CN 7393: CÁI CHẾT KỲ DIỆU CỦA THÁNH VINCENTE
Thánh Vincent Ferrer là một linh mục Dòng Đa Minh. Ngày lễ của ngài là ngày 5 tháng 4.
Thánh Vincent thường hay nói rằng:
“Bất cứ bạn làm gì thì đừng nghĩ đến mình mà chỉ nên nghĩ đến Chúa mà thôi."
Khi Thánh Vincent Ferrer hấp hối thì ngài được thị kiến thấy Chúa Kito, Thánh Francis thành Assisi, và Thánh Đa Minh. Nhờ thị kiến ấy mà ngài được ơn chữa lành ngay lập tức.
Ngài bắt đầu giảng thuyết về sự phán xét và nhu cầu cần phải thống hối. Bởi vì như thế mà Thánh Vincent được biết đến là "Thiên Thần của sự Phán Xét."
Thánh Vincent Ferrer chết vào buổi tối ngày 5 tháng 4 năm 1419. Trong giờ hấp hối, các cửa sổ của căn phòng tự động mở ra. Có một đàn chim mầu trắng nhỏ đến vây quanh ngài. Đàn chim trông nhỏ như những con bướm. Chúng đến và làm tràn ngập cả căn phòng và ngôi nhà của ngài.
Thánh Vincent Ferrer chết vào lúc 69 tuổi. Ngài bị một cơn sốt cao. Ngài xin mọi người đọc về cuộc Khổ Nạn Chúa Kito trong cả 4 cuốn Thánh Kinh khi cử hành tang lễ của ngài. Đó là ngày thứ Tư trước Chúa Nhật Lễ Lá.
Khi ngài thở hơi cuối cùng thì có mùi hương thơm ngào ngạt bốc lên. Xác của ngài vì ngài ăn chay và đi bộ giảng đạo nhiều nên trở nên sáng chói và thơm tho. Xác trở nên sống động giống như một người còn sống.
Có ai đó thắp nến lên. Các cây nến đã biến đi từ một cái rương thì nay lại ở trong cái hộp và được thắp sáng vào giờ chết của ngài. Hương thơm cứ toả lan từ xác chết của ngài. Một nữ Công Tước thành Brittany đã tắm gội cho xác của ngài. Bà cũng ngửi thấy hương thơm. Rồi người ta cất giữ nước tắm xác của ngài.
Có nhiều phép lạ xẩy ra khi dùng nước ấy. Mùi thơm vẫn còn trong nước cho đến khi nước cạn hết.
Thánh Vincent Ferrer được phong thánh vào năm 1455.
Ngài là Thánh Quan Thầy của những người xây gạch, xây nhà, những người làm cống rãnh, xây công trường và làm sàn nhà.
Lạy Thánh Vincente Ferrer là vị Thánh làm nhiều phép lạ, xin ngài cầu bầu cho chúng con. Amen.
Kim Hà, 4/4/2025