CN 7385: GƯƠNG SÁNG CỦA BÁC SĨ LINH MỤC AUGOSTINO GEMELLI
Bác sĩ linh mục Agostino Gemelli đổi đời lớn. Từ một kẻ vô thần thì ngài trở nên một nhà học giả thánh thiện. Ngài có lòng trắc ẩn và sự thông minh để cứu giúp những người khác.
Khi ĐGH Francis được chữa trị và xuất viện sau 38 ngày tại bịnh viện Rome’s Gemelli Hospital, có nhiều người nói rằng tên Gemelli theo tiếng Ý thì có nghĩa là sinh đôi. Đó là trường hợp của Thánh Cosmas và Thánh Damian. Hai người anh em sinh đôi này đều là bác sĩ và thánh Tử Đạo trong thời kỳ đầu tiên của đạo Công Giáo.
Tuy nhiên bịnh viện này lại mang tên của bác sĩ Agostino Gemelli. Ông vốn là người vô thần và là một vị bác sĩ quân đội. Ông nhận ơn hoán cải và theo đuổi ơn gọi trong chân lý. Ông là một nhà giáo dục, một nhà khoa học và là một nhà y tế.
Ông tên là Edoardo Gemelli, sinh tại vùng Milan vào năm 1878. Ông được giáo dục trong một môi trường bình thường. Cha của ông là một người theo Tam Điểm. Cả gia đình của ông là kẻ vô thần. Ông theo học ngành y khoa tại đại học University of Pavia.
Tại đây ông gặp ông Ludovico Necchi vốn là người Công Giáo ngoan đạo. Ông này đã tạo ảnh hưởng đối với ông Edoardo qua lời giảng dạy, qua triết học và những lời trao đổi mang tính khoa học. Dần dần ông Edoardo có đức tin.
Sự biến đổi của ông bắt đầu từ Cuộc Thế Giới Đại Chiến Thứ Nhất. Đó là lúc ông trở thành một bác sĩ quân y. Tại một bịnh viện ở thành phố Milan có một người lính đang hấp hối. Cơ thể người này trở nên gớm guốc vì bị bịnh phong cùi. Người lính tội nghiệp ấy nhìn vị bác sĩ của mình và nói:
“Nếu mẹ của tôi có ở nơi này thì bà đã hôn tôi rồi. Ngài có thể hôn tôi được không?"
Cảm động vì lời nài van này, bác sĩ Edoardo đã hôn lên đôi má của người lính cùi hấp hối. Cử chỉ tuy đơn gian nhưng lại có kết quả sâu xa, dẫn dắt bác sĩ Edoardo đến sự tỉnh thức tâm linh.
Vào ngày Thứ Năm Tuần Thánh năm 1903, bác sĩ Edoardo được rước Chúa Giêsu Thánh Thể lần đầu tiên. Rồi ngài quyết định trở nên một tu sĩ Dòng Phanxico.
Gia đình của ngài đã phản đối mãnh liệt. Họ âm mưu bắt cóc ngài để cấm ngài gia nhập đời sống tu trì. Tuy nhiên ngài vẫn gia nhập dòng tu và có tên là Agostino. Ngài được thụ phong linh mục vào năm 1908.
Ngài không rời khỏi chức vụ bác sĩ, ngài trở nên một bác sĩ tâm lý học tại nước Ý. Ngài thành lập một cơ sở tên là Rivista di Filosofia Neo-Scolastica và ngài có đức tin mạnh mẽ.
Năm 1921, với sự giúp đỡ của ĐGH Benedict XV, ngài thành lập đại học Catholic University của Thánh Tâm Chúa tại thành phố Roma. Ngài thành lập một nhóm gồm có các người giáo hữu tài giỏi và trí thức. Năm 1964, đại học mở cửa và sau này trở nên một trong những bịnh viện lớn nhất và danh tiếng nhất, đó là bịnh viện Agostino Gemelli University Polyclinic.
Bịnh viện Gemelli Hospital tạo nhiều thanh thế sau biến cố ám sát Đức Giáo Hoàng John Paul II vào năm 1981. Đức Giáo Hoàng bị bắn 4 phát đạn. Rồi ngài phải trở lại bịnh viện này nhiều lần. Ngài trải qua tất cả 150 ngày ở trong bịnh viện. ĐGH thường gọi đùa bịnh viện này là: “Vatican III”. Ngài sinh sống tại Toà Thánh Vatican và Castel Gandolfo.
Ngày nay bịnh viện này có một căn phòng rộng 200 mét vuông ở tầng 10 để dành chữa trị cho các Đức Giáo Hoàng. Bịnh viện Gemelli Hospital là một bịnh viện lớn nhất ở thành phố Roma và còn là bịnh viện tốt nhất về mặt nghiên cứu và giáo dục.
Cuộc đời của bác sĩ linh mục Agostino Gemelli là cuộc hành trình từ một kẻ đa nghi đến một nhà trí thức thánh thiện. Đó là chứng từ về quyền năng của lòng trắc ẩn và sự thông thái hiệp nhất với nhau.
Huyền thoại của bác sĩ linh mục được tiếp nối khi các sinh viên được giảng dạy, các bịnh nhân được chữa lành và mọi người luôn ở trong một bầu không khí thinh lặng, đầy nhân phẩm của giáo hội để luôn phục vụ cho các bịnh nhân.
Kim Hà, 30/3/2025