CN 7366: ƠN HOÁN CẢI VÀ CHỮA LÀNH (2)
Bà June Klins viết theo lời kể của cô Linda Leasure:
Vào những năm ấy, không có sự kiểm soát gắt gao ở các phi trường nên cô Linda có thể đem ma tuý đi theo. Vào đêm đầu tiên, cô Linda thức giấc và được nhìn thấy cuộc đời của mình hiện ra như một cuốn phim trước mắt mình. Cô kể:
"Tôi được nhìn thấy mình đi xuống hoà ngục. Có những con quỷ cầm tay tôi và giơ nanh vuốt trước mặt tôi. Tiếng hét của tôi làm cho mẹ tôi và chị tôi thức giấc. Họ cùng xúm lại hỏi tôi. Tôi bảo:
"Không có gì ạ ."
Xong tôi lấy hết mà tuý trong va li để đem vào phòng tắm đổ xuống bồn cầu tiêu.
Sáng hôm sau, tôi leo lên Đồi Hiện Ra với nhóm. Tôi đi chậm theo sau nhóm. Khi tôi đến chân đồi thì tôi quay nhìn chung quanh tôi bỗng nhìn thấy một con quỷ đội nón.
Nhìn thấy thế, tôi bèn ngừng ở một cửa tiệm và mua một cỗ tràng hạt. Tôi vội vàng leo cho nhanh để bắt kịp nhóm của tôi.
Tôi cố gắng đi vào giữa nhóm và cầu nguyện chung với mọi người. Khi chúng tôi leo lên nơi hiện ra đầu tiên thì tôi thấy có một cây thánh giá. Nơi này bây giờ là có tượng Đức Mẹ đứng.
Tôi bỗng khóc to lên và cầu nguyện. Tôi xin Đức Mẹ cho tôi ngừng sử dụng ma tuý. Cả nhóm lần lượt đi xuống đồi nhưng tôi vẫn ở lại trên đồi.
"Nếu các bạn biết ai nghiện ma tuỷ thì không thể nào tự cai nghiện được. Thế mà từ lúc đó trở đi, tôi không còn sử dụng ma tuỷ nữa. Tôi cũng không bị cơn nghiện hành hạ. Tạ Ơn Chúa>"
Rồi cô Linda đi xưng tội. Cô không nhớ lần xưng tội cuối của cô là vào năm nào nữa. Tôi cảm thấy dường như tôi đều phạm đủ 10 điểu răn của Chúa.
Tôi xưng tội một cách sốt sắng.
Tôi được xưng tội với một vị linh mục người Ái Nhĩ Lan. Ngài tỏ ra tử tế và tốt lành đối với tôi. Tôi cảm thấy lòng vui mừng.
Khi tôi đi rước Lễ, tôi cảm thấy đó là một ngày đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của tôi ."
Ngày cuối cùng của cuộc hành hương thì tôi được nhìn thấy phép lạ Mặt Trời quay.
Rồi cô Linda trở về quê nhà và cố gắng sống với các thông điệp của Đức Mẹ. Ba của tôi rất vui vì tôi không còn tha thiết gì với ma quỷ. Có ngày tôi lần chuỗi Mân Côi, cũng có ngày tôi không lần chuỗi.
Giống như khi leo núi Thánh Giá, tôi bắt đầu leo lên rồi té ngã, rồi đi xuống núi ."
Sau đó tôi có cơ hội được xuất hiện trên chương trình truyền hình có tên là "Roller Jam". Tôi trở nên nổi tiếng nên rất bận rộn.
Thế là tôi không có giờ đi tham dự Thánh Lễ.Dù tôi không dùng ma tuý nhưng tôi lại say mê môn thể dục, thể thao. Rồi tôi bị té khi tập luyện nên tôi không thể tập thế thao môn trượt băng được nữa.
Mẹ của tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện cho tôi vì mẹ tôi thấy tôi không còn tham dự Thánh Lễ nữa. Một lần kia, mẹ tôi đưa cho tôi một tờ nguyệt san có tên là Medjugorje Magazine. Trong đó có một quảng cáo là cuộc hành hương đi Đất Thánh với công ty du lịch tên là: Totally Yours pilgrimages.
Tôi vẫn còn đức tin và tôi luôn thích đi du lịch. Vì thế tôi ghi danh và có một mối tình với người đàn ông. Tôi biết là người làm du lịch thì được đi nhiều nơi và nhìn thấy nhiều cảnh đẹp, nhưng khi đi hành hương thì cảm nhận những ơn phúc và trở nên một con người khác. Khi thăm nhà thờ nơi Chúa chịu chết ở Đất Thánh, khi tôi đang lần chuỗi và đụng đến nơi mà Chúa bị đóng đinh thì bỗng dưng tôi dường như bị ai đó đánh vào đầu với luồng ánh sáng. Tôi trở về nhà và cảm thấy đức tin của mình mạnh mẽ hơn trước ."
Có một điều mà tôi chưa thể làm được, đó là tha thứ cho người anh đã hãm hiếp tôi khi tôi còn nhỏ.
Tôi không thể nào tha cho anh ta được. Chúa sẽ lo liệu việc này nếu chúng ta để cho Ngài làm việc ."
Anh của tôi sống ở tiểu bang Arizona. Anh bị một người tài xế say rượu đụng nên anh nằm chờ chết. Dù tôi không hề nói chuyện với anh ấy trong nhiều năm nhưng tôi lại là người thân nhân đầu tiên đến thăm viếng anh tôi.
Khi tôi vào phòng cấp cứu thì tôi thấy anh tôi nằm lặng im, có dây dợ quấn đầy mình anh ấy. Chúa đã ban cho tôi ơn lành trong ngày hôm ấy để tha thứ cho anh ấy. Tôi khóc rất nhiều ."
Các bác sĩ nói rằng anh của toi đã chết ở vùng óc rồi. Vì thế nếu anh ấy sống thì sẽ như thực vật suốt cuộc đời. Khi em trai của tôi đến thăm anh tôi thì cậu ấy đem theo một chai nước Thánh Lộ Đức. Cậu xin một vị linh mục chúc phúc cho người anh với nước Thánh từ Lộ Đức.
Khoảng 10 phút sau đó, anh tôi mở mắt ra, rồi anh bắt đầu phục hồi sức khoẻ dần dần. Anh học bước đi và nói chuyện. Tôi đã giúp anh phục hồi sức khoẻ.
Tôi gom tất cả tài liệu để làm chứng cho sự chữa lành của anh tôi. Rồi tôi đến Lộ Đức để nộp hồ sơ chứng tỏ anh tôi được ơn chữa lành nhờ nước Thánh Lộ Đức.
Tôi đọc được bản tinh hành hương ở tờ báo Medjugorje Magazine là công ty Totally Yours có cuộc hành hương đi Lộ Đức. Vì thế tôi muốn tới hành hương ở đó để cảm tạ Chúa và Đức Mẹ Lộ Đức.
Cuối cùng tôi, mẹ tôi và dì của tôi đã đến hành hương ở Lộ Đức để cảm tạ Đức Mẹ Lộ Đức vì Mẹ đã thương xót và chữa lành cho anh tôi và vì Mẹ đã ban cho tôi ơn lành để biết tha thứ cho anh tôi vì tội cưỡng bức tôi.
(Còn tiếp)
Kim Hà, 28/2/2025