CN 7365: ƠN HOÁN CẢI TẠI MEDJUGORJE (1)
Nguồn: SpiritofMedjugorje.com
Bà June Klins viết theo lời kể của cô Linda Leasure:
"Mẹ ở với các con và Mẹ vui mừng bởi vì các con hoán cải." (Mẹ Medjugorje ngày 25/4/1988)
Cô Linda Leasure là một hướng dẫn viên du lịch làm việc với hãng du lịch Totally Yours pilgrimages. Cô đã chia sẻ cảm nghiệm khi ở Medjugorje. Chương trình này được phát hình trên Mary TV's "Fruit of Medjugorje".
Cảm nghiệm của cô Linda rất sống động. Xin vui lòng xem youtube program #387 tại https://marytv.tv/fruit-of-medjugorje/.
Cô Linda bắt đầu kể cảm nghiệm rằng khi còn học ở trường Công Giáo, cô muốn trở thành một nữ tu. Khi cô vào học trường công sau lớp 8 thì cô có nhiều người bạn không phải là người Công Giáo. Lúc ấy, cha mẹ của cô ly dị. Rồi cô bị một người anh lớn lạm dụng xác thịt. Tất cả những điều này làm cho cô bỏ đạo Công Giáo và bỏ đi nhà thờ.
"Lúc đó, tôi cảm thấy chúa trong cuộc đời của tôi là môn bơi lội. Mỗi ngày tôi dành ra 6 tiếng đồng hồ để bơi lội. Tôi tập luyện nhiều để hy vọng vào đội thi tuyển Olympic. Nếu tôi được vào đội đi thi Olympic thì mọi sự sẽ tốt đẹp."
Sau đó, tôi được vào đội thi Olympic vào năm 1980 ở thủ đô Moscow. Tuy nhiên năm ấy nước Mỹ tẩy chay đại hội Olympic nên giấc mơ của tôi không thành. Cô Linda nói:
"Tôi sẽ tìm được một chúa khác."
Thế rồi cô sử dụng ma tuý. Trong thời gian ấy, cô cảm thấy mình bối rối về vấn đề tình dục. Cô thích cả đàn bà lẫn đàn ông.
"Tôi nghĩ có thể việc này làm cho tôi được chữa lành."
Khi cô có thai thì cô không hút ma tuý nữa. Cô làm đám cưới với cha của đứa bé. Cô sinh được một bé gái xinh đẹp. Cô nghĩ mọi sự tốt đẹp. Khi cuộc hôn nhân của cô không tốt đẹp thì cô cần có lối thoát. Cô muốn đua xe và đua ngựa. Rồi cô lại dính vào cocaine. Cô trở nên nghiện ma tuý. Cô không thể ngủ vào ban đêm nên phải dùng thuốc ngủ.
Lúc ấy, cô Linda sống với người cha của cô. Cô không còn đi lễ nữa. Cô nghiên cứu về Phật Giáo. Cô nghiện ma tuý nặng. Ma tuý bắt đầu làm cho mũi cô nóng lên. Có lúc cô chỉ còn cân nặng được 90 pounds. Trong lúc cô nghiện ma tuý thì mẹ của cô không ngừng cầu nguyện cho cô. Khi cô Linda có thai lần nữa thì cô nghĩ mình không cần em bé này nữa. Thế là cô phá thai và phạm tội giết người.
Sau đó, cô Linda không còn muốn sống nữa. Cô lại hút ma tuỷ nhiều hơn. Một hôm khi cô nghĩ rằng mình đang ở một mình nên cô muốn dùng súng để tự tử. Cô lên đạn hai lần nhưng không thể chết được vì súng không nổ. Lần thứ ba khi cô lên đạn thì người bạn của cô giằng được cây súng. Cô bảo với bạn rằng tôi chỉ muốn chết.
Ít lâu sau, mẹ của Linda mời cô đi hành hương ở nước Nam Tư với bà. Cô hỏi bà liệu chuyến đi này có phải là đi hành hương không? Bà mẹ nói phải. Đó là làng Medjugorje. Cô Linda nói với mẹ rằng cô ấy sẽ không đi ở nơi ấy đâu. Lý do vì cô không còn giữ đạo nữa. Mẹ cô đáp:
"Con không cần phải đi lễ nhà thờ nữa."
Thế là cô Linda đã quyết định đi bởi vì cô chưa từng ra khỏi nước Mỹ. Cô muốn đi vì có thể chụp hình được. Rồi cô Linda cùng đi với mẹ và chị gái tới làng Medjugorje vào năm 1988. Họ ở trọ tại một căn nhà cách nhà thờ St. James khoảng 1 dặm.
Điều đầu tiên mà họ làm là đi lễ ở nhà thờ St. James. Cô Linda đứng trước nhà thờ mà bâng khuâng không biết mình có nên vào nhà thờ không vì nhà thờ có quá đông người. Thế rồi cô quyết định đi vào nhà thờ với cái máy hình trong tay. Không hiểu tại sao mà bỗng dưng trong nhà thờ lại rung lắc như động đất. Tượng của thánh James suýt bị lật nhào. Mọi người trong nhà thờ sợ quá nên họ bèn chạy ra khỏi nhà thờ, trong đó có cô Linda, mẹ và chị của cô.
Tuy nhiên ở bên ngoài nhà thờ thì chẳng có gì lay động cả. Cô Linda kể lại:
"Tôi luôn nói rằng ngày hôm đó có sự lạ vì tôi đã đi vào nhà thờ. Tôi không hiểu tại sao mà lại có một trận động đất xẩy ra trong nhà thờ mà không phải ở ngoài nhà thờ chứ ?"
Đó là cảm nghiệm đầu tiên của cô Linda ở làng Medjugorje.
(Còn tiếp)
Kim Hà, 28/2/2025