CN 7395: TRẺ BỊ CHẾT TRONG XE HƠI
Tôi thường hay xem những đoạn video nhỏ mà người ta gọi là video clip. Nó chỉ dài khoảng 90 giây thôi nhưng cũng đủ chuyển tải những điều người ta muốn diễn tả.
Có một phụ nữ vốn là cựu Hiệu Trưởng đã về hưu. Bà chăm sóc một bé trai 23 tháng. Cháu là cháu ngọai của bà. Một hôm nhân lúc bà ngủ trưa, cháu bé lách qua cánh cửa của hồ bơi sau nhà và chết đuối. Sau đó, chồng bà vội vàng bơi cứu cháu nhưng cháu đã chết đuối.
Điều đáng nói là vào hai năm sau, bà lại giữ một cháu bé 7 tháng, con của cùng một người con gái. Hôm ấy, bà đi ăn trưa với các bạn. Bà đặt cháu gái ngồi trong ghế sau rồi quên đem cháu vào nhà hàng.
Sau đó, bà về nhà, chơi với chó, đánh đàn piano và nghỉ ngơi. Đến khi bà nhớ rằng có một đứa cháu nhỏ ngồi ở ghế xe sau thì đã là sau 5 giờ chiều. Em bé tội nghiệp bị nóng và thiếu không khí để thở nên em bị chết.
Tội nghiệp nhất là người con gái bà vì chết 2 người con vì sự bất cẩn và tính hay quên của người mẹ. Toà xử phạt bà ngoại 5 năm tù ở vì cái chết của hai cháu ngoại và vì thầm phản nói rằng bà ngoại không tỏ ý ăn năn.
Thật sự chuyện quên và nhớ thì ai cũng có, đặc biệt là những người lớn tuổi.
Nhưng đã biết mẹ của mình bất cẩn thì đừng giao con nhỏ của mình cho bà ấy giữ.
Thỉnh thoảng cũng có những người cha và mẹ khác. Họ đưa con đi nhà trẻ trước khi đi làm nhưng họ quên là có đứa con ngồi ở hàng ghế sau của xe họ nên mới xẩy ra thảm cánh là các trẻ thơ bị chết vì ngạt, vì nóng hay vì thiểu không khí để thở.
Mong rằng việc trẻ thơ bị bỏ quên sẽ không xẩy ra nữa vì đó là một sự đau lòng nhất đổi với cha mẹ và người thân.
Kim Hà, 6/4/2025