CN 7371: NỮ TU THẦN BÍ Wanda Boniszewska (2)
https://www.ncregister.com/blog/graves-st-anna-schaffer
Nữ tu thần bí Wanda được thế giới biết đến là nhờ có những cảm nghiệm của bà.
Trước tiên, nơi bà sinh ra thì ngày nay gọi là vùng Navahrudak tại nước Belarus. Đó là nơi có nhiều vị thánh của thế kỷ thứ 20.
Tôi đã đến thăm nơi này vào năm 2003 và cầu nguyện trước những ngôi mộ của các thánh tử đạo vùng Nowogródek.
Đã có 10 vị nữ tu được chôn tại nhà thờ Thánh Michael. Khi người Đức xâm chiếm, người ta bao vây và giết hại các bà. Các nữ tu đã dâng chính mình để cầu nguyện thay cho mọi người.
Sau đó, các bà bị bao vây và bị điều tra vào một đêm thứ Bẩy cuối tháng 7 năm 1943 bởi lực lượng quân Đức. Sáng hôm sau, họ đưa các bà vào rừng. Họ bắn chết và chôn chung các bà trong một hố sâu.
Có hai điều xẩy ra:
Sau khi các nữ tu bị hành hình đến chết thì một trong các nữ tu là Sr. Józefa Chrobot bỗng dưng nhận được ơn thị kiến. Bà bỏ nhà Dòng và đi đến nước Belarus. Tại đó, bà gia nhập với một nhóm nữ tu bởi vì bà cảm thấy Chúa Giêsu nói với bà rằng:
“Những người thương yêu con đang ở nơi đó. Họ sẽ tặng cho con một áo mầu đỏ như là món quà dành cho đám cưới của con ."
Khi mộ của các nữ tu được bốc lên thì rõ ràng là nữ tu Józefa đã ngã vào một tấm mộ và máu của các nữ tu tuôn đổ trên người của bà. Đám cưới với con Chiên thật là điều bất ngờ.
Điều thứ hai mà tôi được biết câu chuyện của nữ tu Wanda là một điều rất tình cờ. Tôi đã chọn một cuốn sách trong kệ sách của một giáo xứ mà tôi rất ít đến dự Lễ ngày Chúa Nhật.
Đó là sau khi bà chết và tôi đọc được cuốn sách nói về bà. Tôi rất cảm động vì có một nhà thần bí của thời đại mà bà chỉ ở cách xa tôi chừng 10 dặm đường.
Tôi cũng rất ngạc nhiên vì tác giả của cuốn sách là cha Jan Pryszmont. Tôi đã từng biết về sự thông thái của cha Pryszmont. Ngài là một nhà thần học luân lý mà tôi đã từng theo học với ngài.
Theo như những tài liệu mà tôi đọc được thì tôi biết rằng ngài rất nghiêm túc. Ngài không phải là một người viết có óc tưởng tượng. Ngài ở cách xa nhà tôi khoảng 5 dặm đường.
Chúng tôi đã nói chuyện nhiều với nhau. Ngài cho tôi nhìn thấy bản viết tay của ngài về câu chuyện và nhật ký của nữ tu Wanda. Tập sách dầy khoảng 600 trang.
Cuối cùng tôi nhận ra được ơn gọi thật sự của nữ tu Wanda. Tôi đọc cảm nghiệm của bà vào thời gian không lâu sau khi có cuộc xì căng đan tai tiếng của các linh mục, đặc biệt là cuộc khủng hoảng ở thành phố Boston. Lúc ấy cuộc khủng hoảng này đã làm cho dư luận của người Mỹ trở nên xôn xao.
Từ đó lại có thêm làn sóng lùm xùm và tai tiếng thứ hai, đó là vụ bê bối McCarrick và nhiều vụ tai tiếng khác nữa. Thật là những vụ tai tiếng tai hại và dơ bẩn.
Vì thế tôi tin rằng hành động hy sinh và đền tội của nữ tu Wanda và của các linh hồn nạn nhân khác sẽ giúp cho các linh mục được thánh hoá. Chúa luôn luôn đáp trả những cuộc tấn công của hoả ngục.
Vì thế trong khi các tiến trình phong chân phước đang diễn ra, tôi mong mọi người hãy kêu xin sự cầu bầu của nữ tu Wanda để hàng ngũ linh mục và giáo hội luôn được thanh tẩy, để rồi các linh mục sẽ tạo thành một giáo hội thanh sạch, trong sáng, không có vết nhơ bẩn và tỳ ố nào khác mà luôn thánh thiện và trong sạch. (Epheso 5:27).
Hết
Kim Hà, 3/3/2025