CN 7367: ƠN HOÁN CẢI VÀ CHỮA LÀNH (3)
Bà June Klins viết theo lời kể của cô Linda Leasure:
Thế rồi tôi gặp người chủ của công ty Du Lịch Totally Yours là ông Guy Murphy. Tôi kể cho ông Guy nghe về cảm nghiệm của tôi. Tôi muốn dâng đời mình lên Chúa. Tôi nói:
"Trong cuộc đời của tôi, tôi đã chọn toàn những điều sai lầm. Giờ đây tôi muốn dâng đời mình lên Chúa để Ngài làm chủ ."
"Tôi muốn bán các cơ sở thương mại và làm việc với một cô nhi viện ở Guatemala là nơi đang nuôi các trẻ gái đã bị lợi dụng. Tuy nhiên tôi vẫn muốn đi du lịch hay đi hành hương ."
Rôi ông Guy bào cô Linda hãy cầu nguyện cho ý chỉ tốt lành ấy. Đến cuối cuộc hành hương, ông Guy cho cô Linda một cơ hội để giúp ông tổ chức cuộc hành hương kế tiếp là đưa khách hành hương đến thành phố Roma và làng Medjugorje. Kể từ đó, cô Linda luôn làm việc với công ty hành hương Totally Yours để hướng dẫn các cuộc hành hương.
"Nhưng giờ đây, chúng ta phải vui mừng bởi vì người anh em của anh đã chết mà được sống lại lần nữa ." (Lk 15:32)
"Và khi tôi nhìn thấy bàn tay Chúa trong cuộc đời của tội, tôi cảm thấy mình rất gần gũi với Thánh Maria Magdalene. Bạn biết đấy, Chúa có thể sử dụng một kẻ tội lỗi nhất, một kẻ sát nhân vì tôi nghĩ mình đã phạm nhiều tội tầy trời, thế mà qua những lời cầu nguyện của gia đình tôi và của tôi thì Chúa làm việc. Vậy chúng ta đừng bao giờ ngừng cầu nguyện cho các con của chúng ta. Chúa có thể biến đổi cuộc đời của chúng ta ."
"Tôi cảm thấy mình được chúc phúc vì tôi có thể nhìn thấy bàn tay của Đức Mẹ làm qua một công ty du lịch và qua gương sáng của ông Guy Murphy ."
"Đức Mẹ dạy học trong một ngôi trường của đức tin. Tôi được nhìn nhiều gương sáng nên tôi nghĩ rằng tôi có thể làm được. Tôi học rất nhanh nhưng không phải tất cả là điều dễ dàng gì ."
"Hôm nay chúng ta đang ở Medjugorje và đang ở trọ trong nhà của thị nhân Mirjana. Khi một trong các khách hành hương hỏi cô Mirjana một câu hỏi rằng:
"Liệu có khi nào Đức Mẹ khóc không ?"
Cô ấy nói:
"Nếu bạn có thể nhìn thấy những giọt nước mắt của Đức Mẹ thì bạn sẽ ăn chay. Các bạn sẽ sống theo năm điều mà thông điệp Đức Mẹ đã dạy: Đó là đi xưng tội, cầu nguyện, tham dự Thánh Lễ, đọc Thánh Kinh và ăn chay. Việc ăn chay rất khó đối với tôi, nhưng tôi đã nhìn thấy Đức Mẹ khóc. Tôi nhìn thấy những giọt nước mắt của Đức Mẹ chẩy ra ."
"Tôi là kẻ nghiện ma tuý, Tôi đã muốn tự tử, vậy mà bây giờ tôi lại hướng dẫn các khách đi hành hương. Tôi làm việc cho công ty du lịch Totally Yours. Tất cả tôi dành cho Đức Mẹ. Cuộc đời của con thuộc về Mẹ. Con thờ lạy Chúa Giê su Kito qua Đức Mẹ. Cảm tạ ơn Chúa và cảm tạ ơn Đức Mẹ ."
"Tôi muốn nói rằng tôi đã thánh hiến chính mình tôi cho Đức Mẹ theo như nội dung cuốn sách Preparation for Total Consecration của Thánh Louis de Monfort. Cuốn sách này đã biến đổi cuộc đời của tôi ."
"Tôi đã xin dâng mình cho Đức Mẹ để Mẹ toàn quyền quyết định về cuộc đời của tôi. Tôi khuyến khích mọi người hãy thánh hiến bản thân mình cho Đức Mẹ. Hãy thánh hiến con cháu mình cho Đức Mẹ. Hãy thánh hiến cuộc đời mình cho Đức Mẹ!"
"Hãy tham dự ngôi trường đức tin của Đức Mẹ. Hãy sống với Năm thông điệp của Đức Mẹ. Mẹ sẽ dẫn dắt chúng ta đến với Chúa Giêsu. Xin cảm ơn mọi người ."
Chủ bút June Klins viết:
"Khi tôi bắt đầu viết lại cảm nghiệm của cô Linda thì tình cờ chuông nhà thờ St. James đổ dồn dập. Tại làng Medjugorje khi có chuông rung thì mọi người dân làng đều biết rằng có ai đó đã qua đời. Tôi nhận thấy rằng chuông cứ tiếp tục đổ xuống cho đến khi cô Linda nói về cảm nghiệm khi cô đi xưng tội sau rất nhiều năm xa rời Chúa. Thật là điều tuyệt vời. Amen ."
Hết
Kim Hà, 28/2/2025