CN 7362: ƠN HOÁN CẢI CỦA CHỊ TRACEY (2)
Nguồn: Medjugorje Web
Đây là cảm nghiệm của một phụ nữ tên là Tracey:
Từ khi đọc được cuốn sách viết về các thông điệp của Đức Mẹ Maria ban cho nhân loại từ Medjugorje thì cuộc đời của tôi không còn giống như trước nữa.
Lối sống của tôi từ lúc đó cho đến nay hoàn toàn đổi khác. Cuộc hành trình của tôi ngày hôm nay được như thế này là do ơn của Mẹ Thiên Chúa và các thông điệp hàng tháng mà Mẹ ban cho nhân loại từ làng Medjugorje.
Tôi cảm nhận rằng Chúa đang kêu gọi tôi nên ở nhà, nuôi nấng con cái, chăm sóc cho cuộc hôn nhân vì đó là món quà của cuộc sống. Chúa cũng muốn tôi học hỏi thêm về đức tin Công Giáo. Tôi không bao giờ quên khi mà tôi nói với chồng tôi về việc tôi sẽ bỏ việc làm.
Lúc khởi đầu của cuộc hoán cải thật là đau buồn. Tôi cảm thấy cô đơn vì không ai cảm thông. Tôi phải trải qua cuộc đảo lộn 180 độ trong phương hướng của cuộc đời. Gia đình tôi phải đổi hoàn toàn cách sống và cách dùng tiền. Đối với chồng tôi, anh ấy không hiểu những gì đã xẩy ra cho tôi. Anh ấy phải cố gắng làm thêm việc để lo cho cả gia đình. Còn tôi thì ở nhà làm việc nội trợ và chăm sóc các con.
Khi ấy chồng tôi, bạn bè và thân nhân của tôi nghĩ rằng tôi điên nên đã đi đến quyết định sai lầm. Điều này thật là khó khăn cho tôi. Tôi cảm thấy mọi người thân thương đều thờ ơ và phản đối việc tôi ở nhà thay vì đi làm vất vả ngày đêm.
Chỉ trong vòng một thời gian ngắn, tôi đi từ cách sống của một người mẹ làm việc thành công trong toàn thời gian mà nay trở thành một người mẹ ở nhà toàn thời gian mà không có nghề nghiệp gì. Ôi đó là những ngày dài đầy thử thách. Tôi phải cố gắng làm việc nhà để có thể thích hợp với thời thế.
Tôi cũng cảm thấy linh hồn tôi cần sự thay đổi lớn lao. Thế là tôi đi tìm đọc các sách báo nói về Công Giáo. Tôi đã từng đứng hàng giờ trong tiệm sách nói về Lòng Chúa Thương Xót. Sau đó ít lâu, tôi tìm thấy đài Truyền Hình Công Giáo có tên là EWTN rồi lắng nghe các đài Radio nói về Giáo Lý Công Giáo.
Tôi được thức tỉnh trước một thế giới mà tôi không hề biết là đã hiện diện hàng ngàn năm mà tôi đã không hề quan tâm chút nào cả.
Thiên Chúa đã ban cho linh hồn tôi một nỗi khát khao đi tìm sự thật, một nỗi mong muốn đi theo Ngài. Thế là tôi lập tức cố gắng làm theo những điều mà Đức Mẹ dạy như là: đi xưng tội, cầu nguyện hàng ngày bằng chuỗi Kinh Mân Côi, ăn chay, đọc Thánh Kinh, và đi Lễ vào mỗi buổi sáng để được rước Chúa vào tâm hồn.
Đây là các phương pháp trị liệu cho một thế giới không có Thiên Chúa. Đó là những hồng ân mà Chúa ban cho Giáo Hội của Ngài.
Trong vòng 8 tháng sau đó, tôi có thai người con thứ 3, rồi lại có thêm 3 người con nữa. Tổng cộng là 6 người con. Tôi dạy các con ở nhà trong 12 năm.
Giờ đây tôi không thể tưởng tượng là mình có thể dạy các con ở nhà. Đó là chuyện hi hữu vì tôi chưa bao giờ có thể tưởng tượng rằng tôi làm được chuyện ấy.
Lúc đầu tôi không muốn dạy con ở nhà. Tuy nhiên tôi cảm thấy trong lòng rằng Chúa kêu gọi tôi hãy dạy các con ở nhà. Thế là tôi đáp lời kêu gọi của Chúa. Tôi tin rằng Chúa ban cho tôi ân sủng mà tôi cần để có thể dạy con học ở nhà. Đó cũng là ơn huệ lớn nhất đổi với gia đình của tôi.
(Còn tiếp)
Kim Hà, 28/2/2025