CN 7401: NGƯỜI LÍNH ĐƯỢC PADRE PIO CỨU
Nguồn: Spiritdaily.com
Một người lính sau này trở thành linh mục đã kể cảm nghiệm của đời mình như sau:
"Tôi là một người con thiêng liêng của Padre Pio. Tôi là linh mục Jean Derobert, trước đây tôi vốn là một người lính bị một đội quân nhắm bắn chết. Một buổi sáng, tôi là Jean nhận được một tờ giấy báo tin của Padre Pio như sau:
“Cuộc đời là một bãi chiến trường, nhưng cuộc đời cho con đến với ánh sáng."
"Buổi chiều hôm ấy, ngôi làng mà tôi đang cư ngụ tại nước Algeria bị quân phản loạn tấn công. Tôi cùng 5 người lính khác đều bị bắn chết."
“Tôi đã nhìn thấy thân xác của mình với đầy là máu. Xác tôi ở gần các chiến hữu của tôi. Rồi tôi bắt đầu đi qua một cái hầm. Có nhiều khuôn mặt quen và lạ nơi các đám mây ở chung quanh tôi."
"Tôi tiếp tục bay lên cho đến khi tôi thấy mình ở giữa một vùng trời tuyệt đẹp. Chung quanh tôi là một luồng ánh sáng dịu dàng và đẹp đẽ."
"Thế rồi tôi được nhìn thấy Đức Mẹ Maria. Mẹ trông tuyệt đẹp. Mẹ mặc một áo choàng đầy ánh sáng. Mẹ đón tôi với nụ cười tuyệt vời."
"Đàng sau Mẹ là Chúa Giêsu. Chúa trông rất đẹp. Đàng sau Chúa là một luồng ánh sáng mà tôi biết đó là Chúa Cha."
“Rồi tôi cảm thấy có một cảm giác hoàn hảo. Tôi thấy mình rất hạnh phúc. Bỗng dưng tôi lại thấy mình ở trên trái đất lần nữa. Gương mặt của tôi có đầy là bụi và đất. Tôi thấy mình ở giữa các đống xác đầy máu của đồng đội."
"Sau đó, khi tôi đi thăm Cha Padre Pio, cha thiêng liêng của tôi thì cha phàn nàn với tôi rằng:
“Con xem, con đã bắt cha phải làm những điều này. Những điều con được nhìn thấy thì rất là đẹp."
"Tôi hiểu rằng Padre Pio đã cứu tôi. Từ đó, tôi không còn sợ chết nữa vì tôi biết sau khi chết thì có những sự tuyệt vời đang chờ đợi tôi."
Chúng ta có thể nhìn thấy những điều mà Thiên Chúa quan phòng dành cho chúng ta. Đó là những cảm nghiệm phi thường mà đã được mô tả. Đó là những điều mà Giáo Hội Công Giáo dạy cho chúng ta về cuộc sống đời sau.
Kim Hà, 12/4/2025