CN 7374: THIÊN ĐÀNG VÀ HOẢ NGỤC
Nguồn: Spiritdaily.com
- Cô Aarikja Epps là một sinh viên ngành y tá kể:
“Có một người đàn ông đang hấp hối. Ông ta bị bịnh ung thư miệng lưỡi. Trong giờ hấp hối của ông, cả gia đình của ông tụ họp lại quanh ông. Ông ta la lên rằng có một đám ma quỷ đến bên cạnh ông. Ông cầu xin gia đình đừng để cho bọn chúng đưa ông vào hoả ngục. Rồi ông tiếp tục la lớn như vậy cho đến khi chết ."
“Một người anh và một người chú của ông chết bất thình lình vì bị nhồi máu cơ tim. Lúc đó họ chỉ mới hơn 30 tuổi. Còn ông này bị hành hạ trước khi chết. Ông ta la lên rằng có ma quỷ đến tấn công ông. Lúc còn sống thì ông ta là một người thông minh. Ông sáng chế các phát minh khoa học. Ông không chấp nhận Chúa Kito là Chúa và là Đấng Cứu Thế của ông. Ông chính là ông nội của tôi ."
“Còn ba tôi thì mỉm cười sung sướng trước khi chết. Ông nói rằng ông được nhìn thấy các thiên thần đến với ông và đưa ông đi về với Chúa. Ông tỏ ra rất hạnh phúc. Ông van xin gia đình chúng tôi hãy tha thứ cho mọi lỗi lầm của ông ."
"Ông nói rằng ông rất muốn cùng đi với các thiên thần. Trước khi chết, ông chúc phúc cho tất cả chúng tôi với Danh Thánh Cực Trọng của Chúa Kito. Tôi rất cảm động khi chứng kiến cái chết lành thánh của ba tôi ."
"Bà nội tôi cũng được chết lành thánh. Bà tỏ ra bình an. Bà mỉm cười và từ giã chúng tôi. Tạ ơn Chúa!"
- Cô Diane Kenaston Sauerborn kể:
“Các bạn nên hỏi những y tá đang chăm sóc các bịnh nhân vào lúc cuối đời thì họ sẽ kể cho các bạn nghe về những gì mà họ nhìn thấy hay cảm thấy ."
"Tôi chăm sóc cho một người phụ nữ. Bà này thuộc giới vô thần. Trước khi chết thì bà la hét một cách khủng khiếp ."
“Nếu các tín hữu Công Giáo chết thì họ tỏ ra bình an và vui mừng ."
“Một người bạn gái trong giáo xứ của tôi bị bịnh Covid nặng. Nhân viên của nhà thương nghĩ rằng bà ta sẽ không bao giờ tỉnh táo nữa. Thế mà bà ta tỉnh lại. Bà kể cảm nghiệm là khi bà bị hôn mê thì hồn bà đã ra khỏi xác. Hồn bà ở trên trần nhà và đã nhìn thấy thân xác của mình ở phía dưới. Bà cảm thấy vui mừng. Sau khi tỉnh dậy, bà phải học hỏi lại để có thể nhận biết chồng và các con của bà và lịch sử của cuộc đời bà ."
"Vì hai lá phổi của bà bị hư nên bà phải đeo một cái máy dưỡng khí trong suốt hai năm sau khi tỉnh lại. Sau đó, bà hồi phục và trở nên một người Công Giáo ngoan đạo. Bà không còn sợ chết nữa ."
Kim Hà, 5/3/2025