CN 7368: BÉ GÁI 9 TUỔI Ở LUYỆN NGỤC
Từ FB Juan Manuel
Có hai cô bé 9 tuổi đi lễ nhưng luôn nói chuyện và cười đùa ồn ào trong Thánh Lễ. Vị linh mục đã từng cảnh cáo hai người mẹ của hai cô bé rằng con của họ đã làm cho mọi người bị chia trí khi tham dự Thánh Lễ.
Một trong hai bà mẹ nói với vị linh mục rằng:
"Xin cha đừng lo. Con của con còn nhỏ nên không hiểu tầm quan trọng của Thánh Lễ. Tại sao chúng ta phải nghiêm khắc với lũ trẻ làm gì ?"
Thế rồi một trong hai cô bé bị bịnh và chết. Ba ngày sau đó, cô bé hiện về và nói với mọi người rằng:
"Tôi đang đền tội ở luyện ngục vì đã nói chuyện trong Thánh Lễ mà làm cho mọi người chia trí. Tôi còn đọc kinh sai lời. Dù tôi còn nhỏ nhưng tôi đã ý thức được việc làm của tôi là sai trái ."
Khi thánh lễ chấm dứt, cô bé còn sống đã trở về nhà và kể cho mẹ của cô nghe về chuyện người bạn của cô hiện về.
Sáng hôm sau, người mẹ của cô bé còn sống đã đến trường học để kể cho tất cả các học sinh nghe về tầm quan trọng của Thánh Lễ, rằng tất cả mọi người phải thật nghiêm trang khi tham dự Thánh Lễ. Đó là vào năm 1624.
Kim Hà, 2/3/2025