Thursday, February 6, 20252:15 PM(View: 1)
CN 7353: THÁNH AGATA
Tuesday, February 4, 20258:59 PM(View: 43)
Khi bạn đọc nhiều kinh Lòng Chúa Thương Xót hàng ngày thì các bạn gặt hái được những lợi ích tâm linh lớn lao như: 1. Chữa lành quá khứ và...
Monday, February 3, 20259:08 PM(View: 54)
Nguồn: Catholic Saint Of The Day Thánh Vincent Ferrer kể lại một cảm nghiệm của một thầy phó tế ở thành phố Lyons, nước Pháp. Thầy đã từ bỏ mọi sự và sống một cuộc đời thống hối trong sa mạc. Có một sự trùng hợp là thấy chết cùng một giờ và cùng một ngày với Thánh Bernard.
Saturday, February 1, 20259:09 PM(View: 77)
Nguồn: Spiritdaily.com Ông Peter Anderson, một người làm việc cho CBS đã kể cảm nghiệm như sau: “Người ta thường xuyên hỏi tôi về thời tận thế. Tôi suy nghĩ rằng tại sao lại có một số người đã chết mà được sống trở lại. Họ kể về những thông điệp rất giống nhau: Đó là tình yêu, sự tử tế và lòng trắc ẩn. Có thể là vì xã hội của chúng ta ...
Saturday, February 1, 20258:46 PM(View: 73)
Nguồn: Spiritdaily.com Có nhiều người đã chết đi rồi sống lại và kể về cảm nghiệm của họ. Một phụ nữ người Kito giáo có tên là bà Diane Carroll. Bà đã trải qua một cuộc hôn mê dài đến 60 ngày. Bà đã ở giữa sự sống và sự chết.
Saturday, February 1, 202512:08 PM(View: 88)
Nguồn: Spiritdaily.com Các nhà khoa học đã tuyên bố trong những ngày gần đây rằng: “Doomsday Clock,” tạm gọi là Đồng Hồ Ngày Tận Thế sẽ đến gần vì thế giới đang tự huỷ diệt chính mình.
Friday, January 31, 20258:42 PM(View: 84)
Lời nói đầu: Đây là lời tâm sự của anh Đ.Nguyễn, webmaster của www.memaria.net. Anh Đ.đã tạo ra www.memaria.net và mua domain ở GoDaddy. Sau đó vì website có nhiều tài liệu quá và chiếm nhiều space nên GoDaddy đã từ chối bán domain. Anh Đ. phải làm lại web ở nơi một domain khác. Thật là một kỳ công! Càng cộng tác chung với anh Đ. thì tôi xác tín rằng...
Thursday, January 30, 20258:49 PM(View: 68)
Vào những ngày lễ Tết, những người ở xa xứ thường nhớ về quê hương, nơi quê cha đất tổ, về gia đình nơi còn có cha mẹ và các anh chị em. Tôi nhớ mãi lời giảng của LM Trịnh Đức Hoà, DCCT ngày trước. Cha thường nói giỡn:
Tuesday, January 28, 20259:55 PM(View: 83)
Trong những giờ cuối của năm Giáp Thìn 2024, tôi cảm thấy lòng mình nao nao và xốn xang. Tôi nhớ đến những tai hoạ thiên nhiên đã xẩy ra ở khắp nơi trên thế giới trong năm 2024.
Tuesday, January 28, 202512:59 AM(View: 79)
Trong cả tuần này, Huynh Đoàn Đa Minh của giáo xứ Thánh Linh chúng tôi nhận được nhiều tin buồn từ các thành viên. 1. Người con trai 56 tuổi của chị Giầu Nguyễn là cháu Giuse Anthony Nguyễn.Cháu có công việc làm tốt, có vợ và 3 con. Cháu là người con tốt lành và hiếu thảo nhất của gia đình. Cháu làm ăn khá giả. Bỗng

MỒNG HAI TẾT

Sunday, January 19, 20258:23 PM(View: 31)

cg20MỒNG HAI TẾT

Sống Chữ Hiếu

Tại hành lang bệnh viện, có 5-6 anh chị em tranh cãi, đùn đẩy việc chăm sóc cha già đang nằm viện. Ai cũng viện lý do bận rộn, sợ lây bệnh, và cuối cùng quyết định thuê người chăm sóc. Một phụ nữ khỏe mạnh, hiền lành tình nguyện chăm sóc ông cụ với sự tận tâm như con đối với cha mẹ. Trong khi đó, con cái của ông chỉ thỉnh thoảng ghé qua.

Hơn một tuần sau, ông cụ qua đời. Đám tang đông đủ con cháu khóc lóc và cãi nhau về chi phí. Khi người con trai trưởng trả tiền cho người phụ nữ, chị từ chối, nói rằng mình giúp ông cụ vì xót xa cho một người già không được con cháu đoái hoài, chứ không vì tiền. Câu nói của chị khiến cả gia đình bối rối, từng người lặng lẽ rời đi.

Câu chuyện này là một lời nhắc nhở sâu xa về ý nghĩa của chữ Hiếu trong cuộc sống. Cha mẹ là những người đã hy sinh cả đời cho con cái, nhưng khi về già, họ lại có thể bị chính con cháu mình lãng quên. Sự chăm sóc, tình thương không thể thay thế bằng tiền bạc hay sự thuê mướn.

Hãy trân trọng và thể hiện chữ Hiếu bằng hành động thiết thực khi cha mẹ còn sống, bởi những giọt nước mắt muộn màng trong đám tang không thể bù đắp những thiếu sót đã qua. Đầy là điều mà cha ông xưa đã dạy:

"Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con."

Hôm nay, khi chúng ta quy tụ nơi nghĩa trang để dâng lời cầu nguyện cho tổ tiên và ông bà cha mẹ đã qua đời, lòng chúng ta chắc hẳn trĩu nặng bao suy tư về tình yêu và trách nhiệm đối với những đấng sinh thành. Câu nói của người phụ nữ nuôi bệnh, đầy đau xót nhưng thấm thía: “Tôi nuôi cụ ấy vì xót xa cho cụ, có lắm con nhiều cháu mà chẳng ai đoái hoài.”

Những lời ấy nhắc chúng ta nhớ lại giáo huấn của Chúa Giêsu: "Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy." (Mt 25,40)

Trong truyền thống Kitô giáo, chữ hiếu không chỉ là bổn phận gia đình, mà còn phản ánh mối tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa. Ngài ban cho chúng ta cha mẹ để nuôi dưỡng, yêu thương và hướng dẫn. Khi chúng ta vô tâm, bất hiếu với cha mẹ, chúng ta đang vô ơn với Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng nên gia đình.

"Nhớ ơn chín chữ cù lao, Sinh, cúc, phủ, dục, súc, trưởng, cố, phục, phúc."

Chính Chúa Giêsu là tấm gương hiếu thảo hoàn hảo. Trong những giây phút đau đớn nhất trên thập giá, Ngài vẫn quan tâm đến Mẹ Người. Chúa trao phó Đức Maria cho thánh Gioan, và thánh Gioan cho Đức Maria, thể hiện tinh thần hiếu thảo và trách nhiệm đối với gia đình. Đây là lời mời gọi mạnh mẽ chúng ta sống chữ hiếu cách trọn vẹn, bất kể hoàn cảnh.

Trong Giới răn thứ tư Chúa không chỉ mời gọi chúng ta kính trọng cha mẹ, mà còn khuyến khích sự tôn trọng dành cho ông bà, tổ tiên và các bậc trưởng thượng trong cộng đồng. Kinh Thánh hứa rằng những ai thực hành giới răn này sẽ được phúc lành: “Ngươi sẽ được sống lâu trên đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi ban cho” (Đnl 5,16).

Người Việt Nam từ ngàn xưa luôn coi trọng chữ "hiếu" trong đạo làm người. Tục ngữ có câu: "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, Uống nước nhớ nguồn."

Hiếu kính không chỉ là việc đáp đền công ơn sinh thành mà còn là bổn phận tự nhiên, một trách nhiệm thiêng liêng đối với cha mẹ, ông bà. Trong xã hội Việt Nam, chữ "hiếu" gắn liền với lòng kính trọng, biết ơn, và hành động thiết thực, như phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi già, cầu nguyện cho ông bà tổ tiên đã khuất.

Trong dịp Tết Nguyên Đán này, khi chúng ta cầu nguyện cho tổ tiên, hãy nhớ rằng chữ hiếu không chỉ là việc chăm sóc cha mẹ khi họ yếu đau, mà còn là thái độ sống yêu thương, biết ơn, và kính trọng.

Nguyện xin Chúa giúp chúng ta sống trọn vẹn chữ hiếu, để mỗi gia đình trở thành một lời chứng sống động về tình yêu và sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống.

AMEN.

Lm. Jos Tạ Duy Tuyền

https://www.youtube.com/watch?v=cWeiTpyx9ww