“No Future Without Forgiveness" là tựa đề cuốn sách được viết bởi Tổng giám mục Desmond Tutu, chủ tịch Ủy Ban Sự Thật và Hòa Giải ở Nam Phi. Trong cuốn sách này, ngài phản ánh về những trải nghiệm của bản thân để giúp đất nước chữa lành, sau những hành động tàn bạo của chế độ phân biệt chủng tộc. Ngài nói rằng: “Nếu không có sự tha thứ, sẽ không có tương lai” cho một xã hội đang tìm cách vượt qua quá khứ đau thương. Lòng tha thứ sẽ xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Alexander Pope viết: "Sai lầm là bản chất của con người; tha thứ là bản chất của thần thánh".
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca hôm nay, Chúa Giêsu dạy: “Các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình, hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, và cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình.” Có lẽ, Lời Chúa dạy đi ngược lại những gì chúng ta suy nghĩ và hành động khi trong lòng mang sự hận thù với ai đó. Đây là một vấn đề khó khăn nhất khi chúng ta phải đối diện với sự thật. Chúng ta chỉ muốn trả thù, giết chết họ bởi sự tức giận và thù hận trong lòng. Trong Kinh Lạy Cha, Chúa Giê-su dạy chúng ta: “Xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.” Vậy chúng ta làm thế nào để tha thứ cho người khác và được tha thứ cho chính mình? Đây là những cách thức áp dụng cho việc chữa lành, hòa giải và tha thứ.
1. Sự tha thứ: hòa giải và chữa lành thực sự chỉ có thể được thông qua sự tha thứ. Tha thứ cho những người đã làm tội ác và xúc pham đến mình, để phá vỡ vòng luẩn quẩn của sự hận thù và bạo lực.
2. Công lý phục hồi: việc sửa chữa tổn hại do hành vi tội ác gây ra thông qua việc nói lên sự thật, chịu trách nhiệm và sửa chữa thay vì trả thù.
3. Nói lên sự thật: chấp nhận sự thật về những lỗi lầm, bất công trong quá khứ bằng cách đối mặt với sự thật, một người dám sống cho sự thật thì mới có thể được chữa lành và tiến về phía trước.
4. Phẩm giá con người: giá trị nội tại của mỗi cá nhân, bất kể người xấu hay tốt hành động trong quá khứ hay hiện tại. Chúng ta hãy nghĩ đến phẩm giá của một con người được Thiên Chúa tạo dựng. Họ là tác phẩm giống hình ảnh Chúa.
5. Hòa giải: nỗ lực chung để hòa giải là xây dựng lại các mối quan hệ đã bị chia rẽ. nhờ đó khả năng phục hồi tinh thần con người và khả năng chuyển đổi và chữa lành. Nelson Mandela nói: "Sự tha thứ giải phóng tâm hồn. Nó xóa bỏ nỗi sợ hãi. Đó là lý do tại sao nó lại là một vũ khí mạnh mẽ như vậy".
Thật vậy, tha thứ là giải thoát một tù nhân và khám phá ra rằng, tù nhân đó chính là bản thân mình đang đau khổ vì mang hận thù. Nếu chúng ta không biết tha thứ cho anh em mình, thì chính Thiên Chúa cũng không tha thứ cho chúng ta. Sự tha thứ là phẩm chất của kẻ mạnh, chứ không phải kẻ hèn yếu.
Sai lầm lớn nhất của con người là không thể tha thứ cho người khác, nhưng lại muốn người khác tha thứ cho mình. Đó là một nghich lý ở đời. Muốn được chữa lành hãy chữa vết thương trong lòng, thì hãy chữa vết thương ta trước, đó là tìm kiếm sự bình an. Hòa giải đi với hòa bình. Chiến tranh đi với xung đột và chết chóc.
Sai lầm lớn nhất của con người là không thể tha thứ cho người khác, nhưng lại muốn người khác tha thứ cho mình. Đó là một nghich lý ở đời. Muốn được chữa lành hãy chữa vết thương trong lòng, thì hãy chữa vết thương ta trước, đó là tìm kiếm sự bình an. Hòa giải đi với hòa bình. Chiến tranh đi với xung đột và chết chóc.
Tóm lại, sự tha thứ là cách duy nhất để phá vỡ mối liên kết đó và được tự do. Tha thứ không có nghĩa là bào chữa cho hành vi của họ. Sự tha thứ ngăn chặn hành vi của họ phá hủy trái tim ta. Như lời của Giám mục Desmond Tutu nói: "Nếu không có sự tha thứ, sẽ không có tương lai". Tương lai của chúng ta là trái tim được chữa lành, được Chúa tha thứ, được Chúa yêu thương và cứu chuộc. Amen.
Lm. John Nguyễn