CN 7400: ĐƯỢC SỐNG LẠI VÀ THỐNG HỐI
Nguồn: Spiritdaily.com
Thánh Bede kể về một cảm nghiệm mà người chứng đó sinh sống ở nước Anh. Đó là một người đã chết nhưng ông ta được sống lại mà ăn năn, thống hối.
Đây là trường hợp của một người đàn ông có đạo. Sau khi lâm bịnh nặng thì ông ta chết. Gia đình ông canh xác của ông suốt một đêm.
Tuy nhiên đến sáng hôm sau thì ông sống lại. Mọi người hiện diện quá sợ nên họ chạy trốn. Chỉ còn có người vợ của ông là ở lại bên cạnh quan tài của ông. Ông bèn giải thích với người vợ rằng:
“Tôi được Chúa cho phép sống lại. Tuy nhiên kể từ nay trở đi, tôi phải sống cho tử tế và ăn năn tội, không sống như ngày trước."
"Tôi được một người hướng dẫn đi đến với luồng ánh sáng. Ông ta và tôi đi ngang qua một thung lũng dài và sâu. Con đường mà chúng tôi đi thì có biển lửa và có cả những cánh đồng đầy tuyết trắng và mưa đá. Ở hai bên đường có đầy những lính hồn bị ném qua, ném lại giống như họ ở trong một cơn bão dữ dội."
"Lúc đầu tôi tưởng mình ở trong hoả ngục. Tuy nhiên, lửa hoả ngục thì ở xa hơn. Khi tôi nhìn ra xa thì thấy số phận hẩm hiu của những kẻ bị đoạ phạt phải trong lửa hoả ngục. Rồi người hướng dẫn bỏ rơi tôi."
"Tôi đi lạc vào giữa một vùng bóng tối đen mờ mịt. Tôi hoảng sợ khi nhìn thấy lũ ma quỷ bao vây chung quanh tôi. Chúng cố gắng chiếm đoạt tôi. Tôi cảm thấy hãi hùng, run sợ cho mãi đến khi người hướng dẫn xuất hiện lại và đưa tôi đi đến một nơi khác."
"Cà hai chúng tôi đều đi đến một bức tường cao. Khi nhìn qua phía bên kia thì tôi quên ngay những cảnh tượng ghê gớm mà tôi đã nhìn thấy."
“Tôi nhìn thấy một cánh đồng lớn bao la và đẹp đẽ vô cùng. Ở đó có nhiều bông hoa rực rỡ. Hoa có mùi hương thơm ngào ngạt. Thật là khác xa với cái lò mầu đen đã từng làm cho lỗ mũi tôi khó chịu. Ánh sáng rực rỡ và đẹp vô cùng. Tôi có cảm tưởng đó là những tia nắng của một ngày mùa hè đẹp. Trong cánh đồng có nhiều người mặc áo mầu trắng và có nhiều nhóm người tỏ ra rất vui vẻ."
"Tôi nhìn thấy ánh sáng và nghe những âm thanh ngọt dịu. Người hướng dẫn viên giải thích cho tôi rằng chúng tôi phải trở về nơi cũ. Khi chúng tôi đang đi trở về thì ông ta giải thích về các thị kiến mà tôi thấy như sau:
"Lửa cháy và tuyết rơi thì đó là nơi mà người sắp chết biết thống hối về những tội lỗi mà người ta đã phạm. Còn cánh đồng có đầy cỏ hoa thì chưa phải là Thiên Đàng nhưng là nơi mà có những linh hồn còn chưa đạt tới sự toàn hảo. Ở đó, các linh hồn sẽ suy gẫm về Chúa và chờ được thanh tẩy hoàn toàn."
Từ đó, người đàn ông ấy sống lại và đã có một cuộc đời thống hối. Ông chờ đợi để đến lúc mà ông được vào cõi Thiên Đàng. Đây là một ơn lành đặc biệt mà Chúa dành cho ông. Nhờ đó mà ông được canh tân, đổi mới và sống tốt lành hơn trước.
Kim Hà, 11/4/2025