CN 7373: GIỜ HẤP HỐI QUAN TRỌNG
Nguồn: Spiritdaily.com
Hỏi: Có khi nào bà nhìn thấy những người hấp hối đi vào hoả ngục hay lên Thiên Đàng không? Có sự khác biệt nào xẩy ra không?
Bà Jill Hill trả lời:
“Tôi đã làm việc trợ giúp các y tá để chăm sóc bịnh nhân ở một bịnh viện dưỡng lão. Tôi thường hay làm việc ở một căn phòng mà có nhiều bịnh nhân qua đời tại đó ."
“Có những người thở hơi cuối cùng và tôi không biết rõ họ sẽ đi đâu. Có một số người nói chuyện trước khi chết. Đa số tỏ ra hạnh phúc vì họ được gặp những thân nhân đã qua đời từ trước đó. Các linh hồn này thường đến chào mừng họ và đưa họ đi lên Thiên Đàng ."
“Có nhiều bịnh nhân hỏi tôi rằng liệu tôi có nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp hay không ?"
"Có thể đó là Đức Mẹ Maria hay một thiên thần ."
Một phụ nữ làm cho tôi sợ hãi. Bà tỏ ra bực bội. Bà hỏi tại sao cha mẹ bà không nói chuyện với bà? Tại sao họ lại đóng cửa lại?
Thế rồi bà kể rằng có một đám lửa ở giữa bà và một cánh cửa. Khi bà chết thì bà la hét um sùm. Thật là đáng sợ. Dĩ nhiên, tôi không thể nói rằng những người khác lên Thiên Đàng còn bà ấy thì vào hoả ngục, nhưng đó là điều khác biệt mà tôi nhận biết.
“Có một phụ nữ luôn nói rằng:
"Khi tôi lên Thiên Đàng thì tôi sẽ gọi điện thoại báo tin cho bà rõ ."
"Thế rồi chúng tôi chuẩn bị để cho nhân viên nhà quàn đến đưa xác của bà đi. Bỗng dưng đèn trong phòng chớp bật sáng tối. Cái điện thoại reo vang sau đó. Khi tôi trả lời điện thoại thì tôi chỉ nghe tiếng ồn mà thôi ."
"Tất cả mọi người trong phòng tin rằng bà đã lên Thiên Đàng nên gọi điện thoại về báo tin cho chúng tôi biết ."
Kim Hà, 5/3/2025