CN 7392: THÁNH PETER THÀNH ALCANTARA
Nguồn: Spiritdaily.com
Bạn đã từng nghe nói đến Thánh Peter Thành Alcántara chưa?
"Ngài đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời của Thánh Teresa Avila. Ngài vốn là cha linh hướng và là người bạn thân thiết của Thánh Teresa Avila. Ngài là một vị linh mục thánh thiện. Ngài luôn từ bỏ mọi điều chóng qua của trần thế này."
"Vị Thánh ấy sống trong một căn phòng chật hẹp chỉ chừng dài 4, 5 feet. Ngài chỉ ngủ ngồi trong khoảng 1 tiếng rưỡi mỗi đêm. Đầu của ngài dựa vào cái tấm bảng gỗ."
"Ngài luôn ở trong tư thế quỳ. Ngài chỉ ăn một bữa trong suốt 3 ngày trời. Có khi ngài nhịn đói trong suốt một tuần lễ."
"Ngài chịu cảnh lạnh lẽo trong mùa Đông rét mướt. Ngài chỉ cuốn mình trong cái áo nhặm."
"Ngài thường làm việc đền tội trong suốt 47 năm của cuộc sống."
“Ngài sống trong nghèo khó và cơ cực. Ngài tuy còn trẻ nhưng làm việc đền tạ rất mãnh liệt."
Đó là những lời viết mà Thánh Teresa đã mô tả về Thánh Peter Thành Alcantara trong cuốn tự truyện của bà. Chúng ta nên đọc cuốn tự truyện ấy.
Thánh Peter thường kể với Thánh Teresa rằng khi ngài ở suốt 3 năm trong một ngôi nhà Dòng nhưng ngài không thể nhận ra bất cứ một tu sĩ nào cả, trừ khi ngài nghe tiếng nói của họ. Ngài không bao giờ đưa mắt nhìn bất cứ ai. Ngài rất ít nói. Ngài có thể đặt cả thế giới dưới đôi chân của mình.
Khi Thánh Peter Thành Alcántara biết rằng cuộc đời mình sắp qua đi thì ngài đã đọc đi, đọc lại bài Thánh Vịnh có câu:
“Tôi vui mừng khi nghe nói rằng: Chúng ta sẽ đi đến ngôi nhà của Thiên Chúa."
Rồi ngài quỳ xuống và trút hơi thở cuối cùng.
Thánh Teresa còn kể rằng:
"Kể từ khi ngài chết thì đó là điều làm Chúa vui lòng. Vì thế tôi đã có nhiều cuộc nói chuyện với ngài hơn là lúc ngài còn sống. Tôi cần lời khuyên của ngài trong nhiều vấn đề."
“Ngài dạy tôi nhiều điều tốt lành. Lần đầu tiên mà ngài hiện ra với tôi thì ngài nói rằng khi chúng ta làm việc sám hối thì Chúa sẽ ban thưởng lớn lao. Ngài nói về nhiều điều tốt lành."
“Có lần ngài đã hiện ra với tôi khoảng 1 năm trước khi ngài chết. Lúc đó tôi đi xa nhưng tôi được biết rằng ngài sẽ chết sớm. Tôi đã tiên báo cho ngài biết tin ấy. Sau khi qua đời, ngài đã hiện ra với tôi và nói rằng ngài sẽ được nghỉ ngơi. Lúc ấy tôi không tin nhưng có một số người nói rằng ngài vừa chết. Ngài đã đi vào cõi đời đời rồi."
Tất cả những điều này có thể gây ngạc nhiên cho những ai không tin về các cuộc hiện ra của người chết. Cũng có người cho rằng cuộc hiện ra của người chết là sự lừa gạt. Nhưng Thánh Teresa Avila là một vị Thánh Tiến Sĩ của Giáo Hội.
Thánh Teresa viết tiếp:
"Các bạn thấy không? Cuộc đời này chấm dứt trong vinh quang lớn lao. Ngài đã an ủi tôi nhiều hơn sau khi chết còn hơn là lúc ngài ở trên trái đất."
Thánh Teresa viết:
“Thiên Chúa đã từng nói với tôi rằng ai mà cầu xin Chúa trong Danh Thánh Chúa thì Ngài sẽ lắng nghe lời cầu xin của họ."
Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót và bảo vệ gia đình chúng con! Amen.
Lạy Thánh Peter Thành Alcantara, xin cầu cho chúng con! Amen.
Lạy Thánh Teresa Avila, xin cầu cho chúng con! Amen.
Kim Hà, 4/4/2025