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Là vợ chồng có thể làm nhau buồn và khóc nhưng không được lừa dối nhau. Đừng bao giờ nói: “Chán cơm ra ngoài tìm phở. Nhưng khi chán phở quay về chắc gì còn cơm mà ăn. Đức tin Công giáo dạy, hôn nhân bất khả phân ly, hôn nhân là một giao ước trọn đời mà đôi tân hôn đã thề hứa bên nhau suốt đời. Thay đổi cuộc sống trở nên tốt hơn chứ không đổi tình, trái với luật Thiên Chúa, luật một vợ một chồng, và đạo đức con người.
Thứ hai là men rượu, giống như men tình. Rượu mà Chúa Giê-su ban tặng tượng trưng cho tình yêu và ân sủng vô biên mà Chúa ban cho con người. Trong hôn nhân, chúng ta được kêu gọi chia sẻ sự phong phú này với nhau—thông qua các hành động: tử tế, kiên nhẫn, yêu thương, tha thứ và khoan dung. Hãy để tình yêu của đôi vợ chồng giống như men rượu làm cho người ta ngây ngất. Tay nâng ly rượu, ta say men tình. Rượu tình ta uống cho say. Rượu không thể thiếu trong tiệc cưới. Rượu còn là biểu tượng Mình và Máu Chúa. Biến rượu thành Máu Chúa trên bàn thờ. Tại Tiệc cưới Cana Chúa Giê-su biến nước thành rượu làm cho mọi người tràn đầy niềm vui cuộc sống. Người ta thường nói, uống rượu nên uống vừa phải, nên yêu cũng có giới hạn. Nhưng hầu hết chúng ta uống đến say sưa, yêu đến rơi lệ.
Thứ ba là niềm tin vào Chúa và Mẹ Maria. Khi thấy hết rượu, Mẹ Maria nói với Chúa Giê-su: “Họ hết rượu rồi.” Mẹ Maria tin vào Chúa Giê-su, Ngài có khả năng giải quyết tình huống khó khăn của gia đình. Trong hôn nhân gia đình cũng thế, vợ chồng hãy vun đắp lòng tin sâu sắc vào Thiên Chúa và Mẹ Maria khi đối mặt với những thách thức, hãy tin rằng tình yêu của đôi vợ chồng cần được sự hướng dẫn của Chúa sẽ giúp cho họ vượt qua trong những lúc thử thách và luôn tìm lý do để mỉm cười và niềm vui cho nhau.
Kết luận, như xưa Chúa chúc phúc cho đôi tân hôn hạnh phúc khi hết rượu tại Tiệc cưới Cana, thì hôm nay xin Chúa Giêsu và Mẹ Maria chúc phúc cho hôn nhân của anh chị em sẽ tràn đầy sự biến đổi, sự sung túc, niềm vui và đức tin. Mong rằng tình yêu vợ chồng bền vững sắt son kết ước vuông tròn luôn hướng về nhau bằng tình yêu và lòng trắc ẩn, giống như Chúa Giê-su đã đáp lại bằng tình yêu và ân sủng tại Cana, xứ Gallilea.
Chúng ta hãy vui mừng và cảm tạ Chúa trong khoảnh khắc này và cầu nguyện để Chúa ban phước lành cho tình yêu vợ chồng hạnh phúc bên nhau. Amen.
Lm. John Nguyễn