Thursday, December 4, 20258:11 PM(View: 25)
Nguồn: Medjugorje Thị nhân Vicka từ làng Medjugorje kể chuyện tiếp:
Thursday, December 4, 20257:56 PM(View: 24)
Nguồn: Medjugorje Thị nhân Vicka từ làng Medjugorje kể chuyện: "Thật sự thì tôi không mời gọi ai đến nhà của tôi cả. Trước đây người ta đi ngang qua nhà của tôi. Họ tỏ ra mệt mỏi, nghèo khó và đói khát. Mọi người phải chăm sóc cho họ. Làm sao mà chúng ta không thể chăm sóc cho những người nghèo được chứ? Điều khó khăn của người nghèo khó là làm sao...
Thursday, December 4, 20257:26 PM(View: 19)
Nguồn: Padre Pio Bà Caroline Millar kể cảm nghiệm của bà về ơn chữa lành mà Thánh Padre Pio ban cho bà:
Thursday, December 4, 20256:58 PM(View: 19)
I. Ghi nhận lịch sử – phụng vụ Thánh Phanxicô Xaviê qua đời ngày 3 tháng 12 năm 1552 trên tiểu đảo Thượng Xương, ngoài khơi bờ biển Quảng Đông (Trung Quốc). Ngài được Đức Giáo Hoàng Grégoire XV phong thánh cùng thời với thánh Ignatiô Loyola, năm 1622, được ghi tên vào lịch Rôma năm 1623 và được tuyên phong là bổn mạng Ấn Độ...
Wednesday, December 3, 20258:26 PM(View: 41)
Muối Thánh (đã làm phép) có thể thanh tẩy mọi sự dữ và mọi kẻ dữ. Muối Thánh làm cho ma quỷ bối rối, hư hoại và xua đuổi những ảnh hưởng xấu.
Wednesday, December 3, 20257:57 PM(View: 41)
Trong Giáo Hội có một số vũ khí thiêng liêng mà người ta không biết hoặc là không chú ý. Đó là Nước Thánh và Muối làm phép.
Wednesday, December 3, 20257:07 PM(View: 44)
"Chúa làm tất cả mọi sự để cứu chuộc chúng ta. Chúa Giêsu chết cho từng người trong chúng ta."
Wednesday, December 3, 20254:46 PM(View: 47)
"Trên Thiên Đàng có luồng ánh sáng đẹp mà không giống như ánh sáng ở trên trái đất. Tôi nhìn thấy rất nhiều người. Tất cả họ đều rất vui vẻ. Họ ca hát và nhẩy múa. Họ liên lạc với nhau bằng một cách thức lạ lùng mà không thể tưởng tượng được. Họ quen biết nhau. Họ mặc quần áo có mầu vàng, mầu xám và mầu đỏ."
Tuesday, December 2, 20259:14 PM(View: 67)
Ngày 3 tháng 12 là ngày kính Thánh Phanxico Xavier. Ngài là Thánh Quan Thầy của rất nhiều người đàn ông Việt Nam, trong đó có Đức Cố Hồng Y Phanxico Xavier Nguyễn Văn Thuận. Chuyện kể rằng:
Tuesday, December 2, 20258:47 PM(View: 61)
Nguồn: Medjugorje Cảm nghiệm của linh mục về ơn gọi của mình xuất phát từ làng Medjugorje:

Lòng Thương Xót Của Thiên Chúa (Luca 15:1-3.11-32)

Saturday, March 29, 20251:31 PM(View: 311)

ltxLòng Thương Xót Của Thiên Chúa (Luca 15:1-3.11-32)

Trong một tai nạn, người vợ qua đời để lại tám người con. Người chồng phải vất vã khó khăn từng ngày kiếm cơm cho các con, nuôi các con ăn học đã khó, dựng vợ gã chồng cho các con từng đứa yên bề gia thất. Sau năm mươi năm vợ mất, ông muốn tìm một người bạn đời để phụ giúp tuổi già thì bị các con phản đối vì sợ bị chia của cải và đất đai. Người con trai cả muốn tranh giành, anh ta đã tìm cách hại cha mình, cho ông ta uống thuốc độc, rất may mắn người cha đã phát hiện, rồi anh ta mâu thuẩn với em trai vì muốn giành hết tài sản của cha mình. Người cha tức giận vì lòng tham của con trai cả, người cha đau buồn, sinh bệnh và qua đời.

Nghe tin cha qua đời, người con cả trở về, bước vào phòng cha mình, anh ta tìm thấy một lá thư trên giường, người cha viết: “Con trai của cha, con là trai cả trong gia đình, cha mong con là người gánh vác cùng cha để lo cho các em, khi mẹ con qua đời. Cha phải gồng gánh cả một đời vì các con, cha không đòi hỏi các con đền đáp gì cho cha. Ấy thế một chút niềm vui và hạnh phúc nhỏ nhoi, cha không có được vì phản đối của các con, cha buồn tuổi cô đơn một mình trong lúc tuổi già, các con đã có gia đình riêng. Cha luôn cầu nguyện và chúc phúc cho các con. Cha luôn tự hào về con và đặt niềm tin vào con. Thế nhưng, niềm tin của cha bây giờ là sự hối tiếc và đau buồn vì lòng tham đã biến con thành kẻ thù của cha và các em con.

Con trai, cha chỉ mong con hãy biết thay đổi và cải thiện đời sống khi cha qua đời. Con hãy nhớ rằng, cha luôn yêu thương con, con là giọt máu của cha. Con hãy là người tốt và yêu thương các em, đó là ước nguyện cuối cùng của cha.

“Thương cha mưa nắng tảo tần
Thương cha năm tháng gánh gồng nuôi con.”

Tình cha là thế âm thầm và lặng lẽ, mặc cho dòng đời xô đẩy để bảo vệ các con và cuộc sống gia đình.

Câu chuyện đời thường dẫn chúng ta trở về với câu chuyện “Người Con Hoang Đàng” hôm nay một suy tư sâu sắc về bản chất tình yêu của Thiên Chúa—tình yêu của người Cha vĩ đại, một tình yêu tìm kiếm, chào đón và vui mừng. Trong dụ ngôn này, Chúa Giêsu cho thấy trái tim của Thiên Chúa: một trái tim không bao giờ ngừng khao khát sự trở về của những người con lạc lối, ăn mừng sự phục hồi và tha thứ.

Câu chuyện Người con hoang đàng, người cha mong mỏi con trai mình trở về, chạy ra chào đón khi nhìn thấy con từ xa. Dụ ngôn này nhắc nhở chúng ta rằng, tình yêu của Thiên Chúa không phụ thuộc vào sự hoàn hảo của chúng ta. Ngay cả khi chúng ta thất bại, lang thang lạc lối khi cảm thấy không xứng đáng, Thiên Chúa vẫn theo đuổi chúng ta bằng lòng thương xót và lòng trắc ẩn không lay chuyển. Niềm vui trên thiên đàng khi một tội nhân ăn năn là minh chứng cho thấy Chúa trân trọng từng người chúng ta. Chúng ta không bao giờ là tầm thường trong mắt Ngài.

Trong câu chuyện về người con hoang đàng, có một bài học quan trọng khác, đó là phản ứng của người con cả. Sự oán giận của anh đối với lòng thương xót dành cho em trai mình cho thấy sự ích kỷ và ganh tỵ trong việc đón nhận lòng quảng đại của Chúa. Đôi khi, chúng ta có thể đấu tranh với sự cay đắng khi được hưởng quyền lợi, nên quên rằng, tình yêu vô bờ bến dành cho người con hoang đàng cũng dành cho chúng ta.

Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta suy ngẫm về chính tấm lòng mình. Chúng ta có mở lòng để đón nhận sự tha thứ của Chúa không? Chúng ta có sẵn lòng tha thứ cho người khác không? Chúng ta có vui mừng khi những người đã lạc lối trở về với đàn chiên không, hay chúng ta để sự phán xét làm lu mờ lòng quảng đại và trắc ẩn với tha nhân.?

Chúng ta hãy vui mừng trong sự thật rằng, tình yêu của Chúa là không ngừng nghỉ. Ngài tìm kiếm chúng ta, gọi chúng ta và chờ đợi chúng ta với vòng tay rộng mở. Chúng ta hãy tìm cách sống với tình yêu đó—chào đón người khác, tha thứ một cách tự do và ăn mừng sự phục hồi, giống như Chúa ăn mừng chúng ta khi trở về với lòng thống hối ăn năn. Mùa xuân của đất trời là những cánh hoa đẹp lung linh đầy màu sắc dưới ánh mắt mặt trời. Lòng yêu thương và tha thứ là cánh hoa xinh đẹp của tâm hồn rộng lớn.

Áp dụng những bài học của Người con hoang đàng vào cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay:

1. Chấp nhận sự tha thứ: Hãy buông bỏ sự hận thù mà chúng ta có thể dành cho nhau. Giống như người cha đã tha thứ cho con trai mình, hãy mở rộng lòng tha thứ cho những ai tìm kiếm sự hòa giải, ngay cả khi điều đó khó khăn.

2. Suy ngẫm và ăn năn: Dành thời gian để suy ngẫm về những điều chưa tốt nơi bản và chấp nhận những sai lầm, tìm cách cải thiện và tin rằng sự phục hồi là có thể.

3. Vui mừng sự đổi mới: Vui mừng trước sự phát triển và đổi mới cá nhân cũng như thành công của người khác. Hãy là nguồn động viên và vui mừng khi những người xung quanh ta thay đổi cuộc sống của họ và tìm thấy sự chữa lành.

4. Thực hành sự khiêm nhường: Tránh tự cao cho mình là đúng hoặc so sánh bản thân với người khác, giống như người anh cả trong câu chuyện. Hãy nhớ rằng hành trình của mỗi người là duy nhất và tình yêu của Chúa được ban tặng cho tất cả mọi người.

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót và nhậm lời chúng con cầu xin. Amen.

Lm. John Nguyễn.