CN 7356: HẠNH PHÚC KHI CHẾT MÀ CÓ ÁO ĐỨC BÀ
Một phụ nữ kể cảm nghiệm:
Con rể của tôi tên là Louie sinh sống ở vùng New Brunswick, nước Canada vừa chết. Vài ngày trước khi con rể tôi chết, người bạn của tôi hỏi xem liệu cậu ấy có muốn nhận một Áo Đức Bà Mầu Nâu không?
Người bạn của tôi nói với Louie rằng:
"Tôi biết rằng anh không tin nhưng mà thật sự là có Chúa ở Thiên Đàng. Tôi muốn tặng anh một cỗ Áo Đức Bà Mầu Nâu đã được làm phép. Mong rằng Đức Mẹ chúc phúc cho anh. Liệu anh có muốn đón nhận Áo Đức Bà ấy không?"
Louie trả lời:
"Dạ được ạ."
Thế là người bạn tôi đặt Áo Đức Bà nơi cái bàn nhỏ ở cạnh giường bịnh của Louie trong nhà thương.
Khoảng vài ngày sau thì Louie chết một cách bình an. Một cô y tá người Công Giáo chỉ tay vào Áo Đức Bà và nói với con trai của Louie rằng:
"Đây là Áo Đức Bà. Cha của cháu đã có một cái chết rất bình an. Đa số người chết không có Áo Đức Bà. Áo Đức Bà rất quan trọng."
Thật là hạnh phúc và được chúc phúc khi người chết được chết với cỗ Áo Đức Bà trong cổ.
Trong một thời đại có đầy bi quan, nghi ngờ và sợ hãi, chúng ta cần ơn Thánh Chúa để sống còn và hy vọng.
Hạnh phúc nhất là những người sắp chết mà nhận đươc các Bí Tích Thánh và có đeo Áo Đức Bà Mầu Nâu trong cổ.
Kim Hà, 16/2/2025