Nguồn: Spiritdaily.com
- Bà Kaylene Males kể:
“Tôi cầu xin Chúa cho tôi có một cái chết bình an. Cha dượng tôi lúc còn sống không phải là một người tốt lành. Khi linh mục đến chúc phúc cho ông vào giờ hấp hối thì ông liền ngồi ngay lên. Ông nắm lấy cánh tay của vị linh mục thật chặt rồi ông la hét:
"Không, tôi không muốn đến nơi ấy!"
"Rồi ông chết. Tôi cảm thấy thương cho vị linh mục vì chắc là ngài sợ hãi lắm. Chúng tôi đều nhẩy dựng lên vì sợ hãi ."
"Đó là một cái chết dữ dằn. Vậy chúng ta hãy cầu xin Chúa cho ta một cái chết lành thánh. Chúng ta cần cầu nguyện nhiều, nhất là trong mùa Chay Thánh này ."
2.Ông Pisteuon Emmanuel:
“Tôi nghĩ khi chúng ta đối diện với cái chết thì chắc là chúng ta sẽ nghĩ về Thiên Đàng và Hoả Ngục. Hãy thần phục Chúa và tin vào lòng Thương Xót của Chúa ."
"Khi ba tôi bị bịnh nặng, ông biết là tôi có đức tin nên ông nhìn tôi và nói:
"Con à, ba cảm thấy lòng mình bình an ."
- Ông Daniel Banet một mục sư Tin Lành nói:
“Một người bạn gái của tôi cùng ngồi xe hơi với người anh. Khi ông ta lái xe trên xa lộ thì có một người say rượu đụng và xe của họ. Bạn tôi chết ngay tại chỗ ."
“Trong lúc ấy thì bà này đang ở với Chúa Giêsu trên Thiên Đàng. Bà ta được nhìn thấy người bạn thân đã chết khi còn trẻ. Bà ta nói với người bạn là hãy báo tin cho cha mẹ của bà biết rằng Thiên Đàng có thật và khuyên cha mẹ của bà hãy đón nhận Chúa Giêsu Kito ."
“Chúa Giê su cho bà thấy những toàn nhà bằng vàng, những khu vườn đẹp, những con đường sáng chói và những thú vật. Bà ta kể về Tình Yêu, Niềm Vui và Bình An ở đó. Những mầu sắc đẹp đẽ ở Thiên Đàng rất khác với những gì trên trái đất. Mọi người đều mặc áo choàng mầu trắng rất đẹp. Các Thiên Thần vui tươi và luôn ca hát ."
“Thế rồi Chúa Giêsu bảo bà ta rằng bây giờ chưa phải là giờ của bà, rằng bà phải trở lại trái đất. Dĩ nhiên là bà ta chỉ muốn ở lại Thiên Đàng. Sau đó, bà ta tỉnh lại và thấy mình đang ở trong nhà thương. Các bác sĩ hốt hoảng vì họ đã được báo tin là bà chết trước đó một tiếng đồng hồ ."
Kim Hà, 5/3/2025