Dấu Hiệu của Hỏa Ngục – Xua Trừ quỷ dữ tuyệt vọng
https://www.youtube.com/watch?v=bKkMVl26XL8
Một điều cha thường nhận thấy khi làm việc với những người bị quỷ ám là thì khi chúng ta hỏi họ cảm thấy thế nào, đặc biệt là khi quỷ bắt đầu biểu hiện, thì họ sẽ nói rằng: tôi cảm thấy cảm giác tuyệt vọng vô cùng mạnh mẽ.
Tuyệt vọng thật choáng ngợp! Và đó hẳn là một dấu hiệu cho người trừ quỷ biết rằng có những con quỷ hiện diện, và chúng biểu hiện theo cách đó.
Cuối cùng thì tất cả sự tuyệt vọng đến từ đâu? Tất nhiên là đến từ Hỏa Ngục. Không có hy vọng ở hỏa ngục vì không có Chúa như Dante đã nói trong The Inferno (Hỏa Ngục): những ai bước vào đây thì từ bỏ hết mọi hy vọng. Và cũng như Thánh Fatina đã nói với chúng ta về bảy nỗi đau khổ của hỏa ngục.
Một trong những nỗi đau khổ lớn lao là tuyệt vọng. Tuyệt Vọng là Dấu hiệu của hỏa ngục và sự hiện diện của ma quỷ. Cha đã nghe một trải nghiệm cận tử vào ngày hôm kia. Và tất nhiên những điều này không phải là dễ nhưng cha thấy một số trong số đó thú vị. Và có lẽ cha nghĩ rằng có nhiều sự thật trong số đó.
Bởi vì chúng có những dấu hiệu thực sự của sự thật và người đàn ông này thật đáng buồn. Ông đã chết và đang trên bờ vực địa ngục và Chúa Giêsu đã cứu ông. Cảm tạ ơn Chúa! Nhưng ông nói rằng những gì ông cảm thấy là sự tuyệt vọng áp đảo này.
Ông nói rằng sự tuyệt vọng này còn tồi tệ hơn mọi đau khổ của hỏa ngục vì chỉ có thất vọng, không có hy vọng.
Vì vậy, bài học rút ra từ bài tập đầu tiên này là khi các con thấy ai đó, cảm thấy một cảm giác tuyệt vọng mạnh mẽ; hãy cho họ biết rằng đây không phải là họ; điều này đến từ quỷ dữ, v.v. đối với những ai cảm thấy tuyệt vọng. Cho dù chúng ta có đau khổ do quỷ dữ hay không.
Thì cuối cùng, mọi sự tuyệt vọng đều đến từ Thế giới bóng tối và quỷ dữ.
Vậy chúng ta phải làm gì?
Chúng ta từ chối chúng, chúng ta khiển trách chúng, chúng ta từ bỏ chúng. Vì vậy chúng ta thực hiện ba điều đó.
Tôi từ chối sự tuyệt vọng này/ tôi khiển trách sự tuyệt vọng này/ tôi từ bỏ những Con quỷ của Sự tuyệt vọng và nhân danh Chúa Giêsu, tôi xua đuổi chúng ra nhân danh thánh của Người, tôi xua đuổi chúng ra. Và sau đó chúng ta hướng về Chúa Giêsu, chúng ta cầu nguyện.
Chúa Giêsu là niềm hy vọng của chúng con. Chúa Giêsu là Niềm hy vọng của chúng con. Xin Chúa hãy đến với chúng con.
Xin Chúa hãy lấp đầy trái tim chúng con bằng sự hiện diện của Chúa. Xin lấp đầy trái tim chúng con bằng hy vọng và sự bình an của Người.
Đặc biệt là những ai trong số các con có thể có ý định tự tử. Các con biết đấy.
Đôi khi những xung lực này, những sự tuyệt vọng này thực sự đến từ quỷ dữ và chúng ta có một số trường hợp những người có khuynh hướng tự tử thực sự trực tiếp đến từ thế giới bóng tối.
Nhưng cuối cùng chúng đến trực tiếp hoặc gián tiếp từ ma quỷ. Vì vậy chúng ta hãy cầu nguyện để hy vọng sẽ luôn ở bên chúng ta trong cuộc sống này. Và tất nhiên, các con hãy đến với ánh sáng của Chúa Kitô trong Chúa Giesu.
Sau đó, chúng ta từ chối Ác quỷ của Sự tuyệt vọng/ chúng ta quở trách Ác quỷ của Sự tuyệt vọng/ chúng ta từ bỏ Ác quỷ của Sự tuyệt vọng và nhân Danh Chúa Giêsu, chúng ta xua đuổi chúng ra/ Nhân Danh thánh của Người, chúng ta xua đuổi chúng ra.
Tôi cầu xin chìa khóa của Peter trong Giáo Hội xua đuổi ngươi ra hỡi Satan. Chúng ta xua đuổi Ác quỷ của Sự tuyệt vọng/ chúng ta quở trách ngươi/ chúng ta từ bỏ ngươi/ chúng ta từ chối ngươi và chúng ta xua đuổi ngươi ra.
Và tôi cầu xin Ánh Sáng của Chúa Kitô sẽ đến và chiếu sáng trên mỗi người trong các con ngay bây giờ.
Xin ánh sáng của Chúa Giêsu Chiếu sáng qua tâm trí và trái tim các con. Mang lại cho các con hy vọng. Mang lại cho các con sự sống. Mang lại cho các con niềm vui và sự bình an.
Và xin Thiên Chúa toàn năng ban phép lành cho các con, Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần, Amen, Hãy ra đi trong niềm vui của Chúa! hãy ra đi trong sự bình an của Chúa!
ST