CN 7380: HÃY LUÔN KHIÊM NHƯỜNG
Ông Meerkreebs kể rằng:
“Thật sự tôi không muốn viết về những ơn lành tuôn đổ tại vùng Asbury, nhưng tôi suy nghĩ mãi về những ơn lành kỳ diệu ấy. Đó là sự khiêm nhường của Chúa. Chúa đáp lại sự khiêm nhường của các sinh viên vì họ chờ đợi sự chữa lành. Chúng tôi được chứng kiến những điều tốt lành của Chúa khi chúng tôi tỏ ra khiêm nhường. Chúa lấp đầy những gì mà khi chúng tôi mở lòng ra."
Trong 16 ngày cầu nguyện ở vùng Asbury, ông Meerkreebs gọi cảm nghiệm thiêng liêng ấy là những điều không thể tưởng tượng ra. Cho dù đó là một sinh viên 19 tuổi hay một giáo sư 60 tuổi, thì những biến cố kỳ diệu ấy đã làm cho tất cả mọi người tham dự cảm thấy sửng sốt và kinh ngạc.
"Những điều lạ lùng ấy cho tôi thêm niềm hy vọng. Tất cả mọi người tại đó đều cảm thấy những điều kỳ lạ xẩy ra trong Thánh Kinh Tân Ước, trong thời kỳ đầu tiên của Kito giáo. Người ta tặng tiền bạc cho những người nghèo khó. Người ta nhân được ơn chữa lành cách dồi dào. Người ta rủ nhau tới cầu nguyện đông đảo mỗi ngày. Người ta bắt đầu giảng đạo."
"Người ta khiêm nhường trong một thế giới kiêu căng và luôn chú trọng đến cái tôi trong cái thế giới kiêu ngạo này. Đó là thế giới của cái tôi, một thế giới viết ra để nhận được những cái likes và để được người khác thích đọc. Tai nơi này, mọi người tỏ ra khiêm cung và nhún nhường."
"Nếu chúng ta để cho tâm hồn mình trống rỗng, nếu chúng ta tỏ ra thấp kém thì Chúa sẽ đến và lấp đầy những chỗ trống rỗng đó."
"Chúng tôi cầu xin Chúa hãy làm cho tâm hồn chúng con được trống rỗng, xin Chúa lấp đầy tâm hồn chúng con với Thần Khí Thánh của Chúa."
Để kết luận, ông Meerkreebs tự hỏi điều gì sẽ xẩy ra nếu các nhà thờ ở nước Mỹ được biết đến như là nơi khiêm nhường, một đức tính mà Chúa Giêsu yêu thích. Chắc chắn Chúa Giêsu sẽ đến và biến đổi thế giới theo chiều hướng tốt đẹp hơn.
Kim Hà, 24/3/2025