Thánh Charbel được ĐGH Paul VI phong thánh năm 1977. Ngài được mô tả là một đoá hoa thánh thiện nở rộ tại một tu viện cổ ở Phương Đông.
Ngài là vị Thánh Quan Thầy của những ai phải chịu đau đớn cả thể xác lẫn linh hồn. Ngài là một vị Thánh rất nổi tiếng về sự thánh thiện.
Ở phương Tây có ít người biết về ngài. Có nhiều người nói rằng ngài làm nhiều phép lạ hơn các thánh khác, trừ Đức Mẹ Maria và Thánh Giuse.
Vị linh mục tên Chris Alar nói rằng Thánh Charbel là một trong các vị thánh có quyền năng lớn nhất trong lịch sử của Giáo Hội. Ngài làm nhiều phép lạ trong cuộc đời của ngài.
Có lần ngài xin một người châm dầu đốt vào cái đèn trong tu viện của ngài. Người ấy châm nước vào đèn. Vậy mà cái đèn vẫn tiếp tục cháy sáng dù chỉ có nước thay vì có dầu hoả.
Ít người nhìn thấy khuôn mặt của ngài bởi vì ngài luôn cúi đầu nhìn xuống và dấu trong một cái mũ. Ngài chỉ ngước lên nhìn trời mà thôi.
Ngài chữa lành nhiều người cả về thể xác lẫn tinh thần. Ngài trừ được quỷ. Ngài còn nói tiên tri về việc ma quỷ muốn phá hoại các gia đình.
Cha Antonios Mishimshany vốn là bề trên của ngài đã nói về ngài như sau:
“Những điều mà Thiên Chúa làm phép lạ sau khi Thánh Charbel qua đời đã chứng tỏ cuộc sống của ngài là sự vâng phục những lời tuyên thệ. Ngài vâng phục giống như các thiên thần, chứ không phải giống như con người."
Năm 1898, Thánh Charbel chết vì bị đột quỵ. Sau khi chết, ánh sáng phát ra từ thể xác của ngài và từ ngôi mộ của ngài. Khi ngôi mộ của ngài được mở ra thì thân xác ngài còn y nguyên như đang ngủ. Người ta còn thấy có mồ hôi và máu xuất ra từ xác của ngài. Ngài làm rất nhiều phép lạ cả thể.
Trong hai năm gần đây, ngài làm rất nhiều phép lạ. Lời cầu bầu của ngài rất mạnh thế. Ngài chữa lành những bịnh tật khó trị và nan y. Ngài chữa người mù và người bị tê liệt. Có lần người ta nhìn thấy thánh tượng của ngài di động và chúc phúc cho đám đông.
Kim Hà, 11/4/2025