Sunday, April 20, 20258:27 PM(View: 47)
Sáng hôm nay là Chúa Nhật, Lễ Phục Sinh năm Thánh 2025, tôi được nghe bài giảng của LM Charles Chung Trần, giáo xứ Thánh Linh, Nam California. Trước khi làm linh mục thì cha Chung đã là một vị bác sĩ Y Khoa. Cha chia sẻ cảm nghiệm như sau:
Friday, April 18, 20258:13 PM(View: 60)
Nguồn: Medjugorje News Thị nhân Vicka của làng Medjugorje đã chia sẻ như sau:
Friday, April 18, 20253:14 PM(View: 58)
Nguồn: Medjugorje News Đức Mẹ đã nói:
Wednesday, April 16, 20258:13 PM(View: 63)
Nguồn: Spiritdaily.com Đức Mẹ lại hiện ra nhiều lần nữa với bà thị nhân Pierina vào năm 1966. Lần này thì Đức Mẹ hiện ra ở vùng Fontanelle, nước Ý. Sự hiện ra này kéo dài trong nhiều năm.
Wednesday, April 16, 20257:42 PM(View: 69)
Nguồn: Spiritdaily.com Đức Mẹ hiện ra với tước hiệu Hoa Hồng Mầu Nhiệm tại vùng Montichiari, nước Ý. Vào năm 2024, Toà Thánh Vatican đã chấp nhận cuộc hiện ra ngày của Đức Mẹ là sự thật.
Tuesday, April 15, 20252:34 PM(View: 76)
https://www.ncregister.com/features/our-lady-s-golden-heart-heals-a-baby-s-heart Cha Madison Hayes kể một câu chuyện về thánh tượng cao 4 feet có tên là Đức Mẹ Beauraing. Tượng Đức Mẹ này được cha chính xứ mua từ thập niên 1980. Nay tượng đặt tại sân nhà thờ St. Bernard Catholic Church ở vùng Talkeetna, toạ lạc dưới chân núi Mount Denali. Núi này là một trong những ngọn núi cao...
Monday, April 14, 20259:35 PM(View: 74)
https://www.ncregister.com/features/our-lady-s-golden-heart-heals-a-baby-s-heart Đức Mẹ Maria đã chữa lành trái tim bịnh tật của một em bé. Điều này đã làm cho cả một gia đình xúc động. Ông bà Eric và Andrea Paul cùng với con trai là bé Bruce đã được Đức Mẹ chữa lành tại nhà thờ Bernard Catholic...
Sunday, April 13, 20257:47 PM(View: 81)
Theo thống kê thì khi về hưu, người ta cảm thấy yếu nhược hẳn đi bởi vì người ta không còn thấy đời mình có mục đích hay có ý nghĩa nữa. Để có thể sống thọ hơn thì cuộc đời của con người phải có mục đích, phải có các thói quen tốt và có sự liên lạc với cộng đồng nơi mình sống. Một số người nói rằng để có thể sống thọ thì người ta không nên về hưu sớm.
Saturday, April 12, 20257:41 PM(View: 85)
Tác giả Matt C. Abbott kể: Một tác giả cũng là một người làm về truyền thanh Công Giáo và rao giảng Tin Mừng là ông Jesse Romero. Ông đã cho tôi thêm tin tức về LM John Corapi.
Saturday, April 12, 20256:55 PM(View: 71)
Có những biến cố như các phép lạ và các phép chữa lành đã xẩy ra nhưng không phải là do tình cờ hay là do sự may mắn mà đó là những phúc lành mà Chúa cho phép xẩy ra để đem lại kết quả thiêng liêng cho những ai nhận được ơn lành này.

CN 7390: CUỘC XƯNG TỘI TỐT ĐẸP (2)

Thursday, April 3, 20256:20 AM(View: 103)

cg15CN 7390: CUỘC XƯNG TỘI TỐT ĐẸP (2)

Bà June Klins kể thêm về cảm nghiệm của ông Jim Browne:

"Vào tháng 4 năm ấy, một người bạn làm trong nghề bán giầy bảo ông Jim hãy đến xem về một ngành làm giầy cho trẻ con. Lúc buổi chiều, ông ta mời ông Jim cùng đi với vợ chồng của ông ấy để cầu nguyện chuỗi Kinh Mân Côi.

Thật sự thì ông Jim không muốn cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi. Ông Jim chỉ muốn xem chương trình TV vào tối hôm ấy. Nhưng khi ông Jim ngồi xuống xem chương trình TV thì ông ấy lại có một cảm tưởng lạ lùng, giống như là ngồi trên cái ghế có lửa đốt.

Vì ông Jim không cảm thấy bình an nên ông đồng ý đi với vợ chồng người bạn để cầu nguyện chuỗi Mân Côi. Hôm đó, ông hướng dẫn việc lần hạt 5 Sự Sáng.

Trên đường về nhà, ông Jim dường như còn nghe được lời của mẹ ông nói từ 39 năm trước đó:

"Mẹ muốn con gập gỡ người mẹ mà mẹ không thể làm được."


Ông Jim cảm thấy sợ hãi vì lời nói ấy không phải đến từ lời của người vợ của ông bạn. vì bà ấy ngồi ở ghế đàng sau. Khi mọi người trở về nhà của người bạn thì ông bạn đưa cho ông Jim một bản kinh về Tuần Cửu Nhật Lòng Chúa Thương Xót. Ông bạn nói:

"Nếu bạn làm Tuần Cửu Nhật này, đặc biệt là vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh thì tôi hứa với bạn rằng bạn sẽ có phép lạ trong cuộc đời của bạn."

Ông Jim trả lời:

"Tôi rất cần có một phép lạ, tôi cảm thấy mọi sự trong đời tôi đều là đi lạc lối."

Ông Jim có một thói quen đi hành hương tại vùng Knock vào mỗi ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, ngay cả khi đức tin của ông lung lay. Ông ấy không ở lâu tại vùng Knock nhưng ông vẫn xuất hiện ở nơi đó. Năm ấy, ông cầu nguyện bằng Tuần Cửu Nhật Lòng Chúa Thương Xót tại vùng Knock. Lúc đó ông chẳng có tràng hạt Mân Côi trong tay nhưng ông dùng ngón tay để cầu nguyện Tuần Cửu Nhật. Vào ngày thứ Sáu của Tuần Cửu Nhật, ông quyết định đi hành hương lần đầu tiên tại Medjugorje!

Cuộc hành hương của ông Jim bắt đầu vào ngày 2 tháng 5 năm 2000. Khi ông tới phi trường lúc 5:00 giờ sáng thì cảm tưởng đầu tiên của ông là tất cả mọi người điên thật. Họ ôm nhau và nói rằng họ vui mừng khi gặp nhau. Một phụ nữ đến bên cạnh ông Jim để sửa lại cái cổ áo cho ông. Rồi bà nói rằng ông sẽ không bao giờ giống như cũ nữa sau khi ông tham dự cuộc hành hương này. Ông Jim tự nhủ:

"Bà sẽ không bao giờ giống như bây giờ nếu bà không để cho tôi yên."


Bà ấy ngồi bên cạnh ông Jim và kể cho ông ấy nghe về cảm nghiệm của bà sau khi hành hương tại Medjugorje. Bà kể về hiện tượng mặt trời quay. Ông Jim không thể nghe thêm nữa. Ông nói:

"Tôi là một người nghiện rượu. Tôi đã nghiện rượu mỗi ngày trong suốt 20 năm qua. Tôi đã nhìn thấy mọi sự nghiêng ngửa. Phòng khách sạn lung lay, cái dĩa trong buổi ăn sáng lung lay. Mọi sự lung lay. Vì thế xin bà để cho tôi được yên."

Khi đến Medjugorje thì cả nhóm cùng ở trong một ngôi nhà nhỏ. Ông Jim dự định ở một phòng riêng nhưng cả nhóm khuyên ông nên tham dự chung mọi sự với họ. Ông Jim có cảm tưởng rằng ông đang ở trong tình trạng hấp hối trong vườn Cây Dầu vì có những người lính đến bao vây ông.

Cuối cùng thì ông Jim phải chào thua họ. Ông Jim xin một trong số các khách hành hương đưa ông lên Đồi Hiện Ra. Khi họ đến nơi này, ông Jim không trả tiền phí taxi mà bảo người tài xế hãy chờ ông một lát vì ông sẽ trở xuống ngay thôi. Ông Jim xin người bạn đồng hành hãy dâng lời cầu nguyện. Người bạn đọc kinh Lạy Cha, rồi ông Jim đọc kinh Kính Mừng.

Khi ông đọc thì giọng của ông trở nên run rấy. Đôi mắt của ông chứa đầy nước mắt khi ông đọc đến Kinh Kính Mừng thứ ba. Ông phải đi xuống đồi để trả tiền người tài xế xe taxi và bảo người tài xế đi về. Rồi ông leo lại lên đồi, cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi. Khi ông trở về nhà trọ thì ông cảm thấy mình tốt hơn nhiều.

Về đến nhà thì ông thấy người ta nói về việc xưng tội. Ông Jim xin vị linh mục là bạn đồng hành và cũng ở chung trong nhà trọ cho ông xưng tội với ngài. Cuộc xưng tội của ông kéo dài trong 3 tiếng đồng hồ mới xong. Sau đó, vị linh mục ôm hôn ông Jim và nói rằng:

"Này anh Jim, mọi tội lỗi mà anh đã phạm trong suốt cuộc đời thì nay Chúa đã tha hết cho anh rồi."

Ông Jim mừng rỡ nói:


"Tôi có thể nhẩy múa trong căn nhà này."


Ông Jim nhớ lại khi ông có cuộc xưng tội khác với nhóm cai rượu thì ông xưng tội với một người khác. Ông đã từng làm như thế đển 3 lần. Ông nói:

"Dù cho họ có thông cảm với tôi nhưng họ không có quyền năng để tha tội cho tôi. Khi vị linh mục ban ơn xá tội cho tôi thì tôi biết đây là lần đầu tiên trong đời mà tôi trở nên sạch sẽ và trong sáng như tuyết trắng. Tôi cảm thấy có sự bình an và nhận được vinh quang của Thiên Chúa. Tôi biết rằng mình đã tìm được nhiều điều mà mình từng khao khát và tìm kiếm suốt cuộc đời."

"Khi bạn đứng cầu nguyện xin ơn tha thứ cho những ai làm cho bạn buồn phiền thì Cha Trên Trời của bạn cùng tha thứ mọi tội lỗi cho bạn." (Mk 11:25)


Ông Jim suy niệm về vai trò của Tuần Cửu Nhật Lòng Chúa Thương Xót qua cảm nghiệm xưng tội của mình. Trong quá khứ, ông chưa bao giờ có thể tin tưởng một người nào.

"Do đó mà Tuần Cửu Nhật này mở rộng tình yêu và lòng tín thác mà Chúa đã đặt trong linh hồn tôi từ khi tôi được sinh ra. Tôi tin tưởng vị linh mục mà tôi chưa quen nhưng tôi đã xưng thú toàn bộ câu chuyện của đời tôi."

(Còn tiếp)


Kim Hà, 3/4/2025