CN 7358: CẢM TẠ CHÚA CHO CON HỒNG ÂN SỰ SỐNG
Lạy Chúa Giêsu,
Hôm nay là ngày sinh nhật thứ 75 của con. Con tạ ơn Chúa đã cho con sống đến 3/4 của thế kỷ. Đó là một cuộc sống dài lâu.
Con sinh ra vào Năm Thánh 1950. Đến năm Thánh 1975, con chẳng được loan báo gì về Năm Thánh này. Có lẽ vì đó cũng là năm mà nước Việt Nam Cộng Hoà bị xoá sổ.
Đến năm 2000, con được vinh dự tham dự Năm Thánh long trọng tại Roma, nước Ý. Con được diện kiến Đức Cố GH Gioan Phaolo II nhiều lần. Con được tham dự Thánh Lễ Giáng Sinh mà ngài chủ tế nơi lộ thiên của Đền Thánh Phero, Roma.
Thật là một điều ngoài sức tưởng tượng và điều mong ước của con. Con xin tạ ơn Chúa!
Năm nay 2025 cũng là Năm Thánh. Con rất ao ước được về Nhà Chúa trong Năm Thánh này.
Con đã trải qua nhiều đau khổ của cuộc sống tang thương dâu bể mà “ruộng dâu biến thành biển xanh”. Cuộc đời con đã thấm đẫm tất cả những gì gọi là đau khổ nhất và khổ nhục nhất.
Con đã chứng kiến cánh đất nước chia đôi năm 1954, cảnh nước Việt Nam Cộng Hoà bị khai tử năm 1975, khi con mới có 25 tuổi.
Con đã ngồi tù vì vượt biên đường thuỷ năm 1978. Con đã sống lê lết ở các vỉa hè sau khi bị đuổi khỏi nghề giáo vì vượt biên bất thành. Gia đình con đã vượt thoát được qua chuyến vượt biên đường bộ khủng khiếp vào năm 1980.
Con đã bị lừa mất toàn bộ tài sản trong các cuộc vượt biên. Con bị lừa gạt mất nhiều tiền vào năm 2004. Con đã thất bại trong việc mua cửa tiệm để cho con trai của con sinh sống.
Nói tóm lại, con đã mất mát rất nhiều, cả về vật chất lẫn tinh thần. Sự mất mát to lớn ấy đã khiến con lâm bịnh mất ngủ hơn 20 năm qua.
Giờ đây, con lại đau bịnh nhiều vì tuổi già đã đến. Mỗi ngày đêm là những cơn đau lại đến hành hạ xác thân con. Con bị đau bụng và đau ruột suốt hơn 1 năm qua. Bịnh tiêu chẩy làm cho con khó chịu, nhưng khi uống thuốc thì lại bị táo bón. Con bị đau hai đầu gối suốt nhiều năm đến nỗi phải dùng gậy.
Con bị bịnh mất ngủ trầm trọng trong hơn 20 năm vì hậu quả của mất mát và đau khổ. Con bị đau phong thấp rất nhiều năm. Mỗi ngày đêm là có những cơn đau trầm trọng hành hạ tâm thân.
Con đã nhiều lần tha thiết xin Chúa cho con được về nhà Chúa vì con đã nếm đủ mọi thứ đau khổ trên trần thế nên chẳng tha thiết gì đến cuộc sống thế gian. Dạo gần đây, con luôn suy nghĩ và nói về cái chết của chính con.
Các con của con bực mình khi nghe con nói thường xuyên về sự chết của con, nhưng con thì muốn chuẩn bị tinh thần cho các con của con. Bề ngoài thì con vẫn cười nói đến nỗi ai cũng bảo chắc là con có đời sống an vui nhưng con biết sức khoẻ của mình quá sa sút và đã đến hồi kết thúc mọi sự.
Vì thế con hằng cầu xin Chúa cho con được chết trong Năm Thánh 2025 này, vì đó là hồng ân lớn lao cho những người được chết trong Năm Thánh này.
Con hiểu cái chết là điều mà không ai có thể tránh khỏi. Tuy nhiên cái chết của người Công Giáo rất khác với những người vô thần. Vì người Công Giáo tin rằng sinh ký tử quy. Chết là đi sang một thế giới khác, được về nhà Chúa, được hưởng Nhan Thánh Chúa. Như vậy thì tại sao phải sợ hãi chứ?
Trong tháng 2 năm 2025 này, các con cháu của con đã đưa vợ chồng con đi du lịch ở đảo Hawaii đẹp xinh như một ân huệ lớn cho con.
Họ mua vé máy bay. Họ đã con ăn uống ở những cửa tiệm sang trọng. Họ cho con một bầu không khí đầm ấm của đại gia đình sum họp và đầy tình thương yêu.
Có đến 19 người trong gia đình con tham dự. Đó là một sự hy sinh lớn lao của họ. Và con cảm tạ Chúa cho tình yêu mà họ dành cho con.
Họ cũng biết đó có thể là lần cuối mà gia đình con cùng đi chơi chung vì lúc ấy họ mới biết rõ về tình trạng sức khoẻ của con tệ hại như thế nào.
Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa đã ban cho con món quà sự sống và cho con được làm con cái của Chúa.
Con cảm nhận sâu sắc về Ơn Thánh dồi dào của Chúa và sự đầm ấm của gia đình con.
Con cảm tạ Chúa đã ban cho con được sống và được làm con cái Chúa.
Vì thế mà con luôn hết sức phụng sự Chúa trong mục vụ truyền thông đại chúng.
Giờ đây, trong ngày sinh nhật thứ 75 của con, con xin được bắt chước lời ông già Simeon thưa cùng Chúa rằng:
"Lạy Chúa, giờ đây, xin Chúa để cho tôi tớ Chúa ra đi bình an theo như lời Chúa đã phán: vì chính mắt con đã nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là Ánh sáng chiếu soi các lương dân, và vinh quang của Israel dân Chúa. Amen".
Hôm nay cũng là ngày mừng Thánh Bernadette Soubirous, xứ Lộ Đức, nước Pháp. Con luôn ghi nhớ lời Đức Mẹ nói với Thánh Bernadette rằng:
"Mẹ không hứa cho con hạnh phúc đời này nhưng là hạnh phúc đời sau."
Xin Chúa, Đức Mẹ Maria và Thánh Giuse luôn chúc phúc cho đại gia đình con và bản thân con. Amen!
Kim Hà, 18/2/2025