CN 7396: BẾ TẮC TRONG CUỘC ĐỜI
Trong Năm Thánh 2025 thì tất cả các tín hữu được mời gọi trở thành dấu chỉ cụ thể của hy vọng cho rất nhiều các anh chị em đang sống trong điều kiện khó khăn. Đức GH mởi gọi tất cả các Kito hữu trở thành những người hành hương của niềm hy vọng để đón nhận ơn Toàn Xá vì đó là một ân sủng đặc biệt của Năm Thánh này.
Trong cuộc đời, tôi luôn phải cố gắng chiến đấu với những tự ty mặc cảm và những sự thất vọng lớn trong cuộc đời để hướng tìm niềm hy vọng.
Chỉ có niềm hy vọng thì con người mới có niềm vui để theo đuổi những giấc mơ, để vượt thắng mọi cản trở và khó khăn của cuộc đời mà vui sống.
Từ khi có trí khôn, tôi đã cảm thấy cuộc đời gia đình mình có rất nhiều sự bế tắc. Tuy nhiên cuối cùng bằng những cách thức kỳ diệu mà Chúa đã tháo gỡ vòng vây cho gia đình tôi.
Năm 1954, sau cuộc chia cắt đất nước, gia đình tôi di cư vào Saigon. Sau nhiều tháng ở lăn lóc tạm bợ trong các trại gia binh quân đội của ba tôi. Cuối cùng gia đình tôi cũng có chỗ ở yên ổn tại Sài Gòn.
Năm 1957, gia đình tôi bị chia cắt. Hai em trai ở với ba tôi tại Sài Gòn. Mẹ tôi với cái thai 5 tháng và tôi thì lên tạm ở tại nhà của ông bà bác họ trên Đà Lạt. Lúc đó, tôi mới chỉ 7 tuổi nhưng trong thâm tâm, tôi cảm thấy dường như việc ở tạm nhà như vậy không phải là giải pháp tốt nhất và dường như gia đình tôi không có lối thoát tốt đẹp.
Đến năm 1959, người bác khác của mẹ tôi đã tìm được một việc làm cho mẹ tôi ở một công ty điện lực tại Huế. Thế là sự bế tắc được hanh thông.
Năm tôi học lớp Đệ Nhị, tôi cảm thấy nếu mình thi xong Tú Tài II thì sẽ không có tiền mà học Đại Học. Thật là bế tắc. Vậy mà sau đó, tôi có thể thi vào một Trung Tâm Huấn Luyện Anh Văn và tốt nghiệp rồi đi làm.
Sau biến cố năm 1975, gia đình tôi đi vượt biên năm 1978 thì bị bắt và mất hết tiền và vàng. Đời đi vào ngõ hẹp tối tăm!
Từ đó, vợ chồng tôi bị mất việc làm và bị đẩy đi kinh tế mới. Thế nhưng nhờ có một người bạn tù cho mượn vàng mà gia đình tôi có thể đi vượt biên lần 2 rồi thoát và dần dần được đến Mỹ.
Tôi có 6 người con. Nuôi 6 con nhỏ trong một đất nước mới thì thật là khó khăn và đau khổ. Thế mà giờ đây, khi tôi nhìn lại cuộc đời sau 45 năm sống trên đất Mỹ, tôi thấy gia đình mình hạnh phúc, vợ chồng vẫn còn có nhau, các con thành danh và tương đối hiếu thảo. Thật là ngoài sức tưởng tượng!
Từ đó, tôi nghiệm ra rằng:
Mỗi lần gia đình lâm vào cảnh bế tắc thì bằng cách nào đó, Chúa luôn tháo gỡ, an ủi và chúc phúc cho gia đình tôi. Thật là tuyệt vời!
Lạy Chúa, con cảm tạ Lòng Thương Xót vô biên, vô tận của Chúa.
Tuy Chúa không hiện ra với con nhưng con biết Chúa luôn ở bên cạnh con để an ủi con lúc con ngã lòng.
Chúa thêm sức mạnh khi con dường như gục ngã dưới sức nặng của khổ đau.
Chúa ơi, con yêu mến Chúa và tín thác cả gia đình con cho lòng Nhân Từ và Thương Xót của Chúa. Amen.
Vậy hỡi ai đó, dù bạn có nhiều đau khổ, bế tắc và trở ngại thì xin đừng bao giờ ngã lòng trông cậy nơi Thiên Chúa.
Hãy luôn hy vọng và tin tưởng nơi Chúa Nhân Lành. Amen.
Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa! Amen.
CHÚNG TA TẠ ƠN CHÚA VỀ NĂM THÁNH 2025 NÀY.
Kim Hà, 6/4/2025









