CN 7389: TÔI ĐÃ ĐI XA LẠC CHÚA (1)
Bà June Klins kể:
"Ông Jim Browne lớn lên ở một thành phố nhỏ tại nước Ái Nhĩ Lan. Cha của ông là một người nghiện rượu. Khi có rượu vào thì ông ta là một người có đầy bạo lực và luôn hành hạ vợ con. Mẹ của ông Jim là bà Molly. Bà luôn bị chồng đánh đập. Ngay từ khi ông Jim được 4 tuổi thì ông đã chứng kiến cảnh đánh đập dã man này.
Khi ông Jim lên 6 tuổi thì ông phải ngủ chung phòng với người cha. Có nhiều khi cha ông lôi ông xuống khỏi giường và đánh đập ông.
Khi mẹ ông Jim là bà Molly còn rất nhỏ thì bà thường đi chân đất trong 7 dặm đường để đến hành hương vùng Knock. Đó là nơi mà Đức Mẹ hiện ra vào năm 1879. Vì thế mỗi năm thì gia đình của ông Jim thường đi hành hương khoảng 3 lần để đến vùng Knock. Ông Jim rất thích những ngày ấy. Bởi vì trong những lần đi hành hương đó thì ông cảm thấy dường như mình thuộc về Đức Mẹ và càm thấy gia đình thương yêu mình hơn.
Có một ngày ở vùng Knock, khi ông Jim được 6 tuổi, ông đã hỏi mẹ ông vì lý do tại sao gia đình phải đi xa như thế. Bà mẹ trả lời:
"Mẹ luôn muốn con gặp một người Mẹ mà mẹ không bao giờ có thể trở thành tốt lành như thế. Mẹ muốn con hãy xin Đức Mẹ làm mẹ của con. Mẹ sẽ luôn ở bên con khi mẹ có thể, nhưng Đức Mẹ sẽ luôn ở với con khi mà Mẹ không thể ở bên cạnh con được."
Ông Jim kể rằng ông có một số thầy cô giáo rất khắc nghiệt. Họ còn nói rằng ông Jim không phải là người tốt, rồi lớn lên thì cũng tệ như người cha mà thôi. Có một thầy giáo còn bắt ông Jim đứng ở đàng sau phòng và khom lưng giống như một con lừa.
Khi ông Jim được 15 tuổi thì mẹ ông xin cho ông một việc bán giầy ở thành phố nhỏ. Ông chăm chỉ làm tốt. Đến năm 19 tuổi thì ông ấy đã đi khắp nước Ái Nhĩ Lan để bán giầy. Đến năm 23 tuổi, ông kiếm được nhiều tiền hơn là những người thầy giáo đã hạ nhục ông từ khi nhỏ. Ông đã thành công và mua được xe, quần áo đẹp và có tiền rủng rỉnh.
"Lúc đó, tôi không biết rằng chỉ khi mình thuộc về Chúa Giêsu thì mình mới kể là thành công."
Trong thời gian ấy, ông Jim bắt đầu uống rượu nhiều cho đến 20 năm sau đó. Ông nói:
"Rượu làm cho tôi quên đi tôi là ai và tôi từ đâu đến."
Ông Jim lập gia đình năm 1986, nhưng ông phải nhận rằng ông không biết yêu thương vợ mình. Từ nhỏ ông đã bị người ta nói rằng ông là người không tốt. Sự đau khổ của ông cứ lớn dần với những cuộc say sưa rượu chè. Năm 1992, việc say rượu trở nên tồi tệ hơn. Vợ của ông cảm thấy lo lắng vì tật nghiện rượu của ông. Do đó ông phải đi cai rượu với một trung tâm chữa trị rượu do hai nữ tu điều hành.
Khi được 38 tuổi ông Jim được khỏi bịnh nghiện rượu, nhưng ông xa rời giáo hội. Ông không đi lễ. Ông tham gia những cuộc họp của giới Kỷ Nguyên Mới. Ông thực hành tà đạo với mọi nghi thức. Ông trở thành một thầy Reiki Master. Ông Jim than van:
"Điều dối gạt lớn nhấn là người ta nói với tôi rằng tôi đang liên lạc với Chúa Giêsu. Nhưng sự thật không phải như thế. Ngày ngày tôi càng xa rời đức tin Công Giáo. Mỗi lần tôi thực tập là một lần tôi phạm giới răn Thứ Nhất của Chúa."
"Năm năm sau khi tôi cai rượu thì tôi và vợ tôi sống ly thân. Tôi nghĩ đó là vì tôi thực hành tà giáo. Tôi đã mời gọi Satan và các tà thần đến với cuộc đời của tôi, đi vào nhà của tôi."
Vào tháng 1 năm 2000, ông Jim bắt đầu làm một công việc mới với tính cách là Reiki Master. Ông kể:
"Tình cờ tôi gặp một người phụ nữ đạo Công Giáo. Bà ấy khuyên tôi không nên đi theo Phái Kỷ Nguyên Mới vì đó là tà đạo và là một sự sỉ nhục đối với Chúa. Bà ấy cũng cảnh cáo tôi rằng các cơ quan trong người của tôi sẽ hư hại. Rồi tôi bị bịnh suốt năm đó. Tôi không muốn nghe lời bà ta nói nữa. Tuy nhiên trong lòng tôi, tôi biết rằng bà ta đã nói sự thật."
Người phụ nữ ấy tặng cho ông Jim một cuốn Thánh Kinh và khuyến khích ông hãy đọc và yêu mến Thánh Kinh. Bà ấy cũng dạy ông cách sống tốt mỗi ngày.
(Còn tiếp)
Kim Hà, 4/2/2025